Yêu em vất vả - kết quả chia tay

cái đó là do các nàng không tin vào lời chàng thui chứ nếu tin và hiểu thì đâu chia tay
 
cái đó là do các nàng không tin vào lời chàng thui chứ nếu tin và hiểu thì đâu chia tay

Chính xác thì là do các chàng quá tin lời các nàng ....
 
Thằng đó là MioNguyen hả :|

=)) Cám ơn cậu cho mình trận cười nhé, nhưng cái nào mình thì mình nhận ^^
Chính xác thì là do các chàng quá tin lời các nàng ....

Tao nói có 1 câu mà mày tưởng thật lên núi luyện công cả tháng rồi à, nhớ cần bằng rèn luyện và hưởng thụ chứ ko đến 2012 lại quay sang trách ^^ Dark đang mong và nhớ nuzz lắm kìa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Kể chuyện thật cho thầy nghe nè ... 1 thằng nọ và con ng yêu nó 2 đứa yêu nhau cứ gọi là perfect ... gđ chắc mẩm rồi, ko xa đâu nhé cùng tỉnh. 1 hôm kậu chàng đi đá banh quên mang dtdd ... em ấy thì đi đâu bị đụng xe gãy tay hay chân gì ấy ... đt cho chàng ... ko bắc máy là chắc rồi. Chàng đi đá banh về mệt quá lăn đùng ra ngủ ... hôm sau mới biết ăn ngay cú chia tay vào mồm.

Nói thế để mà biết, đừng dại yêu xa ... có việc gì mà ng yêu chẳng ở đấy đau lắm thầy ạ.

Thằng đó là MioNguyen hả :|

Đoán ngược rồi :-" =))

Yêu gần thì lại chẳng "xa thơm gần thối", "ở trong chăn mới biết chăn có rận" phải ko nhỉ :-?
 
thì thế mới nói, cái tỷ lệ yêu xa thì .. chia là chắc, khuyên ngay từ đầu rồi.

nghe mọi người nói thế thì chắc tui ko dám cho bạn gái tui đi du học đâu.

yêu thật đó. muốn gf mình có tương lai tuơi sáng thật đó. nhưng mà sợ mất gf quá àh ..
không bít có nên cho cô ấy đi du học không nữa ... lưỡng lự quá đi.

có phải mình keo kiệt ko ta.




thanks
 
thì thế mới nói, cái tỷ lệ yêu xa thì .. chia là chắc, khuyên ngay từ đầu rồi.

nghe mọi người nói thế thì chắc tui ko dám cho bạn gái tui đi du học đâu.

yêu thật đó. muốn gf mình có tương lai tuơi sáng thật đó. nhưng mà sợ mất gf quá àh ..
không bít có nên cho cô ấy đi du học không nữa ... lưỡng lự quá đi.

có phải mình keo kiệt ko ta.
 
Tao nói có 1 câu mà mày tưởng thật lên núi luyện công cả tháng rồi à, nhớ cần bằng rèn luyện và hưởng thụ chứ ko đến 2012 lại quay sang trách ^^ Dark đang mong và nhớ nuzz lắm kìa.

Đâu có ...

Vẫn tham gia hoạt động thường xuyên với nick khác htôi ... :)):))

Dark là ai ???
 
biết đâu sẽ có bất ngờ từ em nó 8->
 
Hết năm sau gf ta cũng định đi du học 2 năm, quyết định sao đây ;;)
 
Em hiểu cảm giác của thầy. Con bạn thân, rất thân của em đi nước ngoài giờ nói chuyện với mình như muốn đuổi, đau lắm mà chả làm dc gì....
 
Lúc ở xa thì lúc nào cũng nhớ nhung ,yêu đương lắm .Đến khi lặn lội ra Hn làm việc thì chia tay ,cứ như là đùa mình áh =))
Muốn gặp em quá :((
 
haiz ! thôi đành ngậm nguồi nỗi đau thôi
có thể còn nhiều em khác tốt hơn , đời còn dài mà ( tự an ủi mình )
 
Back
Top