mình hoạt động ở diễn đàn này cũng được hơn 5 năm rồi cũng gặp nhiều chuyện vui có buồn có,nói chung mình không thuộc dạng tích cực cho lắm. Nhưng mỗi khi anh em có chuyện vui đi off cùng nhau thì mình lúc nào cũng ưu tiên đi cùng mọi người....thậm chí còn xin nghỉ làm để đi off cùng mọi người. Off box và diễn đàn thì mình cũng đi không phải là ít. Anh em gặp nhau ngoài đời lúc đầu không thân mật cho lắm,nhưng sau 2,3 vụ nhậu nhẹt anh em gọi nhau xưng hô thân mật lắm nói chung bây giờ công việc bận rộn rồi chứ không như trước. và tớ cũng không thường xuyên vô box nữa, dạo này hơi rảnh tí mình lên diễn đàn. mình cũng quen với 1 số mod diễn đàn và gặp ở ngoài đời thì họ khác hẳn ở trên này......Nói chung cái gì thì cái ra ngoài đời mới biết nhau được.
còn về vụ với what_the thì mình có xúc phạm cậu ấy,sau đó mod vitual có vào nhắc nhở...rồi tạm khóa nick mình lại nên mình mới lập nick này,vốn định sau khi mãn hạn thì làm cái topic để xin lỗi,nhưng mà nhân đây mình cũng có đôi điều với bạn what_the
to what_the: xin phép hỏi bạn là bạn đã hoạt động ở diễn đàn mình lâu chưa,có ở hà nội và hay đi off cùng mọi người hay không, nếu có thì bạn nên biết người biết ta 1 chút trên diễn đàn này mọi người sẽ còn gặp nhau nhiều cậu làm thế thì không hay ho gì đâu.
còn nếu cậu không ở hà nội thì tớ chắc là sẽ ít có cơ hội gặp cậu . Cậu nên xem lại bản thân chút đi, không biết cậu lên diễn đàn với mục đich gì mà đi đâu tớ cũng thấy cậu chuyên vào kiếm chuyện gây war,xúc phạm mọi người. Tớ hoạt động ở đây cũng tương đối rồi nên cậu như thế nào thì tớ biết rõ,chứ tớ không thích nói ra thôi.
Thôi thì tớ nói luôn ra vậy. Cậu chuyên đi kiếm chuyện gây war với người khác,vào topic nào cũng thế,ai mà phát biểu gì đó thì chỉ sau vài comment là cậu gây sự với người khác coi người khác chẳng ra cái gì cả. Còn ai mà nói lại cậu cái gì thì cậu nhớ dai thù dai,sau này họ mà đụng tới cậu thì cậu lại lôi chuyện cũ ra kèm theo đó là đường link dẫn tới những nội dung mà họ đã từng war thua cậu. Và cậu coi đây là 1 thành tích của mình. Cái chuyện này đối với cậu có vẻ như cơm bữa rồi đấy
1 số người war với cậu cũng là bạn mình trên gamevn này đã từng đi off với mình,nhiều lúc thấy cậu xúc phạm họ mình cũng bức xúc lắm đấy,nhưng thôi mình nghĩ có gì sau này ra ngoài gặp nhau anh em sẽ làm lành.
còn chuyện tớ bị khóa nick thì cũng do dinh trap của cậu. Tớ có chút trêu đùa hơi quá đà 1 chút thế là cậu nhảy vào xúc phạm tớ xưng hô mày tao coi tớ chẳng khác nào đống shit,hỏi như thế làm sao mà tớ không bức xúc ? thôi thì cho tớ xin lỗi nhé, còn nếu cậu vẫn muốn gây chuyện với tớ thì mình ra nơi khác nói chuyện nhé,gặp nhau được ở ngoài đời càng tốt,chứ đây là diễn đàn,là box tâm sự chứ không phải là nơi để cãi lộn với nhau.