^ phim này chính xác anh Đơn mang phong cách giang hồ hiệp khách, ko hề giống võ tướng, bị chi phối nhiều bởi tình cảm (chế ra vụ người yêu là vì thế chứ sao). Mà đã bị ảnh hưởng bởi tình cảm + gánh nặng áp tải hàng, nhầm vợ sắp cưới của đại ca 1 mình qua 5 ải thì khó mà ung dung được. Quan Vũ trong phim này dù vẫn imba nhưng là người chứ ko thánh như trong TQDN. Toàn bộ chi tiết hư cấu trong phim chính là để xây dựng 1 hình tượng Quan Vũ mới mẻ như thế, 1 góc nhìn khách thật hơn, gần gũi hơn, và tớ thích hơn. QV lẫn TT trong phim này khác hẳn những bản phim TQ khác, nên nv Quan Vũ cũng ko bê nguyên xi vào đc.
Xem lại bản 1995, Quan Vũ đúng là rất cao ngạo, rất ung dung tự tại, đánh đấu chết đó, thần thái bất phàm, rất là pro. QV với TT trong đó phân rất rõ ta địch, 2 nv lại đc xây dựng rất điển hình về tướng mạo nên dù TT trọng QV thì vẫn là phản diện, trọng cũng ko làm đc gì ngoài nói mấy câu khen. Trong QVT, cả 1 phim điện ảnh nếu giữ nguyên hình tượng đó thì ko khác gì cắt 1,2 tập từ bản truyền hình ra ghép lại. QV thành thánh sống, còn TT thành vai phản diện siêu phụ, 2 phu nhân thì làm cái gì, 6 tướng cứ chặt, chặt, chặt, hết. Vậy nên tớ ủng hộ sự đổi mới hình tượng ở bản QVT này. Khen cho Khương Văn đóng 1 TT quá đỉnh. Thần thái ung dung, bình phàm mà ngầm xảo quyệt. Công khai chiêu dụ Vũ, chỉ rõ thiệt hơn, thể hiện lý tưởng định quốc an bang, nhìn thấu lòng người ai quân tử, ai tiểu nhân, thể hiện bằng lời nói, hành động đơn giản, ko lên gân mà vẫn rất 'gian hùng'. QV của CTĐ cũng chả phải thánh nhân ung dung tự tại gì, kiên định, nhân từ nhưng cũng nóng nảy, vẫn bị chi phối bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Xây dựng nhân vật ko hoàn mĩ như vậy thì tốt hơn, mỗi người có đặc điểm riêng ko giống ai, ai cũng có mặt mạnh mặt yếu, hay dở thế nào để khán giả đánh giá. Nói lại lần nữa tớ nghĩ nếu vẫn cố bán vào hình tượng QV uy vũ bất phàm cỡ thánh nhân thì rất dễ lí tưởng hóa nv và lâm vào bế tắc, vì ko tạo ra đc đột phá.
Nếu có chê phim thì phim càng về sau càng thấy đuối, quan hệ giữa Kỳ Lan và QV ko phát triển tốt, bởi nv Kỳ Lan ko tạo đc ấn tượng đúng với quy mô vai diễn, miêu tả tâm lí và mâu thuân tình cảm ko đủ sâu. Mạch phim đôi chỗ không liền mạch. Thoại tốt, nhưng đôi khi thành ra quá đà khi ai cũng nói lí lẽ này nọ. 1 số cảnh tạo cao trào làm chưa tới khiến khác giả ko đồng cảm lắm với nv. Nói ngắn gọn, phim có ý tưởng mới lạ, kịch bản tốt, diễn xuất ngon lành, nhưng thực hiện chưa tới. Vẫn đáng xem.