Cái LCD máy tính second hand em mới mua có chừng 2 tháng đổ lại đây bị hư mất rồi :(. Lên hình được vài giây thì tắt. Theo như trình google nông cạn của em thì nó bị hư cao áp gì đấy. Mà không biết chỗ nào chuyên sửa chữa LCD tận nhà cả, search 2 hôm nay rồi không thấy. Chỉ có 1 chỗ nhận sửa tận nhà (lát nữa em sẽ nói về chỗ này sau) và 1 chỗ phải đem tới tận nơi. Mà cái của em 20 inch em vác đi xa không nổi, lại nguy hiểm :(. Bí quá phải lên đây cầu cứu.
Bác nào biết chỗ chuyên giao nhận sửa LCD tận nhà chỉ giúp em với, em tạ ơn.
Sẵn nói chuyện cũng như trút giận về cái chỗ nhận sửa LCD tận nhà mà em nêu trên. Đang bực bội trong người vì mới nói chuyện qua phone với chỗ đó xong >"<.
Hôm đầu phone lại thì 1 chị giọng Bắc ngọt xớt hỏi bệnh tình, địa chỉ, xong nói trong vòng 30 phút nữa em cho người tới lấy màn hình ghi biên nhận nha. Lúc đó là 9h sáng.
Mình cũng không gấp gáp gì, ngồi chơi bời phè phỡn, xong đánh 1 giấc ngủ trưa tới 3h chiều, vẫn chưa thấy ai tới. Bực mình quá chẳng lẽ ngồi đợi nó cả ngày. Phone lại thì gặp 1 anh giọng Bắc nói là nhân viên có khi bận quá không biết khi nào mới ghé qua được. Nếu anh cần gấp thì xin gọi chỗ khác ---> thái độ như đuổi khách vậy. Mình cũng hơi bực mình rồi, dập máy đi uống cà phê.
Đang uống cà phê thì có 1 số gọi đến, lại nói giọng Bắc, nói là bây giờ em đến láy màn hình nha. Mình nói ok cứ đến lấy đi, mình có dặn trước người nhà giao màn hình lấy biên nhận rồi. Chưa nói hết câu thì bên kia cúp máy cái bụp ---> bực mình tập 2, ko biết tôn trọng khách là gì.
Tối về thì cái màn hình còn y nguyên, hỏi người nhà chả có ai tới lấy.
Sáng nay ngồi tìm hoài ko có địa chỉ nào khác sửa màn hình tận nhà. Phải cắn răng gọi lại chỗ đó hỏi xem hôm nay có nhân viên rảnh đi lấy hàng sửa chưa. Gặp trúng thằng cha nghe điện thoại hôm qua, lập tức chả phán 1 câu :"Hôm qua đã nói với anh là đi kiếm chỗ khác, anh đồng ý rồi mà, hôm nay còn nói gì vậy?" Mình nghe tới đây thì cúp máy luôn.
Trước giờ mình rất là cố gắng không phân biệt vùng miền. Nhưng mà quả thật sau vụ này mình mới thấy chẳng cần phải đi đâu xa cũng cảm nhận được cái việc làm khách hàng mà như đi xin xỏ năn nỉ được phục vụ. Và mình ác cảm với 3 người nói cùng 1 giọng này luôn. Sigh.
Có đụng chạm thì cho xin lỗi vậy.
Bác nào biết chỗ chuyên giao nhận sửa LCD tận nhà chỉ giúp em với, em tạ ơn.
Sẵn nói chuyện cũng như trút giận về cái chỗ nhận sửa LCD tận nhà mà em nêu trên. Đang bực bội trong người vì mới nói chuyện qua phone với chỗ đó xong >"<.
Hôm đầu phone lại thì 1 chị giọng Bắc ngọt xớt hỏi bệnh tình, địa chỉ, xong nói trong vòng 30 phút nữa em cho người tới lấy màn hình ghi biên nhận nha. Lúc đó là 9h sáng.
Mình cũng không gấp gáp gì, ngồi chơi bời phè phỡn, xong đánh 1 giấc ngủ trưa tới 3h chiều, vẫn chưa thấy ai tới. Bực mình quá chẳng lẽ ngồi đợi nó cả ngày. Phone lại thì gặp 1 anh giọng Bắc nói là nhân viên có khi bận quá không biết khi nào mới ghé qua được. Nếu anh cần gấp thì xin gọi chỗ khác ---> thái độ như đuổi khách vậy. Mình cũng hơi bực mình rồi, dập máy đi uống cà phê.
Đang uống cà phê thì có 1 số gọi đến, lại nói giọng Bắc, nói là bây giờ em đến láy màn hình nha. Mình nói ok cứ đến lấy đi, mình có dặn trước người nhà giao màn hình lấy biên nhận rồi. Chưa nói hết câu thì bên kia cúp máy cái bụp ---> bực mình tập 2, ko biết tôn trọng khách là gì.
Tối về thì cái màn hình còn y nguyên, hỏi người nhà chả có ai tới lấy.
Sáng nay ngồi tìm hoài ko có địa chỉ nào khác sửa màn hình tận nhà. Phải cắn răng gọi lại chỗ đó hỏi xem hôm nay có nhân viên rảnh đi lấy hàng sửa chưa. Gặp trúng thằng cha nghe điện thoại hôm qua, lập tức chả phán 1 câu :"Hôm qua đã nói với anh là đi kiếm chỗ khác, anh đồng ý rồi mà, hôm nay còn nói gì vậy?" Mình nghe tới đây thì cúp máy luôn.
Trước giờ mình rất là cố gắng không phân biệt vùng miền. Nhưng mà quả thật sau vụ này mình mới thấy chẳng cần phải đi đâu xa cũng cảm nhận được cái việc làm khách hàng mà như đi xin xỏ năn nỉ được phục vụ. Và mình ác cảm với 3 người nói cùng 1 giọng này luôn. Sigh.
Có đụng chạm thì cho xin lỗi vậy.




, ngại khó ko làm thì phảic chịu thôi bạn, than trách j` nữa