sucu147
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/08
- 105
- 3
bạn và mình là 2 ngừoi ,nhưng có chung một trái tim ,1 niem hy vọng là yêu và muốn ngừoi khác yêu mình nhất là ấy ....
dù hoc cùng lớp 2 năm trời thế nhưng mình chỉ mới bắt đầu n/c vs ấy khoảng 1 tháng nay khoảng thời gian tửong chừng dai nhưng ngắn ,nói 1 tháng chứ thực ra ít n/c vs nhau lắm dù trên trừong hay Ym......
Có nhiều lúc học thể dục mình ngồi không nói chuyện với bạn bè thì mình chỉ nhìn lứot qua thấy ấy từ xa nhìn về hứong mình mình không biết ấy nhìn mình hay ai ...... nhưng cảm giac lúc đó rất sứong và tất nhiên hồi hộp.... mình nghĩ bạn cũng thế nhưng có lẽ mình chưa đủ lớn trong suy nghĩ ( lớp 11) có nhiều lần thấy ấy tỏ ravẻ hững hờ với mình , mình cam thấy buồn chán nản ... trong cảm giác đó tớ muốn bỏ cuộc tớ thấy mọi thứ diễn ra khó khăn hơn mình tưởng ,nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại tớ cảm nhận rằng ấy thuộc tuyp ngừoi nội tâm nên cảm xúc bộc lộ ra khá ít nên tớ không thấy được thế là tớ lại hy vọng ... tớ hy vong một ngày nào đó tớ sẽ làm đuợc ,sẽ dành đựoc tình yêu của ấy ,sẽ chiếm đựoc tình cảm của ấy dú chỉ là 1 ít hơn ban bè bình thừong ..........
Cuộc sống là thế khi ta cho đi chắc chắn sẽ đựoc nhận lại dù chỉ là 1 ít :) (viết đến đây nick ấy sáng lên )
Tớ hiểu cảm giác của bạn (nhưng không bik ban đã dành dc tinh cam cua emấy hay chưa) vì bạn cũng khá giống tớ ,có lẽ khá nhút nhát với ấy thôi nhưng đã là con trai thì nên chủ động ,tớ biết là khó là ép buộc bản thân không thoải mái ,nhưng nếu thích thật thì nên làm ngay ,nhiều khi em ấy thầm thích bạn nhưng bạn lại không chủ động ..... cơ hội khi đã qua tất nhiên không lấy lại đựoc và tất nhiên sự động viên của bạn bè là liều thuốc mạnh mẽ giúp ta hành động, hãy nói điều này ra với 1 ngừoi ban tin tửong có thế tâm sự đựoc họ sẽ cho ban lời khuyên
p/s: hay bày tỏ cảm xúc của bạn ra ,tớ thấy bạn và tớ có tinh cách và suy nghĩ cung giong nhau :)
dù hoc cùng lớp 2 năm trời thế nhưng mình chỉ mới bắt đầu n/c vs ấy khoảng 1 tháng nay khoảng thời gian tửong chừng dai nhưng ngắn ,nói 1 tháng chứ thực ra ít n/c vs nhau lắm dù trên trừong hay Ym......
Có nhiều lúc học thể dục mình ngồi không nói chuyện với bạn bè thì mình chỉ nhìn lứot qua thấy ấy từ xa nhìn về hứong mình mình không biết ấy nhìn mình hay ai ...... nhưng cảm giac lúc đó rất sứong và tất nhiên hồi hộp.... mình nghĩ bạn cũng thế nhưng có lẽ mình chưa đủ lớn trong suy nghĩ ( lớp 11) có nhiều lần thấy ấy tỏ ravẻ hững hờ với mình , mình cam thấy buồn chán nản ... trong cảm giác đó tớ muốn bỏ cuộc tớ thấy mọi thứ diễn ra khó khăn hơn mình tưởng ,nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại tớ cảm nhận rằng ấy thuộc tuyp ngừoi nội tâm nên cảm xúc bộc lộ ra khá ít nên tớ không thấy được thế là tớ lại hy vọng ... tớ hy vong một ngày nào đó tớ sẽ làm đuợc ,sẽ dành đựoc tình yêu của ấy ,sẽ chiếm đựoc tình cảm của ấy dú chỉ là 1 ít hơn ban bè bình thừong ..........
Cuộc sống là thế khi ta cho đi chắc chắn sẽ đựoc nhận lại dù chỉ là 1 ít :) (viết đến đây nick ấy sáng lên )
Tớ hiểu cảm giác của bạn (nhưng không bik ban đã dành dc tinh cam cua emấy hay chưa) vì bạn cũng khá giống tớ ,có lẽ khá nhút nhát với ấy thôi nhưng đã là con trai thì nên chủ động ,tớ biết là khó là ép buộc bản thân không thoải mái ,nhưng nếu thích thật thì nên làm ngay ,nhiều khi em ấy thầm thích bạn nhưng bạn lại không chủ động ..... cơ hội khi đã qua tất nhiên không lấy lại đựoc và tất nhiên sự động viên của bạn bè là liều thuốc mạnh mẽ giúp ta hành động, hãy nói điều này ra với 1 ngừoi ban tin tửong có thế tâm sự đựoc họ sẽ cho ban lời khuyên
p/s: hay bày tỏ cảm xúc của bạn ra ,tớ thấy bạn và tớ có tinh cách và suy nghĩ cung giong nhau :)
Chỉnh sửa cuối:
) cô ta thôi mà ko phải là 1 cô nào khác, hay là nếu trưng ra hết tất cả những cô mà mình có quen biết và mình được quyền lựa chọn thì mình sẽ lựa ng` đó
(vì vô số lí do hoặc chỉ đơn giản là ngực to hay mông đẹp, lí do càng nhiều thì tình yêu càng nghiêm chỉnh thôi
). Và tất nhiên là cái sự "muốn quất" này ai cũng biết, nó mang tính công khai & chính thức nhất định của nó, đối với bản thân mình & cả người xung quanh 
.
.
.