Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- Chắc bác nào sống ở box Tâm Sự vào 2 năm trước cũng đều biết mấy topic "7 sắc cầu vồng" của tui nhỉ
...... Nay không còn sắc nào hết mà chỉ còn luồn sét nó đánh trúng người mà thôi :'> ........
- Chuyện là cô bé đó cũng biết chuyện tui và em màu Trắng
...... Cô bé đó rất thương tui vì tui là người sống có tình cảm mà lại gặp hoàn cảnh như vậy
...... Một đêm đẹp trời, thế là cô bé ấy nhắn tin an ủi tui, không biết thế nào mà tui lại cảm thấy như sét đánh ngang mông luôn ấy chớ :'> ....... Thế là tui tỏ tình và dính luôn đến hôm nay
.....
- Lúc đầu thì cô bé đó chỉ muốn an ủi và động viên tui thôi, nhưng không hiểu sao càng nói chuyện với tui thì cô bé đó càng thích, và tui cũng không khác gì :P ...... Một ngày nói 2 tiếng, có khi nói suốt 3 giờ luôn ấy
....... Vậy mà câu chuyện cứ tiếp diễn không dứt
....... Rồi chỉ tuần đầu tiên, tui hẹn đi chơi :) ...... Tuần thứ hai tui được nắm tay và được cô bé ôm thật ấm áp
....... Tuần thứ 3 thì hun thắm thiết
....... Đến tuần thứ 4 thì bắt đầu :'> mà không còn ngượng ngùng gì nữa
....... Tuần vừa rồi là tuần thứ 5, cả hai đều quấn nhau đến mê mệt :'> ..... ( Tất nhiên là không có chuyện #
nha mấy pa ) ........
- Hai đứa share hình cho nhau, quay clip chung với nhau, tạo tài khoản tiết kiệm chung .v.v.v...... sao mọi chuyện lại đến nhanh đến thế
......... Có khi nào đến nhanh rồi tàn nhanh không ::( ...... Thật sự thì khi ở gần cô bé ấy, tui rất vui và thấy ấm áp
....... Mọi chuyện buồn, mọi chuyện trước kia như tan biến hết ::) ......... Liệu có thật là có tình yêu sét đánh không các bô lão
..........
- Chuyện là cô bé đó cũng biết chuyện tui và em màu Trắng
...... Một đêm đẹp trời, thế là cô bé ấy nhắn tin an ủi tui, không biết thế nào mà tui lại cảm thấy như sét đánh ngang mông luôn ấy chớ :'> ....... Thế là tui tỏ tình và dính luôn đến hôm nay - Lúc đầu thì cô bé đó chỉ muốn an ủi và động viên tui thôi, nhưng không hiểu sao càng nói chuyện với tui thì cô bé đó càng thích, và tui cũng không khác gì :P ...... Một ngày nói 2 tiếng, có khi nói suốt 3 giờ luôn ấy
....... Đến tuần thứ 4 thì bắt đầu :'> mà không còn ngượng ngùng gì nữa - Hai đứa share hình cho nhau, quay clip chung với nhau, tạo tài khoản tiết kiệm chung .v.v.v...... sao mọi chuyện lại đến nhanh đến thế
......... Có khi nào đến nhanh rồi tàn nhanh không ::( ...... Thật sự thì khi ở gần cô bé ấy, tui rất vui và thấy ấm áp

.......