Về ngoại cảnh : Các bản AC sau này, thành trì nào cũng na ná như nhau, các kiểu kiến trúc và nhà cửa lập lại 1 cách quá đáng, không như AC đầu tiên, mỗi thành trì đều mang 1 nét riêng biệt. Có bạn ngụy biện cho AC rằng, thời kì đó thì kiểu nhà nào cũng như nhau. Nhưng thời kì nào thì cũng ko thể vì lí do vô lý đó để ngụy biện cho sự cẩu thả
Về cốt truyện : Ai có thể nói rằng cốt truyện trong các bản về sau này có phần đột phá và sáng tạo như bản 1?? Ko phủ nhận rằng phần 2 vẫn còn 1 vài điểm sáng, nhưng đến phần brother hood thì cốt truyện nhạt nhẽo và trở nên vô vị! Nguyên bản cốt truyện hay, nhưng kéo dài quá thì chả khác j 1 bộ phim sinbad dc lập lại nhìu lần, báo thù cho cha, giết kẻ xấu, đánh đổ tập đoàn tội ác nào đó, film ko biết có bao nhiu bộ nói về điều đó, làm theo nhưng cũng phải biết thêm vào gút thắt hay điểm nhấn nào thật hấp dẫn
Về gameplay : 1 sát thủ ko còn đơn thân độc mã như trong huyền thoại, thay vào là 1 sự trợ giúp từ những thế lực và vũ khí khiến cho Ezio trỡ nên bất tử. Có ai còn cảm giác phải rình rập tìm lối tiếp cận như trong phần 1 ko? Gameplay wá dễ, + vs việc nhà sản xuất đi sai giá trị của 1 sát thủ là như thế nào, khiến cho Ezio trở thành 1 siêu nhân bất khả chiến bại. Nhưng phần 1 cũng vậy, tuy nhiên những phần sau ko cố gắng cải tạo nó mà làm cho nó càng lúc càng sai