I Am Number Four (2011) [Michael Bay và Steven Spielberg sản xuất]

  • Thread starter Thread starter MyL0v3
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phim này mình xem cũng lâu lâu rồi.
Được cái gái gú ổn. hành động cũng tạm.
Nhưng có lẽ làm thành TV serie kiểu Rosewell thì hay hơn :D
mình cũng có ý nghĩ như bạn này :-? làm thành TV series thì hay hơn :|

cảnh action đánh với bọn Mogs xem dc, những dạng phim kiểu này ghét nhất là main char nữ =)) y như kì đà cản mũi và tiến triển tình cảm giữ 2 anh chị diễn ra nhanh 1 cách buồn cười
 
Làm người yêu của siêu anh hùng là dễ nhất, cứ để bị bắt rồi được cứu và bạn sẽ ko bao giờ chết cả. :x (Đó là lý do tại sao cái người nhện càng về sau càng nhảm)
 
Phim ra HD rồi à, có ai có link torrent không cho mình xin :)
 
Gái xinh có, hot có, trai đô có, ngầu có, dao có súng có, nội dung thì chưa coi cũng biết, nói chung coi tốt.
cũng mới xem xong. nói chung giải trí ok, đa phần là do nhìn thấy em dianna argon thấy mát hết cả mặt. nhưng 1 cánh chim én không làm nên mùa xuân, suy cho cùng thì nội dung của phim khá tệ, cốt truyện/motif khá "nhàm" và cái kết hơi cụt, chưa "đã". đánh đấm khá chán, mặc dù về cơ bản thì mình cũng chả phải dạng thích xem phim vì cảnh hành động
Bạn alu nói đúng ý mình, mình thấy phim này hay chủ yếu do em Diana for Dragon :))
tội nghiệp con chó khúc cuối còn đủ sức mà lết ra, đám nv9 thậm chí còn k thèm để ý xem con chó có còn sống hay chết (để mang xác về ko), mà đó là con chó vừa cứu thằng chủ xong đấy. Chủ imba thế là cùng.
Đoạn này thất vọng ghê gớm, mà đạo diễn quay phim cũng lạ, quay cảnh con chó lê lết nằm trong vũng máu xong là tới cảnh mấy anh chị nói nhảm, giống như là muốn nhấn mạnh cái sự ăn cháo đá bát của anh Tư!!!
 
Phim dở ẹc, đc em số 6 có cái xe ngon quá :x
 
^ ờ con duke 848, vừa xem xong, phim nhạt nhẽo đc mấy cảnh đánh đấm là có tý hay ho (:|
 
Phim chán, 1 đám trẻ bắn nhau bằng súng đồ chơi. 3/10.
 
ít ra mình thấy nó hay hơn hẳn Twilight với New Moon 8-}
 
ít ra mình thấy nó hay hơn hẳn Twilight với New Moon 8-}

đúng roài, tớ cũng thấy thế
ghét cái cảnh con chó nằm gục trên vũng máu còn bọn teen bựa (đúng là lũ teen bựa ) thì cứ hỏi nhau mấy câu xàm xí, xem đoạn này lại cứ liên tưởng đến kiểu phim VN mì ăn liền cắt cảnh cụt đầu cụt đuôi...
 
Hay hơn Twilight là chắc rồi :)) Film này làm lủng củng quá, chị đc em số 6 với con chimera, còn em ng yêu anh 4 thì đầu đến cuối film có 1 khuôn mặt duy nhất, đơ đơ, ko có thiện cảm lắm mặc dù xinh.
 
Vưa xem xong , ngủ quên mấy lần .
 
Fim này coi được,so với cái Twilight thì đáng xem hơn.....phần tiếp la Power of Six nói về anh 7 đí tìm anh 4 va chị 6,ko biết power của mấy đứa còn lại là gì,tò mò quá hehehe...........
 
mình cũng thấy phim này coi được, mà so với cái Twilight làm gì:))
 
Mình thấy Epic nhất là đoạn em Sáu út ngực tấn công mông phòng thủ đỡ boom cho anh Tư, nhìn cái mông mẩy thế cơ chứ 8->
Film nhiều sạn quá, như anh Henry ko kill thằng kia và con chó thì nằm đó đếch ai quan tâm.
Anh Main thì up lvl vèo vèo như hack. Em nữ thì chỉ có 1 kiểu mặt, đc mỗi cái Ducatti là ngon 8->
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim coi cũng được đấy chứ :)
Cậu tư có lẽ sau này làm thùng nhiên liệu cho mấy đứa em còn lại chắc rồi. Màn bơm energy cho em 6 được em ấy khen là red bull cho phái nữ =)). Chiêu fire proof của em cũng ấn tượng khiếp.
Nếu em 6 gặp anh tư sớm chắc anh 4 yêu mịa em nó luôn rồi chứ bé Sara làm gì có cửa :)
 
Năng lực hiện tại theo chỗ film cho biết:
Anh Cả: Ability: Chết với tốc độ sớm nhất có thể
AnH Hai: Chết với tốc độ sớm nhì có thể
Anh Ba: Lộn mèo ( cái này chắc kỹ năng cơ bản ko tính), truyền tin trước khi chết (vâng kỹ năng imba vãi cả lái)
Anh Tư: Tay sáng cưa gái, đèn pin free. Đùa tí, gọi là gì nhỉ, telekinesis = tay chăng :-? Và kỹ năng trùm nhất, bơm energy cho đồng minh. Thằng này ko cần bơm, chắc tự cung tự cấp xài mãi vô đỵt
Chú Năm: Chưa rõ
Cô Sáu: Teleportation + Shield (Fireproof thôi thì phải, nếu chỉ thế thì hơi tệ, vì shield mà xịn thì shield dc cả đạn của đám kia rồi ). Có vẻ Tele ngốn hơi nhiều năng lượng khi chưa gì đã đòi Anh Tư ấy cho năng lượng.
Chú Bảy: Lucky Seven maybe?
Bà Tám?: Chém gió ko bao h dừng?
Chú Chín: ???
Út Cưng?

Tạm thời là thế.
 
ai có link chưa up lên post 1 đi :D.............
 
Sub dịch sai khoảng 15% , có cần mình dịch lại ko nhỉ ?

Phim như phim tình cảm ây, oánh nhau thì nhạt vãi :(
 
Chỉnh sửa cuối:
ai có link chưa up lên post 1 đi :D.............
page trước có link rồi đấy :d

Tớ thấy xem cũng đc mà, ko biết chừng nào có phần tiếp nhỉ :D
 
Hôm đi coi phim này coi cùng 1 em mới cưa cẩm . Nửa phim thấy nhạt quá quay sang e kia nói chuyện thích hơn....
 
Back
Top