minh_loc_soay
Youtube Master Race
- 25/4/11
- 0
- 0
- Banned
- #1
Hôm qua, mấy em gội đầu nhổ cho mình một nhúm tóc bạc. Ẻm cười bẩu mình già rồi, ÔI cõi lòng mình sao chua chát thế không biết. Nằm dài mà ngẫm lại thời gian đi qua nhanh thật, mới ngày nào bước vào lớp 1, rồi học cấp 2, những gương mặt thầy cô bè bạn, sao mà thân thương thế, những tháng ngày thơ ấu với hoa phượng với xe đạp với ô mai, những cô bé cứ đi qua đời mình mà không một lần ngoảnh mặt lại, ... Haizz ... thế mà thoắt một cái đã hai chục tuổi đời, tóc cũng đã lốm đốm bạc rồi, nhìn nhân tình thế thái mà ngán ngẩm cõi lòng. Có một nỗi buồn man mát của tuổi cổ lai hy bỗng tràn ngập tâm hồn.
Mình nâng mấy sợi tóc lên thổi nó bay nhẹ nhàng vào không trung và nhẹ nhàng nói "Hãy để nó trở về cát bụi! Cái gì cơ gội đầu mà 200k à???"
-Mẹ, tóc bạc với chả tóc sâu, đầu hai thứ tóc mà vẫn bị trẻ con nó lừa.
Bực wá các bạn ạ.
Mình nâng mấy sợi tóc lên thổi nó bay nhẹ nhàng vào không trung và nhẹ nhàng nói "Hãy để nó trở về cát bụi! Cái gì cơ gội đầu mà 200k à???"
-Mẹ, tóc bạc với chả tóc sâu, đầu hai thứ tóc mà vẫn bị trẻ con nó lừa.
Bực wá các bạn ạ.






