A nhô a nhô, em khó xử quá a nhô :(

  • Thread starter Thread starter Cute9x
  • Ngày gửi Ngày gửi
đàn ông chúng mình giống nhau ở cái điểm đã bập vào rồi thì k ai nỡ rút ra cả, ừ thì có lúc quên đấy, quên thật rồi cũng như chủ thớt chả hiểu ma xui quỷ khiến gì lại quan tâm lại hẹn hò đi chơi rồi lại đau, lại tự trách mình k đủ lý trí :-<
 
Quyết định rồi, giờ chỉ nhắn tin lại nếu em ấy hỏi, ko chủ động nt nữa hay làm gì giống tán tỉnh nữa :-<

Ờ thì chúng ta làm bạn :(
 
^ :P
rồi sẽ có 1 ngày ,khi người ta ko còn chủ động nt sang ,và mi lại thấy thiếu cái gì đó để trả lời ,và mi sẽ lại chủ động \m/
 
^ :P
rồi sẽ có 1 ngày ,khi người ta ko còn chủ động nt sang ,và mi lại thấy thiếu cái gì đó để trả lời ,và mi sẽ lại chủ động \m/

Sao mi biết rõ thế :-o, lúc chia tay con GF xong lâu lâu vẫn cứ lấy đt ra nt cho nó :-s
 
bụng ta suy bụng người vậy thôi :-s
có thể người ta gọi là vớt vát chút hi vọng chi chi ấy :-?
 
chôn hình ảnh em vào tim nhưng chưa đú sâu nên lâu lâu nó lại hiện ra thôi đó mà
 
Sau 1 thời gian dài thấy mình quá là trẻ con + không tốt, ko xứng đáng, nên em đã mấy lần định từ bỏ em ấy :(

Biết vấn đề khó khăn nằm ở đâu sao mà ko sửa đi, đi bắt ng ta ko đc thích mình làm gì ? Hâm à ? Em nó ko khó xử thì thôi chứ chú mày khó xử cái gì ? Dở hơi à ?
 
Trời nóng, mệt mỏi lắm rồi, càng nghĩ càng mệt, bơ tiếp.

Kệ cm nó :-<
 
Thế bây giờ lý trí chú muốn thế nào :-? ? Ý muốn chứ k0 phải là trái tim muốn gì nhé, tim đực rựa lúc nào mà chả háu gái :-? Lời khuyên lúc này là làm theo lý trí, kệ cha con tim hay con trym có thèm muốn gì đi chăng nữa.
 
nên theo lý trí con trym , thật lòng đấy
 
Muốn quên .
 
thôi thì thế này này
cố tìm cách quen lại đi
dính thì tiếp
chán thì nhận ra rằng có duyên ko phận
vậy thôi :-??
 
Lớp 12 em theo đuổi 1 cô bé ::(

Sau 1 thời gian dài thấy mình quá là trẻ con + không tốt, ko xứng đáng, nên em đã mấy lần định từ bỏ em ấy :(

Tính ra cũng phải 3 4 lần rồi, nhưng lần nào bỏ cũng vậy, em thấy khó chịu lắm, về sau vẫn liên lạc + nt với em ...

Lần gần đây nhất cũng thế, em nt hỏi thằng em ấy là có muốn làm bạn tốt ko để em còn biết đường ... em ấy yên lặng.

Từ lúc đó em tự nhủ " thôi thì bố bơ, chắc sẽ quên đc thôi "..

Đc 2 tháng, tức là từ tháng 3 tới h, đêm qua em ấy chủ động nhắn tin hỏi thăm, thôi xong,....chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại nt lại, dài đằng khác, hỏi han các kiểu X_X

H em thấy bối rối quá, chả biết làm thế nào :((

[spoil] Biết xa em, ko quan tâm tới em nữa là tốt cho em, mà sao anh ko thấy vui ... Lại thêm 1 đêm nữa anh mang cơn đau chìm vào giấc ngủ ... [/spoil]

nói thẳng ra, bạn thấy mình không tốt ở đâu, thì cũng nên share anh em hiểu hơn, nếu nói ra như thế, có khi bạn lại thành người tốt. Đừng bao giờ bi quan để rồi nhận ra mình đã đánh mất một cái mà không bao giờ lấy lại được :)
mà người ta có ý với mình, mình cũng có ý với người ta, thì càng phải có quyết tâm tự dưỡng chính mình để rồi không phụ người ta chứ, thế mới đúng là tình yêu chân thực :)
 
trường hợp này giống trường hợp mình 99%
tui cũng chả bít em ấy muốn gì... có lúc quyết tâm bơ nhưng nhìn thấy sms của em ấy thì mừng ra mặt, rồi bao nhiêu yêu thương lại tràn về...
thật là nan giải :(
 
Khá giống mình , đã bơ em ấy đi không nt nói chuyện gì , mà sao mấy hôm nay em chủ động nt tới , còn rủ đi này nọ , thật sự là ko hiểu con gái nghĩ gì trong đầu nữa:(
 
nó ko thích bạn đâu nhưng vẫn muốn bạn thích nó nên thỉnh thoảng tử tế vậy thôi
con gái ko chủ động đi tán trai đc thì luôn thích vậy để có nhiều lựa chọn
có thể bạn là nguyện vọng 5 hay nguyện vọng 7 của em nó
 
Hiểu làm gì, làm đc gì thì cứ làm đi ...
 
Con Cuteo mi bỏ người ta trước thì có lỗi rồi, giờ share info em nó đây ta an ủi, lấp khoản trống trái tim giùm cho, ko cần cảm ơn đâu [-(

Mấy con hàng động gay L2F đổi giới tính hết rồi sao tên nào cũng qua đây hỏi về gái hết thế, kể cả thím VVN 8-}

Đâu đâu :-o Bài của thím VVN đâu, đưa đây ta xem nào? :|

Mà con Cute chẳng sắp thi ĐH à? thôi ta khuyên mi nên nối lại tình xưa để mà có tư tưởng thoải mái mà đi thi ĐH. Cứ thế này là dễ tuột dốc lắm đấy...
 
Chỉnh sửa cuối:
Em đỗ ĐH năm ngoái rồi ...
 
^ Còn topic cũ ko? đưa đây tớ đọc lại để xem đầu đuôi câu chiện nó ra sao xem nào?:-?
 
Back
Top