Nửa đêm đang ngồi máy tự nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh của con mèo con ở phòng bên, chạy vội qua thì thoáng thấy bóng của một con mèo lớn chạy vụt đi, để lại con mèo con nằm trên vũng máu, nó bị cắn vào đầu, chảy rất nhiều máu và chết ngay sau đó
, điên tiết lên tui cầm đèn pin chạy ra ngoài rọi khắp mọi ngóc ngách để tìm bắt con mèo khốn nạn đó, cuối cùng đến một cái bóng cũng ko thấy
Con mèo con đó rất đáng yêu, nó còn rất nhỏ, nó có tội tình gì đâu, ngày nào cũng đùa với nó rất vui, nhìn cảnh con mèo con còn lại cứ ôm ghì lấy xác của nó và gào ko cho mình đến gần, tui chỉ biết đấm mạnh vào tường căm hận nếu biết đó là con mèo hoang nào thì sẽ băm vằm nó ra nấu cháo
, điên tiết lên tui cầm đèn pin chạy ra ngoài rọi khắp mọi ngóc ngách để tìm bắt con mèo khốn nạn đó, cuối cùng đến một cái bóng cũng ko thấy
Con mèo con đó rất đáng yêu, nó còn rất nhỏ, nó có tội tình gì đâu, ngày nào cũng đùa với nó rất vui, nhìn cảnh con mèo con còn lại cứ ôm ghì lấy xác của nó và gào ko cho mình đến gần, tui chỉ biết đấm mạnh vào tường căm hận nếu biết đó là con mèo hoang nào thì sẽ băm vằm nó ra nấu cháo

.

.
. Tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu mèo chết, từ tai nạn đến chết đói, hồi xưa, nhà tôi có nuôi 1 con mèo cái, nó sinh ra 5 con mèo con, hôm đó nhà tôi đi vắng, đến khi về thì thấy 1 con mèo con cơ thể cứng đơ, lạnh ngắt. Nó chết là do sức khỏe yếu, không giành bú được với anh em của mình, nên đói mà chết, ngẫm ra, cũng là quy luật sinh tồn, kẻ mạnh thì tồn tại thôi. Dù sao, tôi và anh tôi cũng đã cho nó 1 nơi yên nghỉ và cầu nguyện cho nó được siêu thoát, cậu cũng vậy nhé.

