bupbechanh
Dragon Quest
- 9/1/10
- 1,472
- 12
Tụi nó chỉ cần thấy ISU-152 ở đâu là cả đám HT né chỗ đó liền, chả thằng nào dám đưa đầu ra cho cái BL-10 nó "gõ " cả
. Lúc đó chỉ ưu tiên MT lên scout rồi cả đám xông lên thì may ra. Tiếc mỗi cái con ISU-152 giáp trước nó kém quá so với gun tank đời Tier7~9, nên gần như bị bắn phát nào là pen thủng phát đó. Gun chết liên tục, hư thiết bị suốt ngày. Lên con OBJ-704 thì thôi rồi, bắn như hổ báo, nếu đứng giữa hay cuối battle mình còn camp, chứ đứng đâu battle thì luôn là thằng đi đầu, chịu đạn cho bồ hồ trợ. Địch đang hăng máu xông lên thấy OBJ 704 rồi ăn phát đạn là cả đám lùi trốn liền. Mà bắn BL-10 ko pre thấy lời ít quá chừng. trong khi SU-85 gun 107 mỗi ván kill tầm 4~7 em , lời 20~30k suốt ngày.
BL-10 bắn mặt trước con IS-4 thẳng, nghiêng, xéo gì đó, 1 phát có thể làm con IS-4 nổ ammo rack chết tại chỗ. Hồi cầm khẩu BL-10 mình kill hơn 10 con IS-4 vì cái vụ ammo rack này cũng tại vị trí bắn thẳng mặt thằng nhỏ, chỗ khe ngắm linh lái xe.
. Lúc đó chỉ ưu tiên MT lên scout rồi cả đám xông lên thì may ra. Tiếc mỗi cái con ISU-152 giáp trước nó kém quá so với gun tank đời Tier7~9, nên gần như bị bắn phát nào là pen thủng phát đó. Gun chết liên tục, hư thiết bị suốt ngày. Lên con OBJ-704 thì thôi rồi, bắn như hổ báo, nếu đứng giữa hay cuối battle mình còn camp, chứ đứng đâu battle thì luôn là thằng đi đầu, chịu đạn cho bồ hồ trợ. Địch đang hăng máu xông lên thấy OBJ 704 rồi ăn phát đạn là cả đám lùi trốn liền. Mà bắn BL-10 ko pre thấy lời ít quá chừng. trong khi SU-85 gun 107 mỗi ván kill tầm 4~7 em , lời 20~30k suốt ngày.BL-10 bắn mặt trước con IS-4 thẳng, nghiêng, xéo gì đó, 1 phát có thể làm con IS-4 nổ ammo rack chết tại chỗ. Hồi cầm khẩu BL-10 mình kill hơn 10 con IS-4 vì cái vụ ammo rack này cũng tại vị trí bắn thẳng mặt thằng nhỏ, chỗ khe ngắm linh lái xe.

. Đợi đủ điểm exp thêm con S51 nữa thì khỏe 


thiếu quá nhiều