speed_demon
Mr & Ms Pac-Man
- 29/8/07
- 207
- 4
1 năm trước đây, mình đã làm quen A, A xinh xắn cười duyên và bọn mình đã yêu nhau, 2 đưa bên nhau những lúc vui buồn, khi mình có chuyện, an ủi mình, ... Gia đình thì khuyên mình không nên yêu cô ấy vì cô ấy học hành không đến nơi đến chốn, không có công việc tốt, nhà lại rất xa hà nội. Mình và cô ấy vẫn mặc kệ và đến với nhau, và cô ấy đã cho mình điều quý giá nhất ấy. Giờ 2 dứa ở rất xa nhau nhug vẫn hay nhắn tin với nhau. chuyện chỉ như thế thì chưa đau dầu lắm, nhưng gần đây, mình đi học tiếng anh và wen thêm 1 em (gọi là B) . Em này chia tay ny tầm nửa năm và nghĩ sẽ khó yêu ai khác vì vết đau quá khứ (mối tình từ hồi cấp 2 dến tận bây h), nhưng mình đã khiến cô ấy có tc với mình, rồi trong 1 lần đến chố trọ cô ấy, bọn mình đã xxx :(, cô gái này nhà khá ổn, sắp liên thông vào dh KTQD, xinh xắn, dáng khá chuẩn.
H mình không biết làm thê nào đây, với ny cũ, người mà mình đã có nhiều kỉ niệm, hơn 1 năm bên nhau với nhiều kỉ niệm nhưng hc 2 đứa đến với nhau khs khó, với ng` mới, mình cũng rất yêu và trân trọng : 1 cô gái mạnh mẽ và yêu hết mình ( giờ cô ấy nói mình chưa là ny vì làm thế thì nhanh quá nhưng nói kết mình :) )
Là bạn, bạn sẽ làm gì, mình biết sớm muộn mọi chuyên cũng phải có kết thúc rõ ràng, nhưng kết thúc thế nào đay :(
P/s: đây là câu truyênj hiên tại của mình, đề nghị bạn nào không mún đóng góp gì thì cũng đừng phá topic này, thanks
H mình không biết làm thê nào đây, với ny cũ, người mà mình đã có nhiều kỉ niệm, hơn 1 năm bên nhau với nhiều kỉ niệm nhưng hc 2 đứa đến với nhau khs khó, với ng` mới, mình cũng rất yêu và trân trọng : 1 cô gái mạnh mẽ và yêu hết mình ( giờ cô ấy nói mình chưa là ny vì làm thế thì nhanh quá nhưng nói kết mình :) )
Là bạn, bạn sẽ làm gì, mình biết sớm muộn mọi chuyên cũng phải có kết thúc rõ ràng, nhưng kết thúc thế nào đay :(
P/s: đây là câu truyênj hiên tại của mình, đề nghị bạn nào không mún đóng góp gì thì cũng đừng phá topic này, thanks







