[X360][PS3] L.A. Noire

nghe mấy bác kể mà ghiền vãi, không biết có port qua PC không nữa, thằng RDR còn chưa port :((
 
Con Ps3 bị YLOD đúng lúc game ra nữa mới chán chứ............có ai biết cách sửa ko :-<. Thích mấy thể loại này,nghe ông kia kể thì máu lên tới tận não rồi..
 
Nếu có chọn câu hỏi sai thì nên chơi tiếp để tăng giá trị chơi lại :)
Nhân vật sau khi nói thường biểu hiện 3 khuôn mặt nên xem kĩ đó là nói dối , đáng nghi hay nói thật .
Đang cày đĩa 2 mà game có vẻ ngắn :(
 
Hix , chưa ra tập cuối (DVD3 ) thì làm sao có đĩa đúc để mà chơi hả trời :((
p/S game này khi mà kết thúc rồi thì chơi lại nản lắm vì đã biết trước hung thủ của mỗi case rồi còn gì
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhắc nhở mọi người đừng có ai cao hứng spoil ra nhé ._.

Hỏi lại, ở HN đã có ai download được 1 (hoặc 2 đĩa càng tốt) DVD chưa, cho mình qua copy nhờ...
 
hic,mong sao nó qua Pc cho tớ nhờ,đừng nối gót theo thằng RDR :-<
 
Có ai chơi chưa,up vài clip với hình ảnh cho anh em coi với. Mấy clip kia bị khóa rồi ko coi đc nữa :-<
Clip nè bạn:
[video]dmI4if5qF4M[/video]

[video]_cAkVmuVKr8[/video]

Thành phố nhìn đẹp thật, cây cối không ghép từ các mảnh lớn như GTA4.
Các bác chơi rùi cho hỏi game dùng cơ chế tự hồi máu như RDR, chứ không dùng ống máu như GTA4 phải không ?
Ghiền quá, khi nào có đủ 3 disc rùi mua luôn cho tiện.
 
Mã:
[B]DVD 3[/B]


http://www.megaupload.com/?d=3DO0GJQ1
http://www.megaupload.com/?d=PKA293YR
http://www.megaupload.com/?d=P8ZO5AB1
http://www.megaupload.com/?d=6AESO1NQ
http://www.megaupload.com/?d=OT0OJVX0
http://www.megaupload.com/?d=UZ4NL001
http://www.megaupload.com/?d=919UYV6Q
http://www.megaupload.com/?d=IMKQ8WE2
 
Game dùng cơ chế tự hồi máu nhưng cái đó chẳng quan trọng gì, bắn súng và đánh đấm của game chỉ làm nền thôi, auto ngắm, cứ nhấn ngắm rồi bùm là có thằng lăn ra chết
Girl trong game này đạt đẳng cấp về độ xấu, chẳng lẽ thời xưa gái chuối đến vậy sao
Đã có đĩa 3 mà đĩa một con chưa chơi xong (Chắc chưa đến một nửa)
 
Game dùng cơ chế tự hồi máu nhưng cái đó chẳng quan trọng gì, bắn súng và đánh đấm của game chỉ làm nền thôi, auto ngắm, cứ nhấn ngắm rồi bùm là có thằng lăn ra chết
Girl trong game này đạt đẳng cấp về độ xấu, chẳng lẽ thời xưa gái chuối đến vậy sao
Đã có đĩa 3 mà đĩa một con chưa chơi xong (Chắc chưa đến một nửa)

Rockstar làm game thì gái xấu có tiếng mà bác
càng về sau các nhiệm vụ càng phức tạp nhưng làm mình có cảm giác như là 1 detective thực thụ, thu thập chứng cứ, đối chất, theo dõi hành tung bla bla...
 
Cho mình hỏi là trong game khi ko làm nhiệm vụ thì có gì để làm ko, hay như Mafia 2 cho chạy tự do nhưng chỉ có thể làm nhiệm vụ chính? Còn vụ "quậy phá" mình là cớm nếu đi giết người bừa bãi thì có sao ko:D sẵn cho mình hỏi là cướp xe có được không?
 
Chỉnh sửa cuối:
Ực ực nghe kể với xem clip sao mà thèm quá.....Mà theo ae nói thì game ko chọn sai hung thủ được=>ko có giá trị chơi lại cao, 1 điểm trừ chăng, nếu làm theo kiểu mở nhiều kết cục, rồi đến khi game ending thì nó cho 1 bảng report lại thành tích phá án, vụ nào xử đúng, vụ này sai (ko ghi tên ht thật sự nha),.bla bla thì lúc đó chắc game sẽ "Kinh điển" hơn nhiều, lúc đó tha hồ mà đâu đầu nhỉ. Eo ôi mới nghĩ thôi đã sướng rơn người rồi, chắc viết thư cho R* làm phần 2 theo hướng này quá '____'
 
chơi cái này có cần nhiều vốn tiếng anh ko nhỉ thấy toàn đi điều tra là nhiều mừ mà ko biết english liệu mò đc ko vậy các bác
 
chơi cái này có cần nhiều vốn tiếng anh ko nhỉ thấy toàn đi điều tra là nhiều mừ mà ko biết english liệu mò đc ko vậy các bác

Mình cũng chả biết tý tiếng Anh nào, như vậy thì chơi cho vui thôi chứ chả hiểu gì :-??
 
Game này ko dùng những từ khó hay tiếng lóng đâu. Nhưng nếu đọc chẳng hiểu gì mà cứ chọn bừa thì chơi rất chán, bắn súng và truy đuổi thỉnh thoảng lắm mới có mà cũng nhạt lắm. Cái chính là đọc, tìm hiểu vật chứng rồi đấu trí với nghi phạm
Vừa làm quả khám nghiệm cái xác ko có tí quần áo nào, công nhận R* hơi bị liều đấy
MÀ tìm mãi ko thấy Strip Club nhỉ, thời xưa ko có à (Mà sao khám nghiệm hay xem vật chứng chả ai đeo bao tay cả)
 
Vốn TA giỏi, với những ai đã xem hầu hết các đoạn giới thiệu của LANoire đều thấy rằng dù vốn nhiều TA thì nó chỉ đóng vai trò phu, cốt lõi của game nằm ở việc biểu cảm của NV dc đầu tư rất kỹ càng và tất nhiên ko phải là để khoe khoang, nó đóng vai trò chinh trong việc điều tra, đây cũng là game đầu tiên trên thế giới mà người chơi buộc phải nhìn vẻ mặt biểu cảm của các nghi phạm để rút ra việc người đó có đang nói dối hay ko để lựa chọn chính xác chứ ko phải kiểu ngồi đọc thoại rồi nhấn lựa chọn một cách máy móc nữa đâu, với gameplay như thế nay thi anh này sẽ là đỉnh cao của game trinh thám đấy.
 
Game này ko dùng những từ khó hay tiếng lóng đâu. Nhưng nếu đọc chẳng hiểu gì mà cứ chọn bừa thì chơi rất chán, bắn súng và truy đuổi thỉnh thoảng lắm mới có mà cũng nhạt lắm. Cái chính là đọc, tìm hiểu vật chứng rồi đấu trí với nghi phạm
Vừa làm quả khám nghiệm cái xác ko có tí quần áo nào, công nhận R* hơi bị liều đấy
MÀ tìm mãi ko thấy Strip Club nhỉ, thời xưa ko có à (Mà sao khám nghiệm hay xem vật chứng chả ai đeo bao tay cả)

Bạn có "hứng thú" với 1 cái xác mà nude bao giờ ko:-w, game này là game đàng hoàng cho mình làm cớm chứ đâu phải là giang hồ mà strip club làm chi. Strip club toàn là của tụi Mafia, cớm vào cho chết à:))
 
Game này ko dùng những từ khó hay tiếng lóng đâu. Nhưng nếu đọc chẳng hiểu gì mà cứ chọn bừa thì chơi rất chán, bắn súng và truy đuổi thỉnh thoảng lắm mới có mà cũng nhạt lắm. Cái chính là đọc, tìm hiểu vật chứng rồi đấu trí với nghi phạm
Vừa làm quả khám nghiệm cái xác ko có tí quần áo nào, công nhận R* hơi bị liều đấy
MÀ tìm mãi ko thấy Strip Club nhỉ, thời xưa ko có à (Mà sao khám nghiệm hay xem vật chứng chả ai đeo bao tay cả)

Bác khám nghiệm cái xác không quần áo sướng quá rồi còn gì , còn đòi hỏi thêm strip club :))
P/S Đã có full game rồi , giờ đợi đĩa đúc thôi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Vốn TA giỏi, với những ai đã xem hầu hết các đoạn giới thiệu của LANoire đều thấy rằng dù vốn nhiều TA thì nó chỉ đóng vai trò phu, cốt lõi của game nằm ở việc biểu cảm của NV dc đầu tư rất kỹ càng và tất nhiên ko phải là để khoe khoang, nó đóng vai trò chinh trong việc điều tra, đây cũng là game đầu tiên trên thế giới mà người chơi buộc phải nhìn vẻ mặt biểu cảm của các nghi phạm để rút ra việc người đó có đang nói dối hay ko để lựa chọn chính xác chứ ko phải kiểu ngồi đọc thoại rồi nhấn lựa chọn một cách máy móc nữa đâu, với gameplay như thế nay thi anh này sẽ là đỉnh cao của game trinh thám đấy.

Cái trò nhìn biểu cảm mình thấy cũng ảo vãi ra, lúc đầu cứ tưởng nó chọn theo kiểu: Nói thật - Mặt nhìn thẳng, ko quay ngang, ko nháy mắt. Doubt - Xoay ngang ngửa, nháy mắt, khó chịu, cắn môi. Lie - Chứng cứ. Nhưng áp dụng vào vẫn sai tè le, nhìn mặt thằng bị hỏi lúc nào cũng cau có, có khi nó nhìn rất tự tin hóa ra là nói dối
Bạn có "hứng thú" với 1 cái xác mà nude bao giờ ko:-w, game này là game đàng hoàng cho mình làm cớm chứ đâu phải là giang hồ mà strip club làm chi. Strip club toàn là của tụi Mafia, cớm vào cho chết à:))

Chú troll vừa thôi, ai bảo hứng thú với cái xác, bảo R* nó liều nên mới làm game nude lộ liễu với máu me là hứng thú à. Lần trước Dead Rising thì đòi hỏi tình người trong game, giờ lại gì đây, cảnh sát cao thượng à
 
Cái trò nhìn biểu cảm mình thấy cũng ảo vãi ra, lúc đầu cứ tưởng nó chọn theo kiểu: Nói thật - Mặt nhìn thẳng, ko quay ngang, ko nháy mắt. Doubt - Xoay ngang ngửa, nháy mắt, khó chịu, cắn môi. Lie - Chứng cứ. Nhưng áp dụng vào vẫn sai tè le, nhìn mặt thằng bị hỏi lúc nào cũng cau có, có khi nó nhìn rất tự tin hóa ra là nói dối

nếu cứ như cậu nói thì game hóa ra quá dễ rồi, cần gì điều tra động não chi nữa, cứ căn cứ nói thật mắt nình thằng, Doubt - Xoay ngang ngửa, nháy mắt ... mà chọn thì còn gì sự lắt léo và thử thách, cậu biết ở ngoài đời có cũng có tùy người, có người không biết nói dối cũng có người nói dối chuyên nghiệp không chớp mắt. muốn biết được thật giả ngoài quan sát khuôn mặt cậu còn phải để ý cả lời khai và giọng điệu nữa.
 
Back
Top