Mình dịch đại ý vậy.
[SPOIL]- Đây là phần hay nhất trong series và phim hay nhất của Michael Bay cho đến giờ.
- Chiến trường diễn ra ở cả Washington DC và TP Chicago.
- Thời lượng cho trận chiến ở Chicago là 1 tiếng đồng hồ.
- Anh chàng reviewer sống ở và xem DOTM ở Chicago, sau khi xem xong đi ra khỏi rạp anh ta phải nhìn lại xem tp mình còn nguyên vẹn không.
- Ý tưởng và cách dẫn dắt đến các sự kiện trong DOTM rất hay. Khi cuộc chiến giữa Autobots và Decepticons diễn ra trên hành tinh Cybertron và phần thắng đang nghiêng về Deceticons thì leader của Autobots là Sentinel Prime đã phóng đi 1 chiếc phi thuyền cùng với các công nghệ để xây dựng lại quê hương của họ
(khi chiến tranh kết thúc). Và kết quả là The Ark rớt trên moon, Autobots thua trận và tản mác khắp nơi trong vũ trụ, trong đó có trái đất. Kể từ khi Neil Amstrong phát hiện ra The Ark thì tất cả sứ mạng lên moon của NASA đều với mục đích là nghiên cứu chiếc phi thuyền này.
Hơn 1 tiếng rưỡi của DOTM
(theo thông tin chưa được confirmed thì DOTM dài 1 tiếng 49 phút, khá ngắn so với 2 phần trước nói riêng và phim của a Bay nói chung) đều tập trung vào câu chuyện chính của phim với các cảnh chiến đấu và rượt đuổi. Câu chuyện khá thú vị khi Autobots phát hiện ra công nghệ có thể cứu dân tộc và hành tinh của họ đang nằm trên moon trong suốt thời gian qua mà human không hề cho họ biết.
(Lý do anh OP giận đây) Và chúng ta được tiếp tục theo dõi hành trình của Sam Witwicky, giờ đã tốt nghiệp và đang tìm việc làm, cùng với cô bạn gái mới Carly.
Autobots bây giờ đã như là 1 phần của quân đội Mỹ. Trên earth vẫn còn vài tên Decepticons và cả Meg, kẻ đã bị thương nặng trong trận chiến trước. Hình tượng Meg trong DOTM khá là ghê rợn, 1/2 đầu bị mất và các con robot giống nhện bò ra vô chỗ đó.
Phim lồng ghép transformers vào các sự kiện của thế giới rất hay, như vụ nổ lò phản ứng Chernobyl là kết quả của việc nghiên cứu bí mật công nghệ trên moon.

Rồi ….. abcxyz ….. đến trận chiến ở Chicago giữa 1 nhóm nhỏ human và 1 đạo quân robot khổng lồ.
(Lý do vì sao chỉ 1 nhóm nhỏ human mà ko có xe tăng đại bác hay bomber thì xem phim sẽ rõ)
- Huntington-Whiteley diễn tốt hơn Megan Fox rất nhiều, có lẽ do cô ấy có nhiều đất diễn hơn trong DOTM dù chỉ là 1 vai nhỏ.
- Frances McDormand trong vai Charlotte Mearing, 1 chỉ huy của Bộ quốc phòng, phụ trách các nhiệm vụ liên quan đến Autobots.
(nhân vật nữ nói chuyện với OP trong trailer)
- Vai diễn của John Malkovich khá dư thừa nhưng rất hài hước.
- Patrick Dempsey trong vai Dylan, sếp của Carly, người có dã tâm muốn hủy diệt thế giới.
- Ba mẹ của Sam sẽ xuất hiện rất ít trong DOTM.
(may quá
)
- The Twins không xuất hiện trong DOTM.
- Cảnh các người lính nhảy khỏi máy bay trong bộ đồ có thể lượn được hoàn toàn không sử dụng CGI . Khi quay, họ thực sự nhày từ nóc các toà nhà, lượn rồi bung dù.
- Trận chiến ở Chicago, dân thường chết rất nhiều, quần áo, xương xầu la liệt khắp nơi.
- Kết luận của reviewer : “Phải thú nhận rằng, tôi thực sự bất ngờ về những gì mà bộ phim này mang lại, không chỉ vì độ hoành tráng của nó mà còn ở nhịp điệu dồn dập, diễn xuất và các ý tưởng của kịch bản. DOTM đã “đen tối” hơn và nó có 1 thứ mà nhiều phim trước của Micheal Bay không có : đó chính là cảm xúc. Có lẽ bạn sẽ không rơi nước mắt khi xem DOTM, nhưng bạn sẽ xúc động khi một số nhân vật trong phim hi sinh hoặc đang cận kề cái chết. Đây là bộ phim sẽ làm bạn rất phê. Xin hết.

”[/SPOIL]