mấy bác cho hỏi về phim này với , xem lâu rồi mà vẫn ấn tượng mãi , giờ mún tìm lại mà chả biết đâu mà lần

phim bối cảnh như mấy nước trung đông , ả rập , câu chuyện chỉ xoay quanh 1 đôi giày ..
Trong phim , 1 gia đình nghèo , chỉ có 1 đôi giày , để đến trường , theo quy định thì phải đi giày mới đc vào trường . Thế là 2 anh em học 2 buổi 2 trường khác nhau phải thay phiên đổi giày để đến trường . người anh vì học buổi sau luôn phải đợi em về trễ nên luôn đến trường muộn , bị khiển trách . Ông bố muốn mua cho con gái 1 đôi giày nên đã đi làm thêm tỉa cây vườn trên thành phố cùng con trai , lúc về 2 bố con đèo nhau xe đạp xuống dốc không phanh thế là ... vào viện :( . Các trường tổ chức 1 cuộc thi chạy maraton với giải nhất nhì là 1 đôi giày , người anh cố gắng tham gia , cố gắng để về thứ nhì ... nhiều tình tiết đan xen vô cùng sống động cùng diễn xuất rất đạt + nội dung tuyệt vời .
Mong các bá tìm giúp bất cứ thông tin gì