Tình yêu bốn mắt

Ngay trước mặt thì không làm quen, lại léng phéng đi gúc gồ, con gái nước ngoài nó k thích kiểu đấy đâu [-(
 
yêu phải Ấn Độ rồi ông ơi, dính vào ngửi mùi cà ri mệt đấy
 
A mị, anh đã quên rồi sao
em gái Nhật, anh đã nhạt luôn òi
nay thêm em gái này nữa :)).

Cậu làm tớ ghen tị :p

Last time là Ma Cau, làm gì đến Nhật 8-}

Tận dụng kn và chiến lượt lần trước, áp dụng cho lần này ... Mà sao mỗi lần có gì là thấy mặt lão Tokarin trong box TS này trước tiên =))
 
Last time là Ma Cau, làm gì đến Nhật 8-}

Tận dụng kn và chiến lượt lần trước, áp dụng cho lần này ... Mà sao mỗi lần có gì là thấy mặt lão Tokarin trong box TS này trước tiên =))

đâu có, A mị là Ma cau đó.
Sau em A mị thì Tokarin nhà ta lang thang xuống canteen và cảm mến 1 em Nhật bản với 1 ánh mắt đầy thương cảm giữa lúc thảm họa động đất thì phải mà.

Và giờ là em này :))
 
yêu dễ thế [-( .
 
Nhìn mặt thì 100% ko phải ấn độ rồi. Nhìn rất có cái gì đó cuốn hút. Ko nói thẳng dc. :-<

Từ lúc biết để ý gái đến giờ, đã có lần nào yêu dc ai trong đời đâu :(.

Tên sasuke nói vậy là ý gì?. Cần lắm thì ta mới vào TS thôi nhé :-w
 
mình thấy dân nước ngoài quen gái dễ lắm mà ta mà gái nc ngoài cũng chủ động lắm mà, sao chuyện tình chủ top giống đang ở VN thế ???
 
sống ở nước ngoài.... thêm đối tượng là người nước ngoài nữa thì dễ làm quen rồi, đâu phải như gái VN mà phải dàn cảnh mới bắt chuyện được ;))

cứ xộc thẳng tới bắt chuyện thôi, chắc chủ thớt còn tư tưởng kua gái VN rồi :))
 
người nước ngoài thì dễ làm quên thôi mà :) bác cứ tới đi :))
 
Hôm nay mình vừa gây ấn tượng tốt tới em nó. Em nó nhìn mình cười hơi bị rõ ràng. Em cười nhìn xinh vãi :(
 
nhát vậy ai mà yêu .
 
Tình hình dạo này mình đang tương tư 1 em cùng lớp. Nói thật ra thì nhìn em nó cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng ko hiểu sao từ lúc ngày lần đầu vào lớp là coi như mắt mình ko thể rời khỏi em nó :-s. Không xinh, ko đẹp nhưng ko hiểu sao mình lại rất.....thích ngắm nhìn :|. Đặc biệt là khi em ấy cười thì mình cảm thấy cái gì nó nhẹ nhàng, pha tí run run trong người mình ấy.

Em nó thì không phải Asian. Cũng ko dám cam đoan có phải U.S ko mà nhìn mặt thì rất khó nhận biết là thuộc ethnic nào :(. Tóc hoe hoe nâu, da hơi hơi trắng. Môi thì rất đỏ, mặc dù mình thấy em nó ko hề đánh môi son. Đã vậy còn đeo cặp kính bự tổ chảng, nhìn dễ thương cực :(.

Mình thì tính nhút nhát, ít nói, chỉ dám nhìn em nó trong lớp thôi. Vì là Summer semester nên thời gian học chỉ có 8 tuần :((. 8 tuần thì làm sao đây :((.

Đôi lúc em nó cũng ngoái lại nhìn mình mấy cái. Hôm đầu tiên vào thì mình ngồi phía bên trái em nó. Em nó cũng liếc về phía mình. Hôm thứ 2 thì mình ngồi bên phải và em nó cũng liếc phía bên phải. Nhiều khi đang mải ngắm em nó, em nó quay lại bất ngờ làm mình giật cả mình luôn :(. Tính ra tổng cộng 2 đứa mới gặp nhau 2 lần trong lớp thôi. Bây giờ muốn làm quen thì như nào nhỉ :( ?

Quăng hình lên rồi bàn tiếp ! chiến sự tạm nghỉ chờ hàng nhé :)
 
Làm tới đi, e thẹn gì nữa
Trời ơi đúng là nhát như cái bát
Học ở bang nào vậy,
Có phải nó tóc ngắn dáng thon thon không
Nếu học ở Tét Xịt coi chừng cua nhầm vợ tui
 
^ Mk ông,tôi mới từ TX về :-< . Đang học ở UT. Xíu nữa là có lớp đi gặp ẻm rồi. :(
 
Back
Top