- 18/3/10
- 780
- 118
Mấy hôm nay đi làm thêm, đang vui vẻ thì có 1 anh tuổi cũng 30 trở lên rồi. Bắt chuyện làm quen với mình 1 cách thân thiện, mình thấy cũng vui tính nên cũng trả lời mọi câu hỏi.Tưởng chỉ là xã giao bình thường.
khoảng vài ngày sau, lại chỗ làm của mình tiếp tục trò chuyện. Mình cũng hơi nghi rồi liền gạ hỏi tại sao anh quan tâm em thế?. trả lời: thấy em là sinh viên mà đi làm thêm anh quý lắm, anh muốn giúp em cho bớt khó khăn trong việc học ấy mà. sau đó là xin số ĐT của mình và hẹn bữa nào uống nào. Và đề nghị mình có cần giúp đỡ gì thì cứ điện cho anh ấy.
Mình biết Gay chắc rồi, dự định cắt đứt liên lạc luôn, mà tại mình lỡ cho sdt rồi. mấy ngày nay, tối nào cũng nhắn tin hỏi thăm nhưng mình ko trả lời.
Sợ sao này lại đến xã giao với mình rất khó nói chuyện. các bạn có cao kiến nào cắt cái đuôi này ko.
khoảng vài ngày sau, lại chỗ làm của mình tiếp tục trò chuyện. Mình cũng hơi nghi rồi liền gạ hỏi tại sao anh quan tâm em thế?. trả lời: thấy em là sinh viên mà đi làm thêm anh quý lắm, anh muốn giúp em cho bớt khó khăn trong việc học ấy mà. sau đó là xin số ĐT của mình và hẹn bữa nào uống nào. Và đề nghị mình có cần giúp đỡ gì thì cứ điện cho anh ấy.
Mình biết Gay chắc rồi, dự định cắt đứt liên lạc luôn, mà tại mình lỡ cho sdt rồi. mấy ngày nay, tối nào cũng nhắn tin hỏi thăm nhưng mình ko trả lời.
Sợ sao này lại đến xã giao với mình rất khó nói chuyện. các bạn có cao kiến nào cắt cái đuôi này ko.


)





