-học luyện thi mà trọn gói lại kinh tế
(kinh tế tức là giá/chất lượng, ko phải chỉ tính đắt-rẻ) thì chắc 218 LTT là ngon nhất rồi

. Hồi cấp 2 với năm lớp 10 mình cũng học ở đây, lên 11 đổi thầy cô hết nên cũng chả còn hứng lắm (mấy cô năm cấp 2 dạy vui).
-Lý mà muốn chất thì Bùi Quang Hân chỗ Cao Thắng thẳng tiến
(mà ko biết ổng còn dạy ko tại năm naz học ổng cũng bảo là muốn nghỉ hẳn - cách đây cỡ 5 năm). Mà ông này để giá trên trời; nhưng lớp chỉ có khoảng 20 đứa thôi
(có cả máy lạnh XD) & ổng dạy chất lắm, ko cần cày cuốc học bắt kịp được thôi là ko phải lo chuyện thi ĐH
(nhưng mà chỉ khuyến khích ng` tự giác thôi, lười ổng ko có quản). Nếu mà em của chủ topic lười làm bài nhà (mà tiêu chí cỡ 5-7 điểm), hoặc là chăm chỉ 1 tí & muốn thi ĐH Lý 8-9 điểm thì hẵng học.
-Hoá thì cô Nguyệt ở Hồ Thị Kỉ, bài hay, giảng nhanh & gọn, cày nhiều, học ở đây cũng giống ông Hân - ko thực sự cần làm bài về nhà lắm, chỉ cần đi học đều & tự giác trong lớp; cô này cũng ko quản mấy đứa lười trong lớp
(kiểu "ngu" ko chịu học thì ráng chịu ấy). Mà vì cô Nguyệt dạy như điện nên học lực khá trở lên hẵng vào, nhưng mà theo kịp rồi thì trình cứng ghê lắm
(đảm bảo ko sợ mấy cái "bẫy" vớ vẩn của các bác ra đề). Năm naz thi ĐH thì Hoá là môn khó hơn hẳn so với 2 môn còn lại, bọn trong lớp mình vốn là lớp chuyên mà toàn 5-7 điểm thôi mình naz ăn chơi 2 tháng cuối
(thực sự ko ôn gì) mà vẫn 8 rưỡi, ko làm bừa nhé

. Giá thì tương đối cao vì chất lượng cũng cao. Hồi nhỏ em mình học thì trắc nghiệm nó đại trà rồi nhưng cô vẫn dạy bài lớn, tại vì bài lớn chỉ bọn nó cách suy luận tìm đáp số thì tốt hơn là học mánh lới con con để đi đường tắt làm trắc nghiệm
(mặc dù sau đó cô cũng nhả cho mấy kế chọn đáp số).
-Toán hồi trước naz học Trần Đức Huyên, cơ là cha này có tật hay nổ nhưng mà tủ rất chắc
(hầu như chắc chắn có ra trong bài thi ĐH mà dạng rất giống tủ); hồi đó vô học chủ yếu để lấy tủ những phần mình chưa vững thôi, với cả ngắm gái nữa

. Giá thì rẻ bèo vì thực ra chất lượng cũng chả có bao nhiêu
(được cái tủ hay, dạy thì dở như hạch - chậm rì rì - đến lúc thi ĐH là dạy hết tủ
, giảng thì tạm được nếu bữa đấy ổng vui vui mà nổ mình nghe chơi).
-nếu mà Toán thì naz nghĩ theo ông Quân dạy KHTN được, ông này ko biết dạy cấp 3 có hay như ĐH ko nhưng mà ổng chăm học sinh kĩ lắm, kiểu như theo dõi sát sao xem có học hành đàng hoàng ko
(hồi xưa cái giảng đường to oành mà còn đi từng bàn ngó coi mình có chép bài với nghe giảng ko
).
-ông Quan Hán Thành naz cũng nghe nhiều ng` khen nhưng mà bị mất thiện cảm mấy cái bảng công thức với nguyên tắc ngang dọc chéo kín mít của ổng quá, mình nhìn mà nổi đom đóm mắt, mấy đứa bạn học ông đó cày cuốc vãi ra điểm cũng ko bằng mình khá lây lất cafe rồi game giếc sau h học, nói vậy ko phải là bảo naz giỏi hơn vì thực ra học Hoá là mình kém nhất, vấn đề là mình cứng hơn do ko hoàn toàn phụ thuộc vô công thức.