Trước nay tôi đánh 1v7 thắng cũng tương đối nên tưởng dễ. Gần đây phát hiện ra đó mới chỉ là 1v1v1v1v1v1v1v1 mà thôi :( Trận đấu như thế không khó hơn 1v1 là mấy, vì bọn AI cũng tự đấu đá nhau, nhiều khi bạn chẳng cần làm gì mà 1-2 thằng cũng bị out khỏi sới :) Không biết mọi người có phát hiện ra không, chứ muốn đánh 1v7 thật sự thì bạn phải chọn number of computer teams là 1, lúc đó độ khó sẽ tăng nhiều nhiều lần so với chọn 0 (mặc định). Tại sao? Vì lúc đó 7 thằng máy chỉ có 1 đối thủ thôi, khi mới bắt đầu quân lực của chúng đã mạnh hơn ta ít nhất 7 lần!! Mỗi thằng đều có nhiều tài nguyên => phát triển quân nhanh => càng mạnh. Chúng có thể và chắc chắn sẽ giúp đỡ nhau bằng cách trao đổi tài nguyên => mage guild lvl cao. Có thể thăm thành nhau => học hết phép ngon. Chia sẻ bản đồ => tầm nhìn mạnh hơn ít nhất 7 lần. Làm chủ nhiều vùng đất, có nhiều obelisk => nẫng tay trên bọn nó cái grail giống Mission impossible. Có thể chia sẻ quân nhau và thủ thành hộ nhau (may quá cái này tôi chưa gặp, nếu không chắc bọn nó thành vô đối quá). Mới làm 4 trận random, đều thua đau đớn. Nhưng trận thứ 5 đang có triển vọng khả quan
Không biết ai đã chơi chưa? Chưa thì thử đi để thắng còn chỉ bảo mọi người nhé.
Không biết ai đã chơi chưa? Chưa thì thử đi để thắng còn chỉ bảo mọi người nhé.

. Tạo 1 cái map bé nhất rồi chỉnh 1 vs 7, cố gắng lên castle cho nhanh là xong. Giờ việc của mình chỉ là cầm thằng tướng với vài con cấp 1 rồi chúng nó cứ lao vào đánh ầm ầm buồn cười lắm
. Lúc đấy thì quân chúng nó đỡ làm sao nổi cung thành, cứ thế feed cho cung thành thôi
. Sau này cung thành bắn vài k dam luôn
. Cấp hậu thì có khi sẽ khá hơn (nhưng từ hồi chơi khá 1 tý là giã từ cấp hậu rồi, only king