phuccmtt
Donkey Kong
- 20/4/08
- 449
- 1
- Thread starter
- #441
Thế không gọi là team gọi là gì? Trước khi nhìn cái dở thì phải tìm xem nguyên nhân đã. Nếu như TTD là Trình, chơi bất cứ game gì cũng ok trừ swat ra, đã cài cfos speed từ đời tám hoánh nào vậy mà cứ trời mưa là nó lại dở cái chứng waiting for host liệu Trình có nản không? Còn im thì cũng đâu có khá hơn, chơi thì cứ bật skype lên là lag tung chảo, ko bật skype thì chả biết đường mà đánh. Túm lại, những người thường xuyên absent trong các buổi train, 1 là "waiting for host" 2 là ko có skype. Vụ không có skype thì TTD thấy rồi đó chỉ cần 1 người ko có, là cả team chật vật, mà đã là team thì Phúc càng ko muốn để-nó-chết-cho-rồi.Vụ giờ giấc thì là vấn đề muôn thuở, ai cũng có lí do cả, chính đáng hay không chính đáng là tùy mỗi người. Nhưng Phúc chả có bao giờ muốn bỏ train ngày thứ 7 cả, một tuần Phúc chơi có ngày thứ 7 mà bỏ train thì chơi swat làm gì. Nói thật đáng lẽ hôm qua Phúc còn chat tới 10h với GF nhưng mà cũng phải để chuyện đó sang một bên thôi. Cái này thuộc nhận thức của mỗi người, rất cảm ơn No.3, Vũ, TTD đã có lòng với team, chỉ có những tâm hồn yêu thích thật sự mới đủ tâm huyết ở lại team đến giờ phút này. Tuy nhiên, quan điểm của Phúc là Phúc chỉ nên đánh một buổi tối thứ 7 và đánh 1 trận ra hồn. Còn mấy ngày còn lại rảnh thì train thôi. Phúc nói thật đừng nghi ngờ, thỉnh thoảng Phúc vẫn có cái ý nghĩ chán swat, nhưng nghĩ tới cả team đang chờ thì Phúc ko thể nào mà off trận thứ 7 nếu có thể chơi. Vì thế, dù chán game cỡ nào đi nữa, mọi người cũng chỉ cần cố gắng onl vào ngày thứ 7 để đánh. Còn onl trước 9h sẽ khởi động, từ 9h đến 9h15 sẽ đánh, sau 9h30 có thể ngồi nghe tường thuật...
Đó là phần của Phúc, còn về team này nó cũng ko nằm ngoài quy luật của vũ trụ...những cái lạc hậu sẽ bị đào thải. Do đó, Phúc cảm thấy ngày nào đó mình sẽ phải đi tuyển thêm người...
Chỉnh sửa cuối:

đông mak` hok có leader trình độ thỳ loạn chứ được gì đâu 
Mọi ng` thấy sao 
. Btw, em nó có quen thằng kia ko, phải biết chắc mới nói đc X_x
