Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đừng nói tớ lằng nhằng,người lằng nhằng là cậu ấy .Mục đích tớ chứng minh không phải là cho Triệu Vân thành Thường Thắng Tướng Quân nhé .Đang nói cái ý mà cậu võ đoán vớ vẩn bảo Vân vô mưu,vô học ấy .Cậu nói,đóng cửa thủ trại,quân thì ít,không hề (biết) có tiếp viện,đại địch trước mặt,thì theo cậu là khôn hay ngu ?.
Phong Đạt đánh là chủ ý cá nhân,không thông báo cho Vân biết,thân làm phó tướng,số mạnh binh sĩ chủ tướng trong tay,đại địch trước mặt,phải đưa ra quyết định trong khoảnh khắc chứ đâu có ngồi mà ngẫm và nghĩ như cậu.Thủ trại, bị vây hãm mà chết chăng ?

.Bao bài tớ viết bỏ không à
.nói rồi,phản biện thì nêu dẫn chứng ra đi
.,đấu võ mồm hoài
.
Chỉ chứng tỏ Tháo quá đa nghi mà rút quân, chẳng được gì nhiều.[ .. ] Tào binh dẫn quân truy bức đến tận nơi,lúc đó tướng giữ trại Miện Dương là Trương Dực muốn đóng cửa trại cự địch,Vân vào trong dinh,mở toang cổng trại,sai ngả cờ im trống.Tào Công nghi có phục binh,dẫn quân quay về.Vân sai thúc trông vang trời,lệnh cung nỏ bắn loạn xạ phía sau lưng quân Tào,quân Tào kinh hãi ,dẫm lên nhau mà chạy,rơi xuống sông Hán Thủy chết rất nhiều [.. ] Triệu Vân trại tựa lưng xuống sông ,chính là đất chêt vậy.Tháo ngờ Vân bày theo Hàn tín trước kia nên sợ có quân phục binh mà lui về " -Tam Quốc Chí Chú - Trần Thọ
Đoạn này chứng tỏ gì? Vân sức trâu đoạn hậu? Chẳng chịu thua trận cũng phải lui binh? Ờ mà xét công thì Đặng Chi vứt đi đâu?!" Năm Kiến Hưng thứ 6,Lượng xuất quân,phô trương thanh thế ở đường Tà Cốc,Tào Nhân phái đại quân chống giữ.Lượng sai Triệu Vân và Đặng Chi cự địch,còn thân Lượng tiến công Kì Sơn.Vân-Chi binh yếu địch mạnh.Gặp thất lợi tại Cơ Cốc,nghi binh cố thủ,chẳng chịu thua trận.Sau phải lui binh [ .. ] quân sĩ chẳng mấy bị thiệt hại do Vân đi đoạn hậu" - Vân Biệt Truyện - Trương Thức


?
.
.Hiển nhiên là,lời của Mao Tôn Cương có sức nặng hơn lời cậu hoặc bất cứ cao nhân nào khẳng định Vân vô mưu
.Đến lượt cậu dẫn tài liệu ấy 
Nếu chưa tin là Vân ăn may vì Tháo quá đa nghi, có thể lấy ngay lời Lưu tai to "một thân toàn là đảm" - tại sao là đảm tượng trưng cho cái sự liều và dũng mãnh mà ko phải là trí? Lưu tai to là kẻ biết nhìn người.Biệt Vân Truyện nói:Tào công dẫn quân truy bức đến tận nơi, lúc ấy tướng giữ trại Miện Dương là Trương Dực muốn đóng cửa doanh chống cự địch, Vân vào trong dinh, sai mở toang cổng trại, hạ cờ im trống. Tào công nghi Vân có phục binh, dẫn quân quay về . Vân mới sai thúc trống vang trời, lệnh cho quân cung nỏ bắn loạn xạ vào sau lưng quân Tào, quân Tào kinh hãi, dẫm lên nhau mà chạy, rơi xuống sông Hán Thuỷ chết rất nhiều. Hôm sau Tiên chủ tự mình đến doanh quân của Vân xem xét chiến địa, khen rằng: “Tử Long quả thật một thân toàn là đảm vậy.”
Phải lui quân, còn bị biếm (hạ) chức. Mưu trí quá nhỉBiệt Vân Truyện nói:Năm Kiến Hưng thứ năm, theo Gia Cát Lượng ra Hán Trung. Năm sau, Lượng xuất quân, phô trương thanh thế ở đường Tà Cốc, Tào Chân phái đại quân chống giữ. Lượng sai Triệu Vân và Đặng Chi cự địch, còn Lượng thân tấn công Kỳ Sơn. Vân-Chi binh yếu địch mạnh, gặp thất lợi ở Cơ Cốc, mới làm nghi binh cố thủ, chẳng chịu thua trận. Sau phải lui binh, biếm chức xuống Trấn quân tướng quân.
?!
.Nếu chưa tin là Vân ăn may vì Tháo quá đa nghi, có thể lấy ngay lời Lưu tai to "một thân toàn là đảm" - tại sao là đảm tượng trưng cho cái sự liều và dũng mãnh mà ko phải là trí? Lưu tai to là kẻ biết nhìn người.
Phải lui quân, còn bị biếm (hạ) chức. Mưu trí quá nhỉ?!
Đọc tới đọc lui TQC cũng chả thấy chỗ nào Vân dùng mưu đánh trận cho ngon lành cả (chỗ duy nhất khen được thì đã bị Bị chỉ thẳng: nhờ đảm ko phải nhờ trí). Mấy cái khen được trong TQC, hay thậm chí cả Biệt Truyện, là Vân là tướng làm việc cẩn thận, chỉn chủ, biết nghe lời. Hết. Đến chức tước cũng kém hẳn so với các danhn tướng khác ở đất Thục, ít nhất là cho đến khi bọn họ đi sạch. Khéo ko nhờ trận Trường Bản, tiếng Vân chưa chắc đã bằng Liêu Hóa.
Nếu chưa tin là Vân ăn may vì Tháo quá đa nghi, có thể lấy ngay lời Lưu tai to "một thân toàn là đảm" - tại sao là đảm tượng trưng cho cái sự liều và dũng mãnh mà ko phải là trí? Lưu tai to là kẻ biết nhìn người.
Phải lui quân, còn bị biếm (hạ) chức. Mưu trí quá nhỉ?!
Đọc tới đọc lui TQC cũng chả thấy chỗ nào Vân dùng mưu đánh trận cho ngon lành cả (chỗ duy nhất khen được thì đã bị Bị chỉ thẳng: nhờ đảm ko phải nhờ trí). Mấy cái khen được trong TQC, hay thậm chí cả Biệt Truyện, là Vân là tướng làm việc cẩn thận, chỉn chủ, biết nghe lời. Hết. Đến chức tước cũng kém hẳn so với các danhn tướng khác ở đất Thục, ít nhất là cho đến khi bọn họ đi sạch. Khéo ko nhờ trận Trường Bản, tiếng Vân chưa chắc đã bằng Liêu Hóa.
Nếu chưa tin là Vân ăn may vì Tháo quá đa nghi, có thể lấy ngay lời Lưu tai to "một thân toàn là đảm" - tại sao là đảm tượng trưng cho cái sự liều và dũng mãnh mà ko phải là trí? Lưu tai to là kẻ biết nhìn người.
Phải lui quân, còn bị biếm (hạ) chức. Mưu trí quá nhỉ?!
Đọc tới đọc lui TQC cũng chả thấy chỗ nào Vân dùng mưu đánh trận cho ngon lành cả (chỗ duy nhất khen được thì đã bị Bị chỉ thẳng: nhờ đảm ko phải nhờ trí). Mấy cái khen được trong TQC, hay thậm chí cả Biệt Truyện, là Vân là tướng làm việc cẩn thận, chỉn chủ, biết nghe lời. Hết. Đến chức tước cũng kém hẳn so với các danhn tướng khác ở đất Thục, ít nhất là cho đến khi bọn họ đi sạch. Khéo ko nhờ trận Trường Bản, tiếng Vân chưa chắc đã bằng Liêu Hóa.


,phê phán đầy rẫy ra..Bảo cậu lấy dẫn chứng phân tích thì cậu lấy chính dẫn chứng trong truyện ra và chính cậu phân tích
.nực cười
.Thử lấy dẫn chứng bên thứ 3 xem nào,
.



.Sao không hổ báo như ở topic phim ảnh bàn về Quan Vũ của Chung Tử Đơn ấy
,dẫn chứng nhiệt tình lắm mà. Triệu Vân tìm không được nói thế chữa ngượng à 