Nanami Genkaku
Mr & Ms Pac-Man
- 10/8/09
- 173
- 4
- Banned
- #1
_Chắc hẳn trong chúng ta - những người mà tuổi thơ đã gắn liền với SRW đều nhớ rõ cái ngày đầu tiên mà ta đến với Series TBS tuyệt vời này,nếu mệt mỏi hay chán nản cứ khi cùng ôn lại kỷ niệm về những ngày tuyệt vời ấy tớ lại thấy ngây ngô và tự hào làm sao
_Ngày đầu tiên gặp gỡ SRW tôi lại không thể tin rằng sẽ có ngày SRW sẽ đồng hành cùng với Suikoden & Megaman trở thành bộ ba Series theo tôi thành gamer như bây giờ...
_Đó là 1 ngày nắng đẹp trời,khi tôi vừa mới thi xong tốt nghiệp năm lớp 5 sang lớp 6.Buồn chán tôi bước vào tiệm PSX gần nhà rút 1000 Đ trong túi ra chơi Bloody Roar 2.Bỗng nhiên anh Sói mua 1 chiếc đĩa có tên là "trận chiến robo 4 phần 1" vào con PS1 và mở lên.Ngay lập tức trò chơi TBS giản dị đã thu hút toàn bộ trẻ con trong xóm.Logo Banpresto nổi lên, sau 1 hồi chọn char OG và các thứ rườm rà khác trò chơi bắt đầu.Những hình ảnh đầu tiên Mazinger thức dậy từ thác nước cùng bài "bà lắc đít"(Hồi đó có biết bài đó là bài gì đâu
), Gespent với bài Time to Come tuyệt vời đã biến mùa hè của bọn trẻ con trong đường Từ Văn Tư trở thành mùa hè tuyệt vời nhất mà chúng có được từ trước đến giờ.Trước áp lực của bọn trẻ bác chủ quán đành phải mua 1 cái "Seo"(Memory Card
) về để đáp ứng nhu cầu "cả đám cùng chơi chung" của bọn Hulligans hung hãn
_Mùa hè nhàm chán trở thành cuộc phiêu liêu tuyệt vời của lũ nhóc.Vì không hiểu tiếng Jap nên chúng chế nội dung và chars đủ thứ(Điêu nhất là nó bảo Master Asia là cha của Domon Kasuha,Haman là mẹ Judau,Char và Amuro là anh em,Rei,Asuka và Shinji là kiếp trước của Noriko ).Hơn thế nữa chúng còn lập FC va chế Strory cho Game(Giờ nhớ lại còn cười sặc sụa)Thế là cả hè đó chúng ăn cũng SRW, ngủ cũng SRW.6i biết bao kỷ niệm.Heavy Metal L-Gaim với Final Boss khó muốn đập ghế đập bàn,Amuro biệt danh tướng trắng cùng chiêu Fin Funnel bất hủ với chiêu map trâu chó.Dunbine đùi gà,Box oánh không trúng 1 hit,Huckebein Lỗ đen vũ trụ,Gunrust ma kiếm,God Gundam Siêu xay da với môn phái như lai thần chưởng(Tớ đặt
),Lord of Element những con robo của thời trung cổ
.Wing Zero Custom mọc cánh(Nhờ ăn rùa + tớ dụ bọn nó nâng 2 chiêu cuối),Ideon con quái vật map 9999,Gun buster song phi cước và 3 đại ca Mazinkaiser,Shin Getter & Granzon.Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn,đã đến ngày 2 thằng đầu sỏ vào màn cuối(1 thằng đi Real,1 thằng đi Super
).Tối hôm đó trước khi đi ngủ đứa nào cũng buồn như mất đi 1 người bạn.Nhưng tớ vẫn luôn nhớ mãi cái cảm giác phá đảo đó,nó vui và hồn nhiên làm sao.Cả đám gào to la lối như lũ điên,vỗ vai ôm chầm lấy nhau.Tớ chỉ có thể nói rằng SRW đã gắn kết bọn trẻ thành 1 gia đình và tớ tự hào là mình đã chơi SRW.
_Bây giờ có thể ít người chơi SRW nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi SRW vì tớ biết SRW là SRW,không có 1 game nào có thể copy hay khiến người ta say mê như SRW.
_Long Live SRW!
_Ngày đầu tiên gặp gỡ SRW tôi lại không thể tin rằng sẽ có ngày SRW sẽ đồng hành cùng với Suikoden & Megaman trở thành bộ ba Series theo tôi thành gamer như bây giờ...
_Đó là 1 ngày nắng đẹp trời,khi tôi vừa mới thi xong tốt nghiệp năm lớp 5 sang lớp 6.Buồn chán tôi bước vào tiệm PSX gần nhà rút 1000 Đ trong túi ra chơi Bloody Roar 2.Bỗng nhiên anh Sói mua 1 chiếc đĩa có tên là "trận chiến robo 4 phần 1" vào con PS1 và mở lên.Ngay lập tức trò chơi TBS giản dị đã thu hút toàn bộ trẻ con trong xóm.Logo Banpresto nổi lên, sau 1 hồi chọn char OG và các thứ rườm rà khác trò chơi bắt đầu.Những hình ảnh đầu tiên Mazinger thức dậy từ thác nước cùng bài "bà lắc đít"(Hồi đó có biết bài đó là bài gì đâu
), Gespent với bài Time to Come tuyệt vời đã biến mùa hè của bọn trẻ con trong đường Từ Văn Tư trở thành mùa hè tuyệt vời nhất mà chúng có được từ trước đến giờ.Trước áp lực của bọn trẻ bác chủ quán đành phải mua 1 cái "Seo"(Memory Card
) về để đáp ứng nhu cầu "cả đám cùng chơi chung" của bọn Hulligans hung hãn
_Mùa hè nhàm chán trở thành cuộc phiêu liêu tuyệt vời của lũ nhóc.Vì không hiểu tiếng Jap nên chúng chế nội dung và chars đủ thứ(Điêu nhất là nó bảo Master Asia là cha của Domon Kasuha,Haman là mẹ Judau,Char và Amuro là anh em,Rei,Asuka và Shinji là kiếp trước của Noriko ).Hơn thế nữa chúng còn lập FC va chế Strory cho Game(Giờ nhớ lại còn cười sặc sụa)Thế là cả hè đó chúng ăn cũng SRW, ngủ cũng SRW.6i biết bao kỷ niệm.Heavy Metal L-Gaim với Final Boss khó muốn đập ghế đập bàn,Amuro biệt danh tướng trắng cùng chiêu Fin Funnel bất hủ với chiêu map trâu chó.Dunbine đùi gà,Box oánh không trúng 1 hit,Huckebein Lỗ đen vũ trụ,Gunrust ma kiếm,God Gundam Siêu xay da với môn phái như lai thần chưởng(Tớ đặt
),Lord of Element những con robo của thời trung cổ
.Wing Zero Custom mọc cánh(Nhờ ăn rùa + tớ dụ bọn nó nâng 2 chiêu cuối),Ideon con quái vật map 9999,Gun buster song phi cước và 3 đại ca Mazinkaiser,Shin Getter & Granzon.Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn,đã đến ngày 2 thằng đầu sỏ vào màn cuối(1 thằng đi Real,1 thằng đi Super
).Tối hôm đó trước khi đi ngủ đứa nào cũng buồn như mất đi 1 người bạn.Nhưng tớ vẫn luôn nhớ mãi cái cảm giác phá đảo đó,nó vui và hồn nhiên làm sao.Cả đám gào to la lối như lũ điên,vỗ vai ôm chầm lấy nhau.Tớ chỉ có thể nói rằng SRW đã gắn kết bọn trẻ thành 1 gia đình và tớ tự hào là mình đã chơi SRW._Bây giờ có thể ít người chơi SRW nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi SRW vì tớ biết SRW là SRW,không có 1 game nào có thể copy hay khiến người ta say mê như SRW.
_Long Live SRW!
) - chỉ (biết) dùng phi thuyền mẹ bắn. về sau thỉnh thoảng có 1 số ng lạ đến chơi, mình chỉ cần đi ngoài đường nghe BGM của mech là lập tức nhảy vào xem ngay mặc kệ lò hạt nhân của Nhật có nổ. Nhưng rồi những lớp đàn anh đều đi học vs đi làm cả, chg còn ai chơi vậy là trận chiến robo chính thức rơi vào quên lãng từ đó...........!