- 28/5/07
- 4,034
- 596
Vừa mới chia tay tình đầu của em xong. Hơn 1 năm rưỡi bồ nhau. Buồn quá.
Bồ nhau từ những ngày đầu cấp 3, 29/10/2009, 2 đứa học cùng lớp. Ngày xưa em ấy quậy lắm, con gái gì mà chửi tục, vô tư lắm. K hiểu sao 2 đứa cũng bồ nhau. Bây h` em ấy khác xưa rồi, ngoan nhưng vô tâm và k biết quan tâm, để ý bồ lắm.
Tụi em vừa đi chơi về, cãi nhau, đã k biết bao lần em khuyên nên sửa cách nói chuyện, đừng ăn miếng trả miếng với em, mà nói câu nào là bị bật lại ngay câu ấy. Buồn và thất vọng vì lời nói k có trọng lượng.
Chẳng biết ghi gì nữa, hic. Cũng đã rất rất nhiều lần chia tay nhau nhưng vì học cùng lớp, chỉ vài ngày sau là làm lành lại với nhau, và trong tất cả những lần ấy, bản thân em lúc nào cũng mong 2 đứa sẽ quay lại.
Bây giờ cũng vậy, nhưng cảm giác lạ lắm, lúc trước có lần nước mắt em tự rơi, bây h` em không biết có kiềm được k.
Em thuộc loại hơi bị giàu cảm xúc, sống nhờ tình cảm vì gia đình, bạn bè em k may mắn như người khác lắm. Bây h` chẳng biết làm sao để vượt qua. Nhưng mà đàn ông con trai thì giấu cảm xúc vào lòng mà sống thôi. Lên đây tâm sự với mọi người cho nó nhẹ lòng rồi ngày mai lại khác. Cảm ơn đã đọc.
Bồ nhau từ những ngày đầu cấp 3, 29/10/2009, 2 đứa học cùng lớp. Ngày xưa em ấy quậy lắm, con gái gì mà chửi tục, vô tư lắm. K hiểu sao 2 đứa cũng bồ nhau. Bây h` em ấy khác xưa rồi, ngoan nhưng vô tâm và k biết quan tâm, để ý bồ lắm.
Tụi em vừa đi chơi về, cãi nhau, đã k biết bao lần em khuyên nên sửa cách nói chuyện, đừng ăn miếng trả miếng với em, mà nói câu nào là bị bật lại ngay câu ấy. Buồn và thất vọng vì lời nói k có trọng lượng.
Chẳng biết ghi gì nữa, hic. Cũng đã rất rất nhiều lần chia tay nhau nhưng vì học cùng lớp, chỉ vài ngày sau là làm lành lại với nhau, và trong tất cả những lần ấy, bản thân em lúc nào cũng mong 2 đứa sẽ quay lại.
Bây giờ cũng vậy, nhưng cảm giác lạ lắm, lúc trước có lần nước mắt em tự rơi, bây h` em không biết có kiềm được k.
Em thuộc loại hơi bị giàu cảm xúc, sống nhờ tình cảm vì gia đình, bạn bè em k may mắn như người khác lắm. Bây h` chẳng biết làm sao để vượt qua. Nhưng mà đàn ông con trai thì giấu cảm xúc vào lòng mà sống thôi. Lên đây tâm sự với mọi người cho nó nhẹ lòng rồi ngày mai lại khác. Cảm ơn đã đọc.


Chúc sớm vui

.
.