Aida
Donkey Kong
- 6/6/11
- 306
- 87
Cứ đè ra mà phạt thôi!bạn gái mình y chang bác, cãi nhau xa xả, nói câu nào là nhất quyết phải cãi lại câu ấy, bất kể đúng sai...
Trước bạn gái mình cũng hơi hơi thích cãi nhau, h thì gần hết rồi! :)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cứ đè ra mà phạt thôi!bạn gái mình y chang bác, cãi nhau xa xả, nói câu nào là nhất quyết phải cãi lại câu ấy, bất kể đúng sai...
D K M ức chế vãi cả lồng với mấy con này,tính khí chim lợn y như con bồ trc mình quen,rất khốn nạn.Chia tay thì chia tay mẹ cho rồi,còn thòng lại vài 3 câu để mình hi vọng rồi lại chủ động năn nĩ làm hòa trc,rồi đâu lại vào đấy,chia tay lại tiếp tục chia tay.Với mấy con tính tình nông nỗi,đầu óc trẻ con thì khó mà quen lâu dài đc,nên muốn khẳng định bản thân với nó thì phải dứt khoát 1 lần,nếu chia tay thì phải lạnh hơn băng,không là còn lẽo đẽo theo nó dài dài.Ăn miếng trả miếng mà còn nói kiểu ba bốp nữa cơ. Hôm nay vừa nói câu lúc tối : Anh yêu em nhưng k phải để em leo lên đầu anh ngồi đâu nhé. " Ủa, em ngồi ở ghế mà leo lên đầu anh làm gì " blah..blah.. kiểu vậy :(
Hic. Nãy em ấy nhắn 1 tin thế này ( cỡ 2h sau khi chia tay ) : E ctay anh k phải vì hết yêu mà vì em sợ cãi nhau chửi nhau. Em đau lắm. Em khóc hoài à. Em muốn nói quay lại nhưng em k dám. Em sợ lắm anh. Giờ em chỉ biết khóc thôi. Phải làm sao hở anh.
Đại ý là thế. Em cũng chỉ nói lại đại khái thôi. Mấy lần trước cũng hay thế mà làm hòa, bây h` xin lỗi trước thì chấp nhận.
Khổ lắm cơ. K ngủ được
Ăn miếng trả miếng mà còn nói kiểu ba bốp nữa cơ. Hôm nay vừa nói câu lúc tối : Anh yêu em nhưng k phải để em leo lên đầu anh ngồi đâu nhé. " Ủa, em ngồi ở ghế mà leo lên đầu anh làm gì " blah..blah.. kiểu vậy :(
Hic. Nãy em ấy nhắn 1 tin thế này ( cỡ 2h sau khi chia tay ) : E ctay anh k phải vì hết yêu mà vì em sợ cãi nhau chửi nhau. Em đau lắm. Em khóc hoài à. Em muốn nói quay lại nhưng em k dám. Em sợ lắm anh. Giờ em chỉ biết khóc thôi. Phải làm sao hở anh.
Đại ý là thế. Em cũng chỉ nói lại đại khái thôi. Mấy lần trước cũng hay thế mà làm hòa, bây h` xin lỗi trước thì chấp nhận.
Khổ lắm cơ. K ngủ được
Các bác cứ nói thế. Nói chung tính cách khó thay đổi, thật. Bồ mình thì trẻ con lắm, nhiều khi lạnh lùng cũng k được. Nhớ có đợt cách đây gần 1 tháng thôi. Nhắn cái tin, chạy xuống nhà chạy lên có 4p, em ấy giận luôn, thế là mình ghét nhưng vẫn kiềm, gọi 2 tiếng " Em " Em " 10p vẫn k trả lời. Mình nhắn 1 tin chửi rồi tắt đt 2 ngày. Vì hôm sau phải đi Đà nẵng 2 tuần, nên bật máy lên rủ em ấy đi xem phim coi như làm hòa. Vừa gọi thì em ấy ở dưới nhà, " Em tưởng anh chia tay em mất rồi " Đọc tn điện thoại thì ôi thôi hơi bị cảm động, em ấy soạn 1 tin " ghi Eya cỡ mấy trăm lần ", tưởng em hết t/c, rồi còn rạch tay nữa. Mà nhắc vụ rạch tay mới nhớ, anh em nào bồ trúng đứa nào có tật này thì bỏ ngay khi chưa tiến sâu nhé. Chửi có, thề thốt có, hứa có, rồi đâu lại vào đấy. Bỏ thì thương mà vương thì tội.
Các bác cứ nói thế. Nói chung tính cách khó thay đổi, thật. Bồ mình thì trẻ con lắm, nhiều khi lạnh lùng cũng k được. Nhớ có đợt cách đây gần 1 tháng thôi. Nhắn cái tin, chạy xuống nhà chạy lên có 4p, em ấy giận luôn, thế là mình ghét nhưng vẫn kiềm, gọi 2 tiếng " Em " Em " 10p vẫn k trả lời. Mình nhắn 1 tin chửi rồi tắt đt 2 ngày. Vì hôm sau phải đi Đà nẵng 2 tuần, nên bật máy lên rủ em ấy đi xem phim coi như làm hòa. Vừa gọi thì em ấy ở dưới nhà, " Em tưởng anh chia tay em mất rồi " Đọc tn điện thoại thì ôi thôi hơi bị cảm động, em ấy soạn 1 tin " ghi Eya cỡ mấy trăm lần ", tưởng em hết t/c, rồi còn rạch tay nữa. Mà nhắc vụ rạch tay mới nhớ, anh em nào bồ trúng đứa nào có tật này thì bỏ ngay khi chưa tiến sâu nhé. Chửi có, thề thốt có, hứa có, rồi đâu lại vào đấy. Bỏ thì thương mà vương thì tội.
Bây giờ mới ngủ dậy, không khóc, hơi buồn, bây h` mới học 12 thôi, nhưng 3 tháng hè là cơ hội để quên nhau dễ hơn, khổ cái còn đi học Lý 4 buổi/tuần chung với em ấy, ở cái chỗ toàn bạn bè thân thiết của em ấy luôn ( ngày xưa nó rủ mình đi học cùng ). Nhưng việc học của mình quan trọng, sợ gì bố con thằng nào :(
,mấy con hâm hấp này mà quất nó xong chia tay chắc có cảnh treo cổ và thư tuyệt mệnh dành cho mình thì v k l nhé
.Nhớ con kia quen dạo đầu,chia tay xong vài ngày sau nghe tin nó nhập viện truyền nước biển hết mấy ngày,mà thôi kệ mẹ quan tâm làm gì cho mệt,cơ bản là đã ăn uống gì đâu 
Ôi giời ,hội ế tập trung trong 2pic này đầy đủ quá![]()
Vote níu kéo (lâu lâu chơi sock 1 quả )![]()


Đằng nào chẳng chia tay, tình yêu học trò chỉ đến thế thôi (ko có ý coi thường đâu, đừng hiểu nhầm), chia tay càng sớm thì càng đỡ đau buồn. Hai bạn ko thể hợp nhau đc đâu, đừng cố lừa dối bản thân làm gì. Sớm vượt qua để tiếp tục học tập và tìm tình yêu mới nhé. Chúc mạnh khỏe và thành công...
Nhớ lúc trước e có con gf. Lúc chia tay nó nói : '' con trai thường bạc bẽo vô tình ''. Bây giờ e mới biết là nó đi theo thằng khác xong lấy lý do ''vô tình'' để đá e. Nghĩ lại mới thấy buồn cười và mới nhận ra rằng con gái vô tình hơn con trai :(

Vừa mới chia tay tình đầu của em xong. Hơn 1 năm rưỡi bồ nhau. Buồn quá.
...