knightstonegiant
Mr & Ms Pac-Man
- 29/3/07
- 222
- 0
Em đang rất phân vân về công việc sau khi ra trường. Hiện tại em đang học ngành kế toán ĐH Quy Nhơn, năm cuối rồi, vài ngày nữa thi môn điều kiện là chấm dứt con đường sinh viên.
Em có hai nơi chắc chắn sẽ sinh được việc. Một là làm trợ lý kiểm toán viên ở 1 công ty tại Đà Nẵng. Lương tốt, nhưng phải đi nhiều, áp lực và có lẽ sẽ khó về QN, vì bạn gái em ở QN. Ngoài ra em cũng được các thầy cô khuyên nên ở lại làm giảng viên. Về khả năng thì công việc nào em cũng làm được và cũng yêu nghề cả. Tuy nhiên em là con trai, rồi sẽ trở thành trụ cột gia đình. Liệu ở lại trường có đủ sức để lo cho gia đinh hay không. Nhưng làm kiểm toán thì cứ xác định là vài tháng mới về nhà một lần, như vậy cũng không ổn. Bác nào có kinh nghiệm cho em vài lời khuyên với.
P/S: cũng tính xin làm tín dụng ngân hàng. nhưng tính em quan hệ không được nhiều, có làm cũng khó mà thăng tiến, đồng thời giai đoạn hiện nay tín dụng khổ lắm
Em có hai nơi chắc chắn sẽ sinh được việc. Một là làm trợ lý kiểm toán viên ở 1 công ty tại Đà Nẵng. Lương tốt, nhưng phải đi nhiều, áp lực và có lẽ sẽ khó về QN, vì bạn gái em ở QN. Ngoài ra em cũng được các thầy cô khuyên nên ở lại làm giảng viên. Về khả năng thì công việc nào em cũng làm được và cũng yêu nghề cả. Tuy nhiên em là con trai, rồi sẽ trở thành trụ cột gia đình. Liệu ở lại trường có đủ sức để lo cho gia đinh hay không. Nhưng làm kiểm toán thì cứ xác định là vài tháng mới về nhà một lần, như vậy cũng không ổn. Bác nào có kinh nghiệm cho em vài lời khuyên với.
P/S: cũng tính xin làm tín dụng ngân hàng. nhưng tính em quan hệ không được nhiều, có làm cũng khó mà thăng tiến, đồng thời giai đoạn hiện nay tín dụng khổ lắm
