hụt kỹ năng sống trầm trọng.

thiên thu buồn

Youtube Master Race
Tham gia ngày
19/12/10
Bài viết
68
Reaction score
1
Tình hình là tớ năm nay 21 tuổi, giá đình khá giả, từ bé quen có ông bà già bao bọc, nên không phải lo nghĩ gì về gia đình, năm 17t bắt đầu theo đám bạn thân đi làm kiếm tiền tiêu vặt, bị gia đình phản đối vì nhà có để cho thiếu thốn gì đâu mà đi làm, nhưng tớ vẫn theo bạn đi làm thuê vì ham vui chứ ko phải vì tiền.

Trong mắt thiên hạ tớ là thằng công tử bột, tuy nhiên tớ có cái tài là bắt chước, thấy ai làm gì chỉ cần nhìn sơ qua là làm theo được ngay, hồi còn đi học, coi trên phim kungfu tàu thấy có đao kiếm đẹp là tuần sau tớ làm dc 1 cây giống y hệt v.v...

tóm lại tớ chỉ có cái tài là bắt chước. Sau năm 19t gia đình đưa tớ lên TP học đồ họa, sau học ra trường với cái bằng loại giỏi ( cả khóa chỉ có 3 đứa loại giỏi ) học xong tớ đi làm cho 1 cty QC, công việc là thiết kế, bắt đầu từ đây, tớ phát hiện ra tớ bị hụt về kỹ năng sống trầm trọng.

Như người ta thì học cái gì thì chuyên sâu cho giỏi cái đó, còn tớ thì học cái này, nhưng ra đi làm thấy cái khác hay hay, là theo học cái đó, rồi lại sang cái khác v.v.. rốt cuộc chẳng cái gì ra cái gì.

Sau tớ trở về với việc đồ họa, thì lúc này tay nghề thua sa với mấy bạn học lực TB. tớ không còn có ý tưởng trong thiết kế, toàn là đi copy mẫu về rồi sửa lại thành của mình v.v... lười suy nghĩ, lười vận động và ỷ lại...

Sau đó tớ lại phát hiện ra tất cả những lý do trên là do tớ thiếu kiên định + lập trường và quan trọng là không có cố gắng, tớ gặp khó khăn là tớ tìm cách tuồn đường vòng hoặc bỏ cuộc chứ không cố gắng vượt qua.

mặc dù biết mình : ỷ lại, thiếu kiên nhẫn, thiếu kiên trì, nhưng chẳng thể sửa được, đang tính đi bộ đội để rèn luyện bản thân, tập tính kiên trì nhưng lại không đi được vì ko đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ.

tớ nên làm thế nào nhỉ :(
 
Có nhiều câu lạc bộ rèn luyện và thực hành kỹ năng sống mà thử tìm đăng ký tham gia đi :)
 
ko đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ.
Hàng hiếm đây, mình nhớ ko nhầm là trên 45kg cao 1.60m là đủ điều kiện, hay là bạn có xâm mình nhỉ :-ss
 
Hàng hiếm đây, mình nhớ ko nhầm là trên 45kg cao 1.60m là đủ điều kiện, hay là bạn có xâm mình nhỉ :-ss

- Giả sử cao 1m55, nặng 38Kg, viêm mũi nặng, bị trĩ --> làm sao đi :-" ..........
 
gãy răng =====> ko được đi phải không mấy bác :D
 
tớ xăm full mình, nên các chú đập bàn chỉ vào mặt bảo :" mày ! đi về." ... tớ :" dạ cảm ơn chú".. :) mà cái vụ của tớ làm thế nào nhỉ :( tớ chẳng làm được việc gì đến nơi đến chốn, độc làm nửa chừng xong sang việc khác :((
 
ngược đời thật,bạn này thì muốn đi trong khi thằng anh họ của tớ thì bảo ông bà già nó nhét tiền để khỏi đi :-j ảo
 
Xăm full mình mà học loại giỏi , chú này vừa ăn chơi vừa học giỏi nè
 
xăm người mà không bị gọi đi nghĩa vụ thật hả^^
 
tất nhiên là khỏi đi nghĩa vụ, đồng thời cũng vào luôn danh sách đen của địa phương .
 
xăm người mà không bị gọi đi nghĩa vụ thật hả^^

xăm 1, hay 2 hình ở bả vai, ngực thì ok, đi được, còn tớ hồi học cấp 2 lớp 8 đã chơi hết 2 cánh tay, bàn tay, lưng và 2 chân rồi :D

tất nhiên là khỏi đi nghĩa vụ, đồng thời cũng vào luôn danh sách đen của địa phương .

vào danh sách hay ko còn do mình dính vào vụ gì nữa ;))
 
Hix giống mình thế. Cũng chẳg biết phải làm thế nào đây :-<
 
anh em thành lập hội những người thiếu kĩ năng sống đi sau đó cùng giúp nhau chung sống :D
 
có lớp rèn luyện kỹ năng sống đấy.
^ mình bị cận chắc kô bị đi nghĩa vụ đâu nhể? Mà đi cũng đc kô đi cũng đc sợ mỗi vào nghĩa vụ, thấy bảo trong đấy cnó lừa lọc nhau kinh lắm nên mình cũng hãi.
 
có tiền thì có kỹ năng sống thôi các bạn

ít nhất thì cũng được nhiều người tung hô, tán thưởng mặt dù mình ko làm được cái đách gì =))
 
Đi ra đường làm lao động phổ thông để có kỹ năgn sống ... nhưng sẽ ko có $. Giờ có nhiều trường lớp lắm, có điều kiện vào đó mà học kết quả ra sao thì chả rõ nhưng cứ quất cho yên tâm. Vào bể khổ nó nhào nặn cho rồi mới nên hình thù gì chứ.
Tối về gác chân lên trán mà tìm ý tưởng đi, vài tháng mà ko lòi ra thì xác định đổi con nghề.
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo như bạn kể thì bạn có khả năng sao chép rất tốt, nhưng trong nghề quảng cáo và thiết kế thế này thì sao chép quá nhiều sẽ làm giảm tính sáng tạo => hại về sau nên chỉ xem nhưng j mình thấy đẹp như mẫu tham khảo thôi chứ đừng làm theo 100%. Bạn thử đăng kí tham gia các lớp kĩ năng sống xem sao :-?. Và đã biết đc nhược điểm của mình thì nên có gắng khắc phục ^_^, chứ biết rõ nhược điểm mà k khắc phục đc thì tệ lắm :P. Cố lên nhoa :*.
 
Bác không phải bị thiếu kỹ năng đâu, mà bác bị bệnh làm biếng thì đúng hơn.
Bác sỹ thường bó tay với 3 loại bệnh sau :
-Bệnh ngoan cố ( ai nói gì cũng mặc, chỉ có ta là đúng thôi)
-Bệnh ba phải ( ai nói cái gì cũng phải, không có lập trường)
-Bệnh là biếng ( mới làm cái gì cũng hăng say, làm nữa đường là gãy gánh)
Theo tui cố gắng một chút là chữa được bệnh làm biếng thôi
 
Back
Top