Chào các anh em.Mình xin tự giới thiệu mình là 1 thằng sinh viên vừa bảo vệ tốt nghiệp xong. Mình có một vấn đề mà chưa biết nên giải quyết thế nào, mong anh em góp ý để mình đưa ra quyết định đúng đắn:
Mình có yêu một cô gái cùng lớp. Ban đầu mọi việc khá suôn sẻ và mình thấy cô ấy cũng có cảm tình với mình. Tuy nhiên do tính mình khá nông nổi, trẻ con nên dần dần làm cô ấy khó chịu, không muốn gặp mình nữa. Dù rất buồn nhưng mình cũng cố gắng quên cô ấy. Đến bây giờ đã được 6 tháng không liên lạc gì. Tuy nhiên hôm bảo vệ tốt nghiệp mình gặp lại cô ấy cảm xúc lại trào dâng. Mình mới nhận ra rằng còn rất yêu cô ấy.
Hôm nay mình lấy hết can đảm gọi điện rủ cô ấy đi chơi, để tâm sự hi vọng nối lại chuyện xưa nhưng kết quả không như monhg đợi. Cô ấy bảo đang để ý một người nên không muốn đi chơi riêng với mình. Giờ đây mình rất băn khoăn giữa hai lựa chọn sau:
- Thứ nhất hẹn gặp cô ấy nói rõ tình cảm, chắc chắn 99% sẽ bị từ chối. Sau này khó gặp lại nhau.
- Thứ hai hẹn gặp cô ấy bảo là đã quên mọi chuyện, muốn làm bạn tốt. 99% sẽ đồng ý, có thêm thời gian nghe ngóng tình hình và thổ lộ tình cảm sau.
Tuy đã tốt nghiệp nhưng sang tháng mình vẫn có thể gặp gỡ cô ấy một vài lần trước khi khoảng cách 40Km sẽ là chướng ngại ngăn mình gặp gỡ cô ấy.
Mong anh em chân thành khuyên mình lên nàm thế nào. Cám ơn anh em rất nhiều.
Mình có yêu một cô gái cùng lớp. Ban đầu mọi việc khá suôn sẻ và mình thấy cô ấy cũng có cảm tình với mình. Tuy nhiên do tính mình khá nông nổi, trẻ con nên dần dần làm cô ấy khó chịu, không muốn gặp mình nữa. Dù rất buồn nhưng mình cũng cố gắng quên cô ấy. Đến bây giờ đã được 6 tháng không liên lạc gì. Tuy nhiên hôm bảo vệ tốt nghiệp mình gặp lại cô ấy cảm xúc lại trào dâng. Mình mới nhận ra rằng còn rất yêu cô ấy.
Hôm nay mình lấy hết can đảm gọi điện rủ cô ấy đi chơi, để tâm sự hi vọng nối lại chuyện xưa nhưng kết quả không như monhg đợi. Cô ấy bảo đang để ý một người nên không muốn đi chơi riêng với mình. Giờ đây mình rất băn khoăn giữa hai lựa chọn sau:
- Thứ nhất hẹn gặp cô ấy nói rõ tình cảm, chắc chắn 99% sẽ bị từ chối. Sau này khó gặp lại nhau.
- Thứ hai hẹn gặp cô ấy bảo là đã quên mọi chuyện, muốn làm bạn tốt. 99% sẽ đồng ý, có thêm thời gian nghe ngóng tình hình và thổ lộ tình cảm sau.
Tuy đã tốt nghiệp nhưng sang tháng mình vẫn có thể gặp gỡ cô ấy một vài lần trước khi khoảng cách 40Km sẽ là chướng ngại ngăn mình gặp gỡ cô ấy.
Mong anh em chân thành khuyên mình lên nàm thế nào. Cám ơn anh em rất nhiều.





Chúc bạn may mắn lần sau