Mình phải làm sao đây?

  • Thread starter Thread starter trengem
  • Ngày gửi Ngày gửi
^nhìn cái câu cuối nói vậy thì cứ thử 1% đấy đi, 1% không được thử 100 lần 1% coi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
;)) Có thể nó nói đang thích người khác là thử thách xem bạn có suy nghĩ sâu hơn không thôi , hoặc là giờ bạn tấn công mãnh liệt vào , nó ghét mắng chửi bạn cũng mặc kệ. Hai là bơ nó , kiếm việc làm đi đã , cho nó thấy bạn trưởng thành mà thèm , tự quay lại với bạn :-"
 
Thôy vậy thì thử đi, không thành công cũng thành nhân, nhưng tuyệt đối không được mắc lại cái lỗi lầm cũ, cái nào thì bạn tự biết đấy
look_down.gif
 
Tuy đã tốt nghiệp nhưng sang tháng mình vẫn có thể gặp gỡ cô ấy một vài lần trước khi khoảng cách 40Km sẽ là chướng ngại ngăn mình gặp gỡ cô ấy.

Mong anh em chân thành khuyên mình lên nàm thế nào. Cám ơn anh em rất nhiều.

1. Cháu nó đã ko thích + có đối tượng khác >> lượn luôn cho sớm chợ, cho hình ảnh nó còn đc tươm tất 1 tý. Các trò mèo sẽ gia tăng độ ghét.
2. 40km cảm thấy là chướng ngại thì tc của bạn cũng chả to lắm đâu. Đợi em khác còn đỡ mất thời gian và đỡ hại não hơn.
 
Back
Top