Mr.Samurai
T.E.T.Я.I.S
- 25/8/06
- 551
- 34
Đoạn cuối thằng ku cướp bị phi kiểm xuyển cổ mà không sao à...Lại còn nói lăng nhăng được,chạy như ngựa cuối cảnh mới ảo......
..thằng đấy ma à...
..thằng đấy ma à...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
..thằng đấy ma à...
Sub của bản Bluray đâu rồi các bác ơi

À nói về cái 130 thằng mới nhảm . Đếm sơ sơ thì thấy bọn này chắc giết xong hs lại, mịa 4 lão master full 6 dòng giết sơ sơ mỗi ông kill 20 tên, 4 x 20 = 80 thằng, thế cái đám láo nháo kia cũng đâu có kém, cho mỗi thằng kill được 5 chú (coi phim thì biết hơn thế ) thì lấy đâu ra mà chém hoài không biết.

Ban đầu tính kế cho 70 thằng thôi. Sau bọn kia nó tụ thêm thành lên 200 thằng. Hết bẫy hết tên mới phải lao xuống mà chém chứ còn thế nào?Thằng Tengu thì nói làm gì, cái ức chế nhất của phim là đếu hiểu sao đang bắn tên ngon lành , tự dưng hứng lên pk làm cái đếu gì không biết, đã biết là chỉ cần kill thằng boss thì cứ nhắm nó mà bắn chứ cứ như đồ sát cả đám tùy tùng để thể hiện không bằng.
Phim này dạy đời vãi , nói chung là cảm giác hơi thất vọng vì cái máu sĩ của Jap, đã là sát thủ, đã cài bẫy ám sát thì cần quái gì phải ráng đánh tay bo với 130 thằng.
Ờ đúng là khúc sau chỉ còn mỗi anh 2 mũi tên thôiBan đầu tính kế cho 70 thằng thôi. Sau bọn kia nó tụ thêm thành lên 200 thằng. Hết bẫy hết tên mới phải lao xuống mà chém chứ còn thế nào?
Còn đoạn dưới thì không nói

Đã bình tâm xem lại lần 2 thì đúng ngoài mấy đại ca kia thì tiểu tốt chỉ đánh ngã chứ không đánh chết, hèn chi chúng nó còn đông thế!chém 1 nhát chắc bọn đấy chưa hết hp, lại dậy đánh tiếp, hoặc trong đội có thằng nào biết phép hồi máu
Thằng đấy bị hỏng hệ thống thần kinh cảm giácĐoạn cuối thằng ku cướp bị phi kiểm xuyển cổ mà không sao à...Lại còn nói lăng nhăng được,chạy như ngựa cuối cảnh mới ảo........thằng đấy ma à...
![]()
Khi cả đời tập kiếm mà không hề chém 1 mạng nào mới thấy cái cảm giác của 13 anh đóTại bọn samurai này sến nên mới khổ thế đấy, đứng trên cao và arrow còn đầy ấp, cứ rỉa rỉa cho sạch cung thì chắc cũng còn vài tầm chục mạng, lúc đó vô rape có phải đỡ khổ ko
. Cái thằng lãnh chúa côn đồ thế tưởng võ công thế nào, ai ngờ như shit
, thêm thằng cha thủ lãnh đám assassins dở dở ương ương, cố tình chấp nó đâm trc rồi mới giết nó, chết nhãm vãi
![]()
Thằng đấy bị hỏng hệ thống thần kinh cảm giác
Lấy khúc cây to phạc đập vào đầu nó 2 nhát mà có ngất đâu
Lại còn trong thị trấn thì xếp hình với cả lũ cave + thông 1 thằng già gay mà còn chưa out
Còn kiếm phi vào cơ vai cổ của nó chứ có đâm xuyên vào họng đâu
Khi cả đời tập kiếm mà không hề chém 1 mạng nào mới thấy cái cảm giác của 13 anh đó
Thủ lĩnh Shinzaemon xác định là giết xong thằng em trai Mạc phủ thì xác định là cả nhà sẽ bị xử chém hết cho nên mới cố tình để nó đâm chết để lấy tiếng lưu sử sách
Vì ông ấy từng là cận vệ trong đội bảo vệ Mạc phủ bố và anh của thằng đó
. Về cái vụ cứa cổ thì em thấy cứa vào cổ là đủ chết rồi. mất máu mà. h đứt ngon ngay phát máu phun ra nhìn thấy ghê rùi, nói chi theg đó 1 nhát ngay cổ như vậy.
(lần nc với 1 em ng nhật xong thì tư tưởng của mình là phải ấy vợ nhật
như ôg bà ta có câu ở nhà tây ăn cơm tàu lấy vợ nhật mà
).
chứ đệch 1 phát lủng cổ rồi 1 phát vô bụng mà chạy nhảy như đúng rồi thì...Bị phóng vào cổ và finish 1 nhát vào bụng gjãy đành đạch, nhưng sau cuối chạy ra các vết thương biến mấtCòn kiếm phi vào cơ vai cổ của nó chứ có đâm xuyên vào họng đâu
Thằng này là quỷ thần rồi!Đoạn nào thế, có thể nói rõ để xem lại vớiLại còn trong thị trấn thì xếp hình với cả lũ cave + thông 1 thằng già gay mà còn chưa out

Đoạn nào thế, có thể nói rõ để xem lại với![]()
Thằng đấy bị hỏng hệ thống thần kinh cảm giác
Lấy khúc cây to phạc đập vào đầu nó 2 nhát mà có ngất đâu
Lại còn trong thị trấn thì xếp hình với cả lũ cave + thông 1 thằng già gay mà còn chưa out
Còn kiếm phi vào cơ vai cổ của nó chứ có đâm xuyên vào họng đâu
Khi cả đời tập kiếm mà không hề chém 1 mạng nào mới thấy cái cảm giác của 13 anh đó
Thủ lĩnh Shinzaemon xác định là giết xong thằng em trai Mạc phủ thì xác định là cả nhà sẽ bị xử chém hết cho nên mới cố tình để nó đâm chết để lấy tiếng lưu sử sách
Vì ông ấy từng là cận vệ trong đội bảo vệ Mạc phủ bố và anh của thằng đó



