hí hí
chơi với ông , ông anh tui ngồi kế bên nhìn , 2 ae cười đau bụng

, nhất là cái đoạn tui chơi Đức cho xe light đi giết lính ông rồi cẩu pháo ông về giấu làm chiến lợi phẩm , đoạn đấy tui với ông anh tui ngồi cười ngã tới ngã lui , bình luận xem lúc đấy bên kia ông dag nghĩ gì , nói gì

ông anh tui nói chắc bên kia ông đag đập bàn phím , chửi thề tá lả
rồi đoạn tui cho cái xe light chạy quanh tank ông mà ông toàn bắn trượt , đến khi bắn trúng thì lính xung quanh chết hết cả , trời ơi đoạn ấy tui cho xe chạy mà cười quá rung cả tay làm đk chạy lộn tùm lum

giờ nhắc lại vẫn đau bụng