- 9/7/09
- 1,494
- 965
lần trước mình có lập 1 topic ở trên đây hỏi cách cua gái,dc các bác chỉ tận tình,cũng khá tự tin. H mình ra ngoài làm quen với gái cũng ko còn ngại như trước nữa. Vấn đề lớn ở đây là hầu hết đứa con gái nào mình làm quen,ban đầu rất vui,nói chuyện vui vẻ lắm, xong 2,3 ngày sau là tạch,chẳng tin nhắn,chẳng lời nào cả. Ko hiểu là cách nói chuyện của mình hay ntn.Mấy đứa trong lớp nói :mày cũng dc trai mà, cao ráo, công tử thế còn gì.
Mình nhắn tin với gái thì ngày đầu thì bt,sang đến ngày hôm sau thì nhắn đại loại là:đag làm gì, đang thế này thế nọ à, mình cũng hạn chế hỏi cách này lắm,chỉ 1,2 lần thôi.chủ yếu là để bắt chuyện, thế mà dc vài hôm là: thôi e đang dở cái này,lát nc sau rồi bặt luôn
Mình nhắn tin với gái thì ngày đầu thì bt,sang đến ngày hôm sau thì nhắn đại loại là:đag làm gì, đang thế này thế nọ à, mình cũng hạn chế hỏi cách này lắm,chỉ 1,2 lần thôi.chủ yếu là để bắt chuyện, thế mà dc vài hôm là: thôi e đang dở cái này,lát nc sau rồi bặt luôn

, cứ là bạn bè, sau đó hiểu nhau rồi thì rất là dễ tiến 
Tớ đây được 1 buổi tối là del nick luôn
Hôm đầu Add 3 nick, chat đc 15 phút del. Hôm sau add 4 nick, 2 tiếng sau del sạch, vì quá nhạt. Nhận ra rằng làm quen gián tiếp thật là phí thời gian ( à mà công nhận cũng học đc chút ít kinh nghiệm 



. Mà e hiện tại cũng k hẳn là xinh, mình có mấy e khác thích thì mình nhìn lại k ưa,mặc dù mấy thằng bạn nó bảo sướng vl, có con đó mà còn chê, còn con mình thích thì tụi nó chê đủ điều,từ trong ra ngoài 