Phải làm sao đây :(

Mi còn link ko PM cho ta nhé.

Tiếc là link hắn đưa bị lỗi...click vào nó load 1 hồi rồi lại back ngược ra liênxô.mỹ =(( ...ức quá nên ta mới report =((

---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:22 ----------

Move qua đây rồi , có mỗi topic này là 5 sao =)) ...forever alone =))
 
Thật ra cách tốt nhất vẫn là gặp mặt nói thật cậu :)
Đừng gặp thẳng thắng như thế kì lắm . Cậu mua cái sim rác , già vờ gọi xin 1 cuộc hẹn xong lúc tới khách sạn thì bất ngờ .
Lúc này chuyện vỡ lỡ ra dù gì cũng dễ nói hơn . Xong sau đó nếu còn tình cảm thì dúi vào tay nó ít tiền , nó nhận hay không cũng dúi vào , cho nó mặc cảm mà có động lực phấn đâu !
Kết bài là rổ giá bao nhiêu ? Điểm điếc thế nào nếu cậu không khuyên đc thì mình nói hộ cho :)
 
ack ,làm nhớ hôm đi ăn cơm với ông anh ở đoạn cầu Yên Hòa gặp một em đối diện bàn bên kute ngon nghẻ vãi , ăn mặc thì sexy thôi rồi, ngồi với 1 chú bụng phệ , làm mình nhìn mãi đến tối về du học Liên Xô thì thấy ảnh info địa bàn hoạt động em ý luôn, :| thời này ra đường gặp 4` nhiều thế thế sao ..

Khác ếu gì mình, đi tập thấy 1 em trắng trẻo xinh xắn, đeo kính như ai tối về lượn lờ gặp ngay ở Nga =))
 
Thật ra cách tốt nhất vẫn là gặp mặt nói thật cậu :)
Đừng gặp thẳng thắng như thế kì lắm . Cậu mua cái sim rác , già vờ gọi xin 1 cuộc hẹn xong lúc tới khách sạn thì bất ngờ .
Lúc này chuyện vỡ lỡ ra dù gì cũng dễ nói hơn . Xong sau đó nếu còn tình cảm thì dúi vào tay nó ít tiền , nó nhận hay không cũng dúi vào , cho nó mặc cảm mà có động lực phấn đâu !
Kết bài là rổ giá bao nhiêu ? Điểm điếc thế nào nếu cậu không khuyên đc thì mình nói hộ cho :)

thâm vật =))

thôi bác bạn thân nhỏ đấy thí nói cho nó biết đi để nó sửa , im ỉm tội nó
 
Thật ra cách tốt nhất vẫn là gặp mặt nói thật cậu :)
Đừng gặp thẳng thắng như thế kì lắm . Cậu mua cái sim rác , già vờ gọi xin 1 cuộc hẹn xong lúc tới khách sạn thì bất ngờ .
Lúc này chuyện vỡ lỡ ra dù gì cũng dễ nói hơn . Xong sau đó nếu còn tình cảm thì dúi vào tay nó ít tiền , nó nhận hay không cũng dúi vào , cho nó mặc cảm mà có động lực phấn đâu !
Kết bài là rổ giá bao nhiêu ? Điểm điếc thế nào nếu cậu không khuyên đc thì mình nói hộ cho :)

nói thật chứ cách này là hay nhất đấy, nhiều khi vỡ lẽ ra thế rồi nó lại tâm sự với cậu chủ thớt ấy chớ
 
Thật ra cách tốt nhất vẫn là gặp mặt nói thật cậu :)
Đừng gặp thẳng thắng như thế kì lắm . Cậu mua cái sim rác , già vờ gọi xin 1 cuộc hẹn xong lúc tới khách sạn thì bất ngờ .
Lúc này chuyện vỡ lỡ ra dù gì cũng dễ nói hơn . Xong sau đó nếu còn tình cảm thì dúi vào tay nó ít tiền , nó nhận hay không cũng dúi vào , cho nó mặc cảm mà có động lực phấn đâu !
Kết bài là rổ giá bao nhiêu ? Điểm điếc thế nào nếu cậu không khuyên đc thì mình nói hộ cho :)

R*u cơ mà có phải là ... đâu mà nói hẹn ra là hẹn dc :))
 
R*u cơ mà có phải là ... đâu mà nói hẹn ra là hẹn dc :))
Ủa report chứ có biết là Rau hay Cỏ đâu :-w Nếu là Rau thì phải nghĩ đến trường hợp thằng post bài chém gió , lỡ 2 đứa yêu nhau xong quan hệ cái thằng này chụp hình post lên khè đồng đảng chơi thì sao ?
 
tình cờ vào muc Trồng rau củ quả..mình bất ngờ thấy hình nó và bài report về nó trên đó

Bác chưa coi kĩ bài r ;)) .
 
Theo tui bik chủ thớt viết là rau ,củ quả,chứ k phải hàng họ..mà rau ,củ quả thì có gì để khuyên,,có thể em ấy đến với thằng rp thật lòng,thằng kĩa thì xem em nó như rau,như thế em nó có làm gì nên tội đâu mà khuyên với chả khuyên..chỉ nên an ủi +động viên em nó trong lúc này thôi
 
Gia nhập phe bóng tối rất khó để quay trở lại ánh sáng.
Cái quan trọng là ráng mà giúp cô bé ấy an toàn thôi.
 
nói thật chứ cách này là hay nhất đấy, nhiều khi vỡ lẽ ra thế rồi nó lại tâm sự với cậu chủ thớt ấy chớ
Có khi lại free dc 1 shoot.
CUối tuần gọi nó ra làm vài chai gọi là bạn thân lâu ngày gặp lại sau đó chém tí về vấn đề rau cỏ.Cuối cùng là cố gắng đưa vào n2
còn vào đó tâm sự 2 người bạn hay là buôn bán,report thì tùy cậu thôi
 
Hic,đồng chí này lưu lạc từ Voz chăng,em tưởng nó sang thớt trồng rau từ khi mốc xì còn thịnh
brick.png
 
Back
Top