Top 3 | Những mối tình đẹp & chán nhất trong series!

Aerith có bao giờ yêu anh đó đao :O, chỉ là khi gặp bạn Cloud thì chị đó thấy có hình bóng Zack trong đó thôi mà.

Chỉ có fan chị ý là mơ mộng :(.
 
Mình mới chơi có 8 thôi nên Squall & Rinoa là đẹp nhất đối với mình :))
Thấy cũng tội tội cô Quis :((
 
Aerith có bao giờ yêu anh đó đao :O, chỉ là khi gặp bạn Cloud thì chị đó thấy có hình bóng Zack trong đó thôi mà.

Chỉ có fan chị ý là mơ mộng :(.
vậy là Aerith do bị mắc chứng bệnh ảo giác nên quan tâm tới cờ lau tồ:))
Game FF nhân vật lắm bệnh ghê:
Squall : tự kỉ ám thị;))
Cloud: tự kỉ tự sướng:D;))
Zidane:dại gái vô đối:>:> vvv và vv...
 
Chỉnh sửa cuối:
Ku Cloud trong Crisis rất vui vẽ và có chí lớn lắm à :> , muốn trở thành 1st class soldier trong shinra (tóm lại là làm một hero như ku Zack Fair nhà ta). Lúc nào cũng cười và đi bên Zack , dám liều chạy ra can thiệp khi thấy Zack bị Sep cho "té cầu thang" (vì ngăn Sep nổi điên khi biết thân thế) mặc dù làm anh hùng rơm bị Sep hích 1 trường kiếm lên không treo lơ lửng nhưng cũng ráng sức hất văng Sep ra một bên :))
Lúc Sau uổng quá tỉnh không đúng lúc , chỉ kịp khẽ đưa tay sau lưng Zack khều bóng 1 cái , chờ anh cậu nằm đo đất mặt máu tươi chảy ra mới bò tới , lúc này , vâng cái lúc này này bà con mới hô anh ấy bắt đầu tự kỉ này nọ , rồi cũng thằng Sep , thằng này ỷ kiếm dài lưỡi nhọn hích thêm một nhát bà Aerith , chính xác bà con lại hô tự kĩ vô đối =)) ôi dào :-< nhiều chuyện xãy ra quá nên anh con dễ bị ảnh hưởng tâm trạng là điều hiển nhiên
 
với mình thì 3 căp đôi sau là đẹp nhất:
rosa - cecil (ff4), sau này thành vợ chồng trị vì vương quốc baron
zidane - queen garnet (thể hiện rõ nhất qua đoạn kết của game).
celes - locke (kết nhất quả celes đỏ mặt khi gặp locke lúc mặc bộ đồ đầy nữ tính trông giống cô ca si hát opera mà setzer mê mẩn thay vì bộ quần ấo của tướng quân như bình thường), về sau thành một cặp đôi đẹp trong game.
 
Top đẹp nhất:
1. Locke & Celes
2. Cecil & Rosa
3. Cloud & Tifa (cái này chắc chỉ là đơn phương, nhỏ Cloud quá chảnh :-w)

Top dở nhất (cái này em liệt ra một đống cũng được)
1. Squall & Rinoa (vì cái mối tình gà bông này mà mình chơi FF VIII với một bộ mặt chảy xệ, chỉ muốn đập vỡ cái màn hình. Mối tình bất hợp lý nhất mà mình từng biết :|)
2. Snow & Serah (củ chuối khó đỡ :| anh Snow như một cái bao cát, cục mịch và bị thịt, hữu dũng vô mưu, thế mà không hiểu sao Serah vẫn yêu mới lạ :|)
3. Cloud & Aerith (thiệt tình thấy Aerith kiểu thương Cloud như em trai hơn, mà nàng đến với Cloud chỉ vì nàng nhìn thấy gì đó của Zack trong Cloud :| còn nhỏ Cloud thì tưởng bở :|)
 
Mình nghĩ mối tình của Zidane và Garnet trong Final Fantasy IX là mối tình đẹp. Trải qua bao nhiêu sóng gió, xa cách, cuối cùng 2 người vẫn đến được với nhau. Công chúa, sau là nữ hoàng, và tên trộm, rõ ràng đây là mối tình bất kể địa vị :D Theo mình nhớ thì Zidane ko trực tiếp bộc lộ tình cảm với Garnet và ngược lại, cứ dần dần yêu lúc nào không biết mà thôi ^^
 
Mới hoàn tất được duy nhất mỗi cái FF7 nên thấy kết chỉ có Cloud-Aerith! Lúc chơi đến cuối disc 1 Aerith chết xong hết muốn đi tiếp! Thấy hụt hẫng bà cố (do không biết nên cũng train Aerith từ đầu, đúng là newbie :D)
 
Giải độc vụ Locke với Celes 1 tí, thật ra thì ban đầu Locke giúp Celes thứ nhất là lòng hào hiệp, sau đó thì thấy ở Celes hình bóng của cô bạn gái Rachel đang hôn mê (thật ra là chết rồi), đoạn ở nhà hát Opera thì chú Locke đánh cược với Setzer về Celes (đặt gạch ngay, khôn thật), may mà chú ấy thắng nếu ko em Celes bị tay cờ bạc Setzer bắt đi rồi, đoạn em Celes thay áo thì chú Locke vào nhìn thấy và thấy choáng vì quá đẹp :D. Từ đầu đến cuối thì chỉ thấy em Celes tương tư chú Locke chứ Locke chưa từng thể hiện là yêu Celes, nếu trong quá trình chơi game mà ko tìm Locke thì đoạn cuối người kéo Celes lên khi Celes bị rơi sẽ là Setzer. Nói chung thì trong game chỉ cho thấy tình yêu của Celes dành cho Locke chứ với Locke tình cảm với Celes chỉ là hơi đặc biệt 1 chút, về sau thi ko rõ thế nào chứ trong game là vzậy :D.
Còn về cá nhân thì chuyện tình đẹp nhất trong loạt FF là chuyện tình của Cecil và Rosa, đầy gian lao và trắc trở nhưng tình yêu của 2 người là quá mãnh liệt, 1 cô gái nhỏ bé sẵn sàng hy sinh vì người yêu dù biết rằng anh ta đang bị cha mình truy nã, 1 anh chàng sẵn sàng lao mình vào hiểm nguy để tìm thuốc cho người yêu và 2 lần cứu người yêu ra khỏi bàn tay của Zemus và người bạn thân nhất của mình là Kain và cuối cùng là Rosa bỏ tất cả để cùng với Cecil lên mặt trăng dù biết rằng chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, 1 kết thúc đẹp cho tình yêu của 2 người là đám cưới ở Baron. Nói chung là quá đẹp, nó tuyệt vời như 1 cuốn tiểu thuyết vậy.
Về sau thì cũng có nhiều chuyện tình nhưng chưa có câu chuyện nào có thể hay bằng Rosa với Cecil đc, gần nhất là chuyện tình của Zindane với Garnet nhưng dù sao cũng có thể thấy chút gì đó của FF4 trong FF9.
 
Giải độc vụ Locke với Celes 1 tí, thật ra thì ban đầu Locke giúp Celes thứ nhất là lòng hào hiệp, sau đó thì thấy ở Celes hình bóng của cô bạn gái Rachel đang hôn mê (thật ra là chết rồi), đoạn ở nhà hát Opera thì chú Locke đánh cược với Setzer về Celes (đặt gạch ngay, khôn thật), may mà chú ấy thắng nếu ko em Celes bị tay cờ bạc Setzer bắt đi rồi, đoạn em Celes thay áo thì chú Locke vào nhìn thấy và thấy choáng vì quá đẹp . Từ đầu đến cuối thì chỉ thấy em Celes tương tư chú Locke chứ Locke chưa từng thể hiện là yêu Celes, nếu trong quá trình chơi game mà ko tìm Locke thì đoạn cuối người kéo Celes lên khi Celes bị rơi sẽ là Setzer. Nói chung thì trong game chỉ cho thấy tình yêu của Celes dành cho Locke chứ với Locke tình cảm với Celes chỉ là hơi đặc biệt 1 chút, về sau thi ko rõ thế nào chứ trong game là vzậy .

Mỗi người chơi game có cách cảm nhận khác nhau thôi, cũng như chuyện Quistis có thích Squall hay ko thì ko rõ nhưng tùy người chơi có cảm giác đó.

Mình thì cảm giác Locke đối với Terra là tình bạn, Terra đối với Locke cũng sâu sắc, và Locke có tình cảm với Celes.

Ko cần phải làm rõ ra trong game anh này thế này thế kia vì suy cho cùng thì cũng chỉ là cảm giác :)).
 
cặp Cloud với Aerith đúng thật là dở :-< chơi game đến khúc hẹn hò chỉ mong sao là không hẹn với Ae là đc (ko xem hướng dẫn mà chơi đại nên khó nói hẹn với ai đc) :">
 
(Chỉ chơi VII-VIII-IX-X-X2 nên chỉ tính các couple trong các phần này :P)
Top 3:
1, Zidane & Garnet:
Zidane là hero của game có "sức sống" nhất trong các phần FF trên
Garnet rất cá tính
Câu chuyện nhiều cao trào, nút thắt nút mở --> Vote :D !

2, Cloud & Tifa:
FFVII ko tập trung vào mấy vụ romance mà để fan tự đoán già đoán non rồi cãi nhau gần chết, nhưng cảnh Tifa giúp Cloud lấy lại ký ức ở Lifestream thì rất đáng vote mà :D

3, Zack & Aeris và Squall & Rinoa
ZA chỉ xem FMV của Before Crisis là chủ yếu nhưng rất thik :P
SR hơi sến nhưng đơn giản dễ hiểu và gần gũi hơn :))

Bottom 3:
1, Tidus & Yuna:

Ngoài ra ko ghét couple nào nữa :))
 
SR hơi sến nhưng đơn giản dễ hiểu và gần gũi hơn

Bế by àh , tụi nó có sến lắm đâu chứ hả , chỉ có ức chế người chơi thôi đó mạ =))
 
3, Zack & Aeris và Squall & Rinoa
ZA chỉ xem FMV của Before Crisis là chủ yếu nhưng rất thik
SR hơi sến nhưng đơn giản dễ hiểu và gần gũi hơn

Bottom 3:
1, Tidus & Yuna:

Tidus & Yuna >>> vạn lần Squall & Rinoa :(.
 
Cái tình yêu nhẹ nhàng lãng mạn thì FFIX nó đã dc cho bố cục rồi . Theo đúng chuẩn của chàng nhà nghèo , nàng công chúa , cái đó ko có gì là lạ :-"

Cái tình yêu của Squall và Rinoa thì có vẻ hơi kiên cử khi cho vào mối tính tệ . Thật ra đa số chỉ là mọi người ghét cái tính tình của Rinoa và hậu quả do những việc làm trẻ bộ công cụ lao động̉a cô ta là chính chứ mối tính của Squall và Rinoa ko có gì là tệ cả .

Cloud và Tifa mình nghĩ là tình đơn phương chính xác hơn . Ngay cả anime về phần sau ăn theo game cũng chứng tỏ điều đó . Cloud đối với Tifa chỉ như anh em 1 nhà , Tifa yêu Cloud sâu đậm nhưng anh Cloud suốt game chỉ yêu mình Aerith . Thiết nghĩ mối quan hệ này chỉ đề cao tình yêu đơn phương của 1 cô gái - thứ tình cảm nhẹ nhàng , ko quá sâu lắng , không hạnh phúc nhưng o đau khổ quá mức .


Với tớ thì mối tình nào trong FF cũng đều đẹp và có ý nghĩa của riêng nó , vì sở thích mỗi người nên sẽ thích mối tình nào nhất trong các loạt series của FF thôi :) . Như anh Steiner trước đấy rất là thích FFIX chẳng hạn :D .
 
Chính xác vụ Cloud và Aerith là đầu anh này vẫn còn lâng lâng sau vụ hòa tan ký ức của anh Zack, có thể anh Cloud nghĩ mình gián tiếp hại chết Aerith nên ân hận mãi mà không dứt ra được. Còn yêu thì không có đâu.
 
Chơi lại XII thấy love story của Vaan và Penelo dễ thương. Khi Vaan luôn lo lắng quan tâm cho Penelo, nhất là ở đoạn Penelo bị bắt cóc; hay Penelo kêu gào khi Vaan bị bắt vào Nalbina Dungeons. Tình cảm hai người này tự nhiên, không gượng ép cũng như phản cảm.

Ngoài ra thích cặp Balthier - Lady Ashe dù end game cặp này không thành, tính cách của Balthier tự do tự tại còn Ashe vì trách nhiệm với quốc gia, hơi bị uổng.

Có cảm giác Larsa thích Penelo, rồi Fran thích Balthier, Basch thích Ashe và Vayne cũng có vẻ thích Ashe... Mấy điểm này trong game không lộ rõ ra :)), nhưng cảm giác mình khi chơi là thế.
 
Tình thì đẹp nhất là FF9 rồi :-bd ( được cái kết rõ đẹp :x )
Còn về độ lãng mạn và cảm xúc nhất thì Tidus với Yuna...thề chứ lúc chơi lần đầu xem cái kết muốn khóc v~ :(( ( căn bản hồi đấy FFX mới ra...đã kết em Yuna ngay òi :(...đến Ending thì thấy tội nghiệp em nó quá :( )
 
Vâng! Vì thế thì xưng hô, cư xử với người đẻ ra mình = kiểu ấy à 8-} , đứa con nào như thế thì ở ngoài đời mình mong nó bị sét đánh die cho rồi =)). Sang FFIX đi ? Garet cũng quý tộc , nhà giàu , mẹ thì suốt ngày cứ triều chính, bố die sớm , sao con bé không như Rin . :))



Khách quan của cậu là như thế nào, thấy người ta nhận xét sao thì nên adua theo mà không cần đem cái chủ quan của mình à :)) , Hay như thế nào mới gọi là khách quan :-? .
Thực tế nhân vật Rinoa là thế , thiếu tinh tế và non nớt hay không, vậy những người cho Rinoa là như vậy cũng là thiếu tinh tế =)) .À vâng! vậy thì cậu già dặn và tinh tế. Tôi hâm mộ thât :"> . Tình tế đến nỗi mà ý kiến khách quan và chủ quan cũng không phân biệt nỗi. Cậu phát biểu nhận xét ! Đó là những gì cậu tự cảm nhận được, rồi cậu cho rằng đó là chủ quan hay khách quan . Thế nào mới là khách quan? Tôi chưa hiểu lắm=))



Cuộc đời Squall nó có nhiều biến cố như Cloud không vây câu? So sánh kiểu thế thì tôi chịu L-) . Squall khi nhỏ ở với Matron cùng bọn trẻ đã thể hiện cái tánh đấy rồi đó cậu :-j.
Thôi tôi cũng ko tranh luận với cậu nữa. Đến đây thôi. cậu là Fanboy của Rin thì bảo vệ Rin :)) Tôi anti Rin thì tôi bảo anti, tránh war. Thế nhé :))


Bạn à mình không biết gia đình bạn ra sao, tuy nhiên khi nói chuyện nên suy xét một tí nhé, có những ng gặp những hoàn cảnh gia đình mà chỉ muốn thoát khỏi đó hoặc là muốn chết đi cho rồi, có những ông bố khi vợ mình mất đi rồi quay sang ít nói, lạnh nhạt vs con cái, đổ lỗi cho con cái, nhậu nhẹt bê tha về la lối, 1 ng ở trg hợp Rin ngỗ nghịch k có j là lạ, ngỗ nghịch là vì muốn đc cha quan tâm, nhưng vì đã k quen vs sự quan tâm, tuy rất thg ba mình nhưng k thể nào mà thân mật đc nên cứ hay thik cãi nhau, ngta design ra 1 nv như Rin thì cũng đã đặt mình trong hoàn cảnh thực để nv chân thật và có cảm xúc hơn. Bạn có làm con có hiếu hay k thì cũng đừng trù ng khác có hoàn cảnh bất đắc dĩ phải bị sét đánh nhé.
 
Back
Top