Tựa tiếng Anh: Spy Kids 4: All the Time in the World 4-D
Đạo diễn: Robert Rodriguez
Kịch bản: Robert Rodriguez (screenplay)
Ngày phát hành: 19/08/2011 (USA)
Thể loại: Hành động, phiêu lưu, hài, gia đình, Khoa học viễn tưởng
Xếp loại: PG (mild action and rude humor - hành động nhẹ và hài thô).
Thời lượng: Chưa có
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nước sản xuất: Hoa Kỳ
Hãng sản xuất:
* Dimension Films
* Troublemaker Studios
Hãng phát hành: Dimension Films
Bối cảnh: :
Troublemaker Studios - 4900 Old Manor Road, Austin, Texas, USA
Kinh phí: $40,000,000
Trang web chính thức: http://spykidsmovie.net/
Các diễn viên chính:
Jessica Alba ... Marissa Cortez Wilson
Alexa Vega ... Carmen Cortez
Antonio Banderas ... Gregorio Cortez
Danny Trejo ... Machete
Jeremy Piven ... Timekeeper
Daryl Sabara ... Juni Cortez
Ricky Gervais ... Argonaut (voice)
Joel McHale ... Wilbur Wilson
Tiger Darrow ... Hot OSS Agent
RJ Smith-Tillman ... OSS Agent Frank (as Ryan Tillman)
Mason Cook ... Cecil Wilson
Rowan Blanchard ... Rebecca
Melissa Cordero ... OSS Agent
Alcides Dias ... OSS Agent Mathews
Roger Edwards ... OSS Agent Adams
Nội dung chính:
Nhìn bề ngoài, Marissa Cortez Wilson (Jessica Alba đóng) có tất cả mọi thứ... vừa cưới được một phóng viên truyền hình chuyên săn tin điệp viên rất nổi tiếng, vừa có một đứa con mới sinh và một cặp sinh đôi thông minh con của chồng. Nhưng thực ra, mặc cho mọi cố gắng để làm mẹ của cô, Rebecca (Rowan Blanchard) và Cecil (Mason Cook) không muốn cô ở bên cạnh và chúng luôn là thử thách khó khăn nhất đối với Marissa. Ngoài ra, chồng của cô, Wilbur (Joel McHale) không biết rằng Marissa là một điệp viên bí mật đã nghỉ hưu.
Thế giới của Marissa đảo lộn khi kẻ trông giữ thời gian điên khùng Timekeeper (Jeremy Piven) đe dọa chiếm lấy cả hành tinh này, và thế là cô được gọi trở lại công tác theo yêu cầu của trung tâm OSS, là ngôi nhà của các điệp viên vĩ đại và là nơi khai sinh ra nhóm Spy Kids giờ đã không còn tồn tại. Khi ngày tận thế đang đến rất gần, Rebecca và Cecil bị kéo vào cuộc chiến và chúng phát hiện ra bà mẹ kế đáng chán của chúng là một điệp viên hàng đầu, giờ đây những đứa trẻ 10 tuổi cạnh tranh nhau nhất thế giới buộc phải đặt chuyện cãi vã vặt vãnh sang một bên và dựa vào trí thông minh của chúng. Với sự giúp đỡ từ cặp đôi Spy Kids quen thuộc, là Carmen (Alexa Vega) và Juni Cortez (Daryl Sabara) và một vài máy móc cải tiến ngoài sức tưởng tượng, chỉ có chúng mới có thể cứu lấy thế giới và có thể mang gia đình của hai đứa trở lại bên nhau như chúng đang sống.
Bản gốc tiếng Anh
[SPOIL] On the surface, Marissa Cortez Wilson (Jessica Alba) has it all…married to a famous spy hunting television reporter, a new baby and intelligent twin step kids. But in reality, trying to mother Rebecca (Rowan Blanchard) and Cecil (Mason Cook), who clearly don’t want her around, is her toughest challenge yet. Also, her husband, Wilbur (Joel McHale), wouldn’t know a spy if he lived with one which is exactly the case – Marissa’s a retired secret agent.
Marissa’s world is turned upside down when the maniacal Timekeeper (Jeremy Piven) threatens to take over the planet and she’s called back into action by the head of OSS, home of the greatest spies and where the now-defunct Spy Kids division was created. With Armageddon quickly approaching, Rebecca and Cecil are thrust into action when they learn their boring stepmom was once a top agent and now the world’s most competitive ten year olds are forced to put their bickering aside and rely on their wits. With a little help from a couple of very familiar Spy Kids, Carmen (Alexa Vega) and Juni Cortez (Daryl Sabara), and some mind-blowing gadgets, they just may be able to save the world and possibly bring their family together while they’re at it.
Nguồn: Collider
[/SPOIL]
Trailer chính thức:
[video=youtube;C8uZYU-iDCk]http://www.youtube.com/watch?v=C8uZYU-iDCk[/video]
-------------------------------------------------------------------------------
SPY KIDS: ALL THE TIME IN THE WORLD 4D với công nghệ Mùi hương "Aromascope”
Trang tin Collider vừa đưa tin, đạo diễn của phim Rodriguez vừa tiết lộ trong thông cáo báo chí của mình về công nghệ 4D mà phim SPY KIDS: ALL THE TIME IN THE WORLD sẽ áp dụng, chính là kỹ thuật "Aromascope”, tạo mùi hương để khán giả thưởng thức trong khi xem phim.
Cụ thể, trước khi xem phim, khán giả sẽ được phát tấm thẻ với 8 mùi khác nhau (MIỄN PHÍ - không tính vào giá vé), và đến các cảnh phim tương ứng, khán giả sẽ dùng tấm thẻ để ngửi mùi hương trong cảnh phim đó.
Thay vì dùng các thiết bị đắt tiền, gắn vào ghế ngồi để tạo mùi hương, thì với cách phát thẻ mùi hương này, các rạp chiếu sẽ tiết kiệm chi phí nhiều hơn, và quy mô chiếu phim 4D kèm mùi hương sẽ phủ rộng hơn.
Năm 2003, bộ phim hoạt hình Rugrats Go Wild cũng đã từng áp dụng cách chiếu phim này (khi phim chiếu đến đoạn có mùi hương, 1 biểu tượng xuất hiện để khán giả biết mà lấy thẻ ra... ngửi).
Hình tấm thẻ với 6 mùi của bộ phim Rugrats Go Wild. Khi phim hiện lên con số màu nào thì họ sẽ cào ô có số đó để lộ ra phần có mùi hương tương ứng và ngửi.
Chú ý mùi số 4 = bàn chân thối. Bạn có đủ can đảm ngửi mùi này không?
Tuy nhiên, Monk không biết các cảnh có mùi nhạy cảm sẽ như thế nào. Và việc cái thẻ có mùi đó đã qua tay bao nhiêu người, thì liệu bạn có dám đưa nó lên mũi để ngửi không? Nếu người trước đó hắt hơi, hay gì gì đó lên tấm thẻ.
Tổng hợp từ nguồn: Collider
Phim này cuối tháng 8 mới chiếu. Không biết VN có nhập về không? Nếu có nhập về thì không biết có cái... vụ mùi này không nữa?
Dù sao đây cũng là series phim Monk từng rất yêu thích khi còn nhỏ, dù chỉ xem qua DVD (vì thời đó làm gì có ai nhập phim thiếu nhi về chiếu).
Chỉnh sửa cuối:




Cả phim cứ ngửi đi ngửi lại cái mùi mồ hôi - mùi một số thứ nước lủng gì đó thì cũng gian lao đấy .
:


