Ức chế cái gia đình

Mình là con ruột, ba mẹ thì vẫn tốt vs mình, nhưng nghe theo mấy bà dì thì vãi đạn....
 
à thế thì tốt nhất cậu nên chuẩn bị lo những gì sẽ thuộc về mình đi, kẻo sau này nó giành, cái nhà to, đất rộng thì lo mà kiếm sổ đỏ dần ;))
 
à thế thì tốt nhất cậu nên chuẩn bị lo những gì sẽ thuộc về mình đi, kẻo sau này nó giành, cái nhà to, đất rộng thì lo mà kiếm sổ đỏ dần ;))
chính xác đó nguy hiểm là căn nhà , miến đất
 
Mình thì được vài mảnh đất do bà ngoại cho dưới quê, nên cũng không quan tâm gì nhiều, mình tính mốt ở rể lun
 
^ :-/ ở rẻ có j zui :-/ cũng giống như ở với ba mẹ ruột thôi, giỏi thì ở riêng cậu ah thế mới thoải mái tự do, chứ ở gì cũng vậy thôi :-j bề ngoài thì khác nhau nhưng tính chất thì giống nhau cậu ah :-> mà cậu mấy tuổi rồi sao thằng em mới lớp 3 thế :-/ mà lớp 3 thi lại thì loại này vứt đi lo kiếm nó cái xích lô cho vừa ;))
 
Mình rất ghét loại trẻ con như em của bạn đấy =.=". Ai nói j kệ, phải dạy nó ngay từ nhỏ chứ cứ để thế này lúc nó lớn lên thì..... Dù j bạn cũng là anh nó nên bạn có quyền dạy nó, mấy bà dì nhiều chuyện thì phồng tôm luôn :@).
 
Em mình mà như thế mình nện bỏ mom nó rồi.
Mà mấy đứa ranh con kiểu này thì dễ trị lắm. Chú GW không cần phải ngại. Hôm nào nó phá thì tát liên tiếp mấy hit vào. Tới lúc ấy thì ai muốn can cũng không được rồi.
 
^ :-/ ở rẻ có j zui :-/ cũng giống như ở với ba mẹ ruột thôi, giỏi thì ở riêng cậu ah thế mới thoải mái tự do, chứ ở gì cũng vậy thôi :-j bề ngoài thì khác nhau nhưng tính chất thì giống nhau cậu ah :-> mà cậu mấy tuổi rồi sao thằng em mới lớp 3 thế :-/ mà lớp 3 thi lại thì loại này vứt đi lo kiếm nó cái xích lô cho vừa ;))
mình 97 :)
 
sẽ có lúc nó hư đốn rồi bố mẹ lại bảo " Sao không chăm lo , chỉ bảo em mày để nó thế này " :-< . Lúc đấy mới nản chứ bây giờ khó sửa lắm , còn tùy vào bố mẹ bạn :)
 
mình 97 :)

Mình 98 =)) may mà mình ko có em

Dạy em thì fai mạnh tay :-<...... Vs kiểu méc thế sao dc :-<. Thà mạnh tay còn hơn để nó thiếu biết :-<

-Nếu lên lớp 5 mà đòi đánh nhau khóc thì ........................... X_X

Giờ phải nghiêm túc với nó (xin phép ba mẹ :-<)
 
ôi xời sn 97 tưởng 8x cơ =)) vầy cũng chẳng nên lo xa gì lắm, chưa gì đã tính ở rể rồi =))
 
Xin nói thật lòng là thằng em bạn được chiều quá cho nên nó thành phế vật rồi.
Thử rình nó ra ngoài gọi hội đánh 1 trận cho nó chừa đi, để lâu không dạy dỗ sinh họa :-<
Lớp 3 mà lưu ban thì quả thật bó tay ...
 
khu mình ở có thằng lưu ban lớp 1 2 lần, thề luôn =))
 
Mình nghĩ bạn nên đi xét nghiệm adn j/k >:)
 
Vãi thật, 97 thì làm sao có tiếng nói trong gia đình, chọc thì kệ cha nó, mốt nó nhờ chỉ bài thì cù cưa với nó luôn.
 
ông sang xem nhà hàng xóm xem có ông nào mặt giống giống ông ko nhé chủ thớt , tôi nghi ngờ ca này có biến lắm :-s


p/s: đùa đấy chứ nhà ông điên mẹ ròi :-ss
 
Back
Top