Chả hiểu tại sao cuộc đời này lại như vậy, n`bạn thích thể hiện cái cá tính hơn ng`quá, ko nói thỳ mấy bạn đấy lại tự sướng rằng bản thân đúng, kết cục rằng mìh lại fải ra tay fân tích đúng sai
Thuần túy về mấy cái bạn ngụy biện nhé
Nản vãi. Không hiểu bạn có vấn đề về đọc hiểu thật sự ko nữa. Thôi thì tôi tóm tắt lại nội dung cái topic này từ đầu nhé:
- Tôi, gặp vấn đề về cài game nên lên lập topic hỏi chơi.
- #2, numt nó reply lại = 1 bài bóc tem và hướng dẫn tôi lên đúng topic để hỏi.
- 2 xịch bài tiếp theo là 1 số đồng chí giúp đỡ đầy thiện chí lẫn spam nhiệt tình.
- Đến #21, tôi reply lại rằng tôi đã cài đc game và cảm ơn mấy đồng chí reply thiện chí, rồi tiện thể chat chit thêm đôi ba câu cho mấy post trước đấy.
Câu chuyện đơn giản này đáng lẽ ra nó kết thúc ở đây, đúng như mục đích ban đầu của nó.
Nhưng ko, trời phụ lòng người.
- Đến #23 numt nó lại vào, ừ trích lời bạn là "khen đểu nhẹ nhàng" trong khi đ' biết lý do ra làm sao. Tính mình lại ko ưa mấy lời khen đểu nhưng cũng muốn kết thúc sớm nên cũng chỉ chửi đểu nhẹ nhàng ở #25.
- Đến #26, như 1 truyền thống thì chiến sự bắt đầu nổ ra và tạ bắt đầu bay, từ 1 thằng ko hiểu làm gì và làm đc gì ở đây, ZzMèozZ. Nhân đôi khi ở #28 nhờ bạn numt.
"Lập topic hỏi chơi" lolz, nhận ra r`hả, xem ra post trc của mìh cũg ko hẳn là vô ích

. Btw, h nào rồi mà bạn vẫn còn khái niệm bóc tem? Nhất là ở cái box này? Bạn từ trên núi xuống đc mấy tháng r`?
"Đ' biết lý do ra làm sao" á? Đến h vẫn chưa nhận ra? Nhớ là mìh có viết đi viết lại mấy lần cơ mà?
Tg? 1, 2 lần có thể ko để í, chưa đọc đến hoặc đọc wa loa vài lần nên ko hiểu thỳ thôi, đằng này nói đi nói lại từ đầu đến h mà bạn vẫn ko thủng thỳ chắc chả cần nghi ngờ j`nữa, khẳng định luôn khả năng đọc hiểu của bạn đang có vấn đề đấy
Thôi thỳ, bạn có vđề nt trong khi bản thân lại ko biết (hoặc có biết nhưng cố tình giấu đi) thỳ mìh cũg chả chấp làm j`, làm ơn làm phúc cho bạn vậy, so đo vs ng`bthg chứ chả ai so đo vs ng`tật nguyền, có khiếm khuyết trong não bộ cả
Bây h, đặt tình huống tn cho nó dễ tg? tg. nhá:
Có 2 con đg đi từ A~>B, đường đầu tiên dài và mất time, đg`thứ 2 ngắn và tiết kiệm time, bạn chọn con đg`thứ 1
- Bạn gặp ng`wa đường đầu tiên, ko wen biết j`vs bạn, nếu ng`đó nóng tính, ng`ta sẽ chửi thẳng vào mặt bạn, hỏi tại sao mà mày ngu thế, sao ko đi theo đường thứ 2 tốt hơn, đường 1 dài thế kia, mất time thế kia, 1 điều hiển nhiên dễ dàng nhận ra đc mà ko làm đc thỳ chỉ có thể là thằng ngu thôi, bla bla;
- Gặp 1 ng`khác, tốt bụng, ng`ta chỉ cho bạn đường thứ 2 tốt hơn cho bạn r`khen bạn thông minh thật, vì 1 điều hiển nhiên như vậy mà bạn ko đủ khả năng để nhận ra nên mới nói kháy thế để đụng đến lòng tự ái của bạn, để bạn tự biết rằng mìh đang bị khen đểu, tự xấu hổ mà xem lại vđề, hiểu ko?
Cơ mà, 1 ng`tốt bụng (làm theo cách 2 vs bạn) nhận lại đc cái j`? 1 từ "ngu" thẳng vào mặt (theo như bạn thỳ đây là cách chửi đểu rất nhẹ nhàng)? vs lí do tại sao? đơn giản là theo bạn, họ fải tự biết cách soi xét xem thời điểm bạn hỏi là vào lúc nào, fải biết bạn có rảnh hay ko để chỉ đường?
Nghịch lý là lúc đấy bạn đang vội, muốn đi nhanh để tiết kiệm time và tiền bạc nhưng lại chọn con đường dài hơn, lâu hơn, tốn kém hơn cơ. Chọn "khôn" cho riêng bạn thỳ cũg mặc kệ bạn, ng`ta nói thế còn làm tn vẫn do bạn q' định fải ko? nhưng tiếc là cái tính sĩ diện hão nó lại nổi lên, way lại chửi n~ ng`thông minh hơn mìh là "ngu", khổ thế cơ đấy
Quote lại lần thứ 3 cho con ng`có khiếm khuyết trong não bộ đọc, đỡ fải than thở vs ông trời làm mệt ổng
Raven nói:
ờ, thì ông cứ giải thích là không ra được, việc gì mà phải bảo ng ta ngu
- #30
Tôi quote và trả lời trực tiếp ngay dưới bài quote, ý diễn đạt rất rõ ràng. Bên dưới là trả lời 2 bài của numt và quạ. Tạ chỉ bay duy nhất về 1 hướng. Ko gây hấn gì thêm với xung quanh.
- Ở reply, vẫn tiêu chí như #30. Tạ bay tới thành phần đ' giúp đc gì nhưng chuyên ngoạc mồm ra chửi. Trả lời thêm 2 bài của bạn với Quạ.
- Đến đây chắc nhìn vào ai cũng biết tôi đang làm gì và vì sao tạ bay. Nhưng ko hiểu sao bạn vẫn đâm đầu vào quote lại bài của tôi rồi blah blah blah lên:
- Bạn đ' đả động nhưng mà tôi đả động. Mệt vãi. "Quote lại tiếp, xem ra bạn quá thông minh đến nỗi ko thèm đọc r`". Đỡ tốn công type.
Thỳ ai nói j`bạn việc bạn
xổ nho vs ZzMèozZ?
Như mìh đã nói ở đầu, đứa nào
xổ nho bạn thỳ bạn cứ tự nhiên mà
xổ nho lại, q`tự do cá nhân của mỗi con ng`nên chả ai cấm đc cả, nhưg mà đừng có xổ bậy bạ cả vào n~ ng`như bạn numt hay mìh

Cái kiểu Chí Phèo ăn vạ, bạ ai cũg cắn, cũg chửi buồn cười lắm, ko hề giống con ng`1 chút nào, đừng làm thế bạn ơi :(
Chính vì ng`ta biết bạn đang làm j`nên bạn mới có "tạ" bay vào ng`đấy

Hỏi tại sao trc khi bạn chửi bạn numt "ngu" thỳ ngoài ZzMèozZ, còn có đồng chí nào "tạ" bạn ko? Hỏi tại sao từ trc đến h newbie lẫn mem mới mem cũ lập topic linh tinh lần đầu tiên chỉ bị nhắc nhở, còn bản thân bạn lại đc mọi ng`khuyến mại "tạ" vào đầu ko?
- #31 và 32, tạ tiếp tục bay.
numt nói:
ko cái này là tri thức thường thức thôi, bạn hay tra wiki sẽ thấy chứ chả cần kn bản thân j hết
với lại cái thằng bảo da mặt bạn dày ko phải là tôi mà bạn phải vặc lại tôi như vậy, nó trẻ con lắm nhé
p/s: thế rốt cục đã vào dc game chưa
Bạn gọi post này của numt là "tạ" để r`tiếp tục
xổ nho bạn numt?

Cho bạn cơ hội để đọc & suy nghĩ lại đấy, trc khi mìh fải nhờ bạn numt và các bạn khác vào giải thích cho bạn
- Bạn ví dụ ... ngu vãi chưởng.
Mìh đã cố tránh để ko gọi thẳng bạn là "ngu" r`mà h bạn lại start trc. Ko biết bố mẹ bạn dạy bạn uống Fristy có thể thông minh hơn (hoặc bạn học đc điều kì diệu đấy ở chỗ nào đấy mìh ko biết) thỳ có dạy bạn (hoặc bạn tự học đc) rằng thằng nào bô bô rằng ng`khác là ngu thỳ chính nó là thằng ngu ko
Ở đời ai cũg có lúc tn tkia bạn ạ, ko fải lúc nào cũg thông minh sáng suốt đc hết, cũg có lúc ngu dốt, nhưg mà ng`có chút văn hóa, có chút đầu óc thỳ ng`ta sẽ tự biết suy nghĩ xem cái ngu của mìh là từ đâu ra r`tự sửa, chứ mìh sai, bị ng`khác nói thỳ tự ái lên, ko thèm xem xét ra làm sao (hoặc cố tình lờ đi) đã bô bô lên rằng mày chính là thằng ngu, còn tao ko ngu. Điều này chả khác j`đặt chính bản thân vào vị trí ngang hàng (hoặc thậm chí thấp hơn) cái thằng ngu đấy
Raven nói:
ông nói người ta ngu nhưng bh tôi thấy ông ngu hơn
Box này có mod quản lý ko? Có, đúng ko? Mem mới nó nhảy vào lập topic hỏi đáp lung tung ko ai reply thì mod có close ko? Có tiếp đúng ko?
Mod DM là ng`nên cũg có cuộc sống riêng, ko fải lúc nào cũg canh canh cái 4rum 24/7 để lock topic linh tinh bạn ạ
Thế bây giờ nó cứ lập 1-2 topic hỏi mà ko ai trả lời gì rồi bị close thì bạn nghĩ nó sẽ chạy đi đâu?
Chính vì ko lock ngay lập tức đc nên tình trạng topic linh tinh để 1 tháng ko lock ko fải là hiếm, tình trạng topic linh tinh bị newbie hoặc tr`nhân của DJ đào lên cũg ko fải là hiếm, topic ở đấy, và newbie chả chạy đi đâu cả
Lại cứ ... như bạn đâm đầu vào hỏi lung tung tiếp chăng? Chắc ko đâu. Hỏi tiếp là ăn thẻ vào mông ngay đấy
Đừng suy bụng mìh ra bụng ng`, lấy lòng dạ của kẻ tiểu nhân hẹp hòi để so đo vs bậc hào kiệt, chính nhân quân tử (như mìh hoặc 1 số newbie chẳng hạn) [-x Chỉ có n~ ai có khiếm khuyết não như bạn (tùy mức nặng nhẹ) mới lập topic linh tinh sau khi bị ng ta nhắc nhở thôi, và riêng thể loại mặt dày cho rằng chỉ bản thân mìh đúng, tất cả mọi ng`đều sai, từ trc đến nay ở box này mìh ghi nhận bạn là trường hợp cá biệt duy nhất đấy. Sướng nhé, con ng`khiếm khuyết đc mọi ng`ưu ái giúp đỡ, đc cộng đồng đối xử đặc biệt
Btw, "con người của thời gian" nếu rảnh bỏ chút time ra check mấy topic ngoài kia, từ page 1 đến page 5 xem có newbie nào đc "ăn thẻ vào mông" ko nhé, đã ko biết lại còn ra vẻ dạy khôn ng`khác [-x
- Cái chuyện bạn cầm rác ra ngoài đường ném ấy. Người ta mà đ' nhắc nhở thì bạn cũng xác cmn định là chuẩn bị tinh thần tổ hoặc phường nó chửi cho thối mặt nhé.
Orly, nghe bạn nói thỳ nghiêm trọng quá, "xác cmn định là chuẩn bị tinh thần" kiểu như sắp bị tử hình vì vứt rác ra đg`, còn kinh hơn ở Singapor nhỉ?
Mà vứt rác ra khu sinh hoạt chung sẽ bị tổ hoặc phường cảnh cáo, đề nghị kiểm điểm như bạn nói đúng đấy chứ? Chính là ý mìh đang nói còn j`?
ʇɐɔ nói:
còn nếu ng`ta ko tiếc thân mìh nhắc nhở bạn thỳ bạn lại đc thể lên giọng, sai thỳ kệ tôi, để tôi tự ngộ ra, tôi tự sửa, tôi tự tìm đến thùng rác, việc j`đến mấy ng`
Nhưng mìh đang tự hỏi, nếu mìh ko nói liệu bạn có nhận ra đc ko? có ngộ nổi ko? Thôi thôi, xl bạn trc, để mìh tự trả lời luôn để bạn khỏi fải ngụy biện dài dòng, "ko phường thì đố bạn làm nên" (ng`bthg là thế, còn ng`não có khiếm khuyết lại còn đúng hơn nữa

) ... mà ... theo bạn thỳ phường ở đây là ai? là chính chúng tôi, n~ ng`hiểu biết hơn bạn, n~ ng`đang tận tình giúp đỡ, nhắc nhở bạn từ đầu đến h chứ ai
Kết lại là bạn hiểu cái vd mìh nêu ra mà còn lảm nhảm cái j`vậy?
- Độ tự sướng cao vãi hà. Đọc đến đây quả thật tôi buồn nôn
Ko fải mìh tự sướng mà sự thật nó là nt, chả ai ở đây hạ thấp bạn đâu vì cơ bản là bạn thấp thật
- Tôi ngồi troll mấy thằng thích rap* mem mới ở đây, còn bạn? Giúp đc cái gì ko? Hay cũng chỉ dây máu ăn phần nhảy vào cạnh khóe mấy thằng lính mới cho vui?
Mìh á? Giúp á? Nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, thích dài dòng thỳ mời bạn vào topic hỏi đáp, còn muốn ngắn gọn thỳ lấy vd hiện tại luôn, mìh, chính mìh đây, chính trong topic này đây, đang giúp đỡ bạn đây, đang kéo bạn từ 1 chỗ tối tăm (cũg chả biết là chỗ nào nữa - vì bạn cứ giấu - chỉ biết là chỗ đấy khiến con ng`ta suy nghĩ và nhận thức đến đần độn) lên vs ánh sáng của tri thức của loài người đây
- Tôi ko phủ nhận việc mọi người post bài bảo tụi lính mới phải vào đúng topic để hỏi và trả lời là đúng. Nhưng tôi đ' thích cái kiểu hở mồm ra là chửi người khác của các bạn. Cái đ' gì nó cũng nên có chừng mực của nó thôi. Ko phải thằng lính mới nào cũng tham gia diễn đàn lâu năm hay đủ lớn để mà hiểu rõ đc mấy vấn đề như thế.
Đâu? Đứa nào? Thằng nào cứ hở ra, gặp newbie là chửi? Đề nghị bạn show dẫn chứng ra, mìh sẽ thay mặt bạn chửi thẳng mặt vào mấy đứa đấy luôn cho bạn đc hài lòng, ok?
Bố đời à mà cứ hở ra là chửi người khác?
Lại tự tay vả vào miệng mìh r`:( bạn đang tự nhận mìh là 1 trong n~ thằng tự sướng kiểu bố đời đấy phỏng?
- Ngụy biện quá

. Đọc cái câu đấy của bạn có ai nghĩ như bạn ko? Hay người ta đều hiểu rằng bạn đang chửi đểu tôi?
Mìh chả biết, nhưg thề có chúa chứng giám, thề con mèo có đuôi ... mìh thỳ chả có ý đấy, ai lại nhẫn tâm đi động vào nỗi đau, điều khổ tâm của 1 con ng`có khiếm khuyết làm j`, tội ra, sorry sorry sorry sorry naega naega naega meonjeo nege nege nege ppajyeo ppajyeo ppajyeo beoryeo baby :(
- Việc tôi ko muốn ra hàng net ở đây do ko có thời gian và lười đi xa thì có làm sao? Xin lỗi chứ ở đây đc mấy bạn dùng 3G rồi mà phán như thánh rằng down = D-Com 3G tốn cả trăm k? Đã ngu đừng nên tỏ ra là mình nguy hiểm. Còn về vấn đề thời gian cắm máy download thì tôi rất nhiều, vô cùng nhiều. Máy luôn cắm game qua đêm, ko bh lo ko có thời gian download.
Ồ, bây h mới giải thích cơ ah? việc mìh quote đi quote lại bài của quạ mấy lần quả là có tác dụng
Mìh đoán là down 3G tốn tiền vì nó đắt (chính mồm bạn cũg công nhận nt ngay từ đầu

), full MS setup là khoảng hơn 2GB, tính theo dung lượng thấp nhất (45đ/MB) là 100k, ok?
Mà con ng`của thời gian h lại trở nên rảnh rỗi r`ah? trở nên giàu có r`ah? lột xác nhanh vậy?

Vừa mấy post trc kêu tốn tiền, ko có time, h đã thành time cắm máy download là vô cùng, tiền download là vô tận?
Thế nhé. Dừng cái việc tại sao tôi ko thích ra quán nhé.
Ok, đuối lí r`, đến nỗi fải tự fủ định bản thân để biện hộ tn thỳ mìh cũg ko dám bới thêm nữa, sợ bạn cứng wá, lại làm liều, gây tổn hại đến bản thân thỳ lại khổ, ng`đã khiếm khuyết, fải ăn bám vào xã hội r`mà lại cứ thích hành hạ bản thân

khổ 1 mình thôi chứ đừng làm fiền mọi ng`, làm fiền xã hội bạn ạ, vận dụng fần não bộ còn lành lặn, khiếm khuyết ít hơn fần còn lại để suy nghĩ đi
- Ừ đúng thật. Xin lỗi bạn cho mình rút lại 2 từ "giúp đỡ" nhé. Vì đúng như bạn nói là ở đây bạn có giúp đỡ đc cái đ' gì đâu. Nói ra lại mang tiếng nhau thêm, nhỉ.
- Ko đáng để trả lời nhưng cũng đc chục post dây máu ăn phần của bạn rồi đấy
Ko chịu suy nghĩ, ko chịu đọc kĩ, thảo nào bệnh ngày càng xấu đi, ko có dấu hiệu khả quan, ko có tia hy vọng nào
Serious man?
Mìh gào lên rằng mìh "giúp đỡ" bạn ở chỗ nào? Đoạn nào? Post nào? Đừng có sỉ nhục ng`khác nt, hạng ng` ăn cháo đá bát như bạn còn lâu mới đủ tư cách để đc mìh giúp đỡ, đừng có tự sướng đề cao bản thân
Còn thắc mắc tại sao mìh post bài á, nói thẳng 1 câu là mìh ko muốn giúp đỡ bạn, đơn giản vì cái dạng topic lập kiểu này ko đáng để mìh trả lời, từ đầu mìh chỉ post bài chơi vậy thôi (và đến bây h vẫn chỉ post chơi thôi), ok?
Đã ghi rõ r`mà còn làm nhà lảm nhảm ko = 1 con đàn bà (ss theo cách của bạn nhé, đừng "tạ" mìh mà tội nghiệp)
P/s: Ít ra cũng hơn mấy đứa chẳng biết đầu cua tai nheo ra làm sao nhưng cứ te te nhảy vào thể hiện ta đây. Rách ruột.
Có ai trong box còn nhớ/biết bạn là ai ko? Hình như ko còn mấy ng`? Bạn có hiểu j`về box MS hiện tại ko? Chắc chắn là ko ~> bạn thuộc vào loại "chẳng biết đầu cua tai nheo ra làm sao"

Bạn lập topic để troll ~> "cứ te te nhảy vào thể hiện ta đây"

Kết luận?
