blackmoonking56
Mr & Ms Pac-Man
- 4/3/10
- 175
- 3
mình sinh năm 1991,và thi đại học lần đầu tiên vào năm 2009,năm này mình trên điểm sàn đại học nên đỗ vào một trường tư.Nhưng cái bản tính vốn ưng sang mới chịu lại thi vào năm 2010 lần này rớt và lại còn dưới điểm sàn đại học,và lại một lần nữa thi tiếp năm 2011 và mình cũng đoán là mình sẽ dưới điểm sàn đại học.
xấu hổ,tủi nhục,nhìn bố mẹ mà lòng mình như xát muối,cả tối nay mình ngồi ngơ ngẩn như một thằng điên,mình hồi tưởng lại thời gian 2 năm qua mình đã làm được gì ngoài ăn bám cha mẹ và lãng phí thời gian vào những việc không đâu.Thật sự là cái ý tưởng tự tử cứ đang lởn vởn quanh mình,mình biết mình không ngốc,mình hoàn toàn có thể đậu một trường đại học với số điểm cao nhưng cái tính "nước tới chân mới nhảy" đã hại mình ra nông nỗi này
đang dự định trong đầu là cho dù ngày mai thi tiếp có đủ điểm sàn hay không đi nữa thì mình cũng sẽ ngay ngày hôm đó sẽ cự tuyệt với tất cả những cám dỗ rồi
1: Học tất cả những gì có thể học,rồi sau đó vào một trường cao đẳng rồi cố gắng thật nhiều để dành học bổng
2: Vào một trường cao đẳng nhưng giấu bố mẹ ôn thi ngay ngày hôm đó để rồi có kết quả đậu mới cho mọi người biết
MỌI NGƯỜI CHO Ý KIẾN ĐI
P/S: Cám dỗ của mình có gamevn trong đó,nên nếu mod thương tình thì hãy VKBP mình đi.CÁM ƠN MOD
xấu hổ,tủi nhục,nhìn bố mẹ mà lòng mình như xát muối,cả tối nay mình ngồi ngơ ngẩn như một thằng điên,mình hồi tưởng lại thời gian 2 năm qua mình đã làm được gì ngoài ăn bám cha mẹ và lãng phí thời gian vào những việc không đâu.Thật sự là cái ý tưởng tự tử cứ đang lởn vởn quanh mình,mình biết mình không ngốc,mình hoàn toàn có thể đậu một trường đại học với số điểm cao nhưng cái tính "nước tới chân mới nhảy" đã hại mình ra nông nỗi này

đang dự định trong đầu là cho dù ngày mai thi tiếp có đủ điểm sàn hay không đi nữa thì mình cũng sẽ ngay ngày hôm đó sẽ cự tuyệt với tất cả những cám dỗ rồi
1: Học tất cả những gì có thể học,rồi sau đó vào một trường cao đẳng rồi cố gắng thật nhiều để dành học bổng
2: Vào một trường cao đẳng nhưng giấu bố mẹ ôn thi ngay ngày hôm đó để rồi có kết quả đậu mới cho mọi người biết
MỌI NGƯỜI CHO Ý KIẾN ĐI
P/S: Cám dỗ của mình có gamevn trong đó,nên nếu mod thương tình thì hãy VKBP mình đi.CÁM ƠN MOD
cả một năm trời ôn luyện mà dưới điểm sàn thì chỉ có chơi bời nhiều quá nó mới ra như thế thôi. Cơ mà muốn bắt đầu lại cũng chưa quá muộn, chỉ cần cậu bỏ cái tật "nước đến chân mới nhảy" mà cậu nói ở trên thôi 


....... Học không bao giờ trễ nếu mình cố gắn
..... Bác nên học Cao Đẳng, sau đó từ từ liên thông lên ĐH , con đường dài nhưng không gì là muộn :hug: .........
mà thú thực 3 năm qua mình cũng chả học gì mấy.