Một phiên bản khác của Đồ Đằng, siêu cấp tự ngược, từ đầu đến cuối trừ ăn hiếp được vài nhân vật siêu phụ, nvc TC chả làm được cái vẹo gì cả, chương đầu còn tốn 1-2 chương để tự sướng cho nhân vật, các chương sau vai diễn được miêu tả với tốc độ siêu nhân, đôi khi là vài đoạn, thậm chỉ chỉ 1 vài dòng, dù thằng nào cũng được tả là trùm cả, hơn nữa, mở đầu đã nhanh, bị giết cũng nhanh không kém, thậm chí có đứa tả mất vài đoạn chết bằng 1 dòng.
Tình cảm thì ba xu, từ đầu đến cuối con Ala đọc không thấy có chỗ nào hay mà cứ để TC đeo dính vào đấy, yêu cũng là yêu thằng khác, chết cũng đ** phải chết vì nó, thậm chí ta nghĩ nó chết mà trong đầu còn rú lên tên LTT cơ đấy.
Võ hồn càng về sau càng khủng, thần giai, siêu thần giai, thiên đạo võ hồn, siêu thiên đạo võ hồn như rơm rạ, up level như gió, BB chỉ còn thiếu điều viết mẹ cái plot truyện ra khỏi mất công dài dòng, vậy đọc còn đỡ ức chế hơn.
Gút thì chẳng giải quyết được mẹ gì, không giải thích được tại sao thằng Cửu Châu TC lại như vậy, DVT với Dương gia, trừ vài thằng lẻ tẻ xuất hiện ngoài ra chả giải đáp được cái vẹo gì nữa cả.
Cảm tưởng như BB đang viết giữa chừng thì mất hứng nên viết cho xong để rush truyện mới.
Tóm lại, vứt mẹ nó qua 1 bên không cần lưu luyến.