- 29/3/08
- 637
- 8
Hiện giờ mình khá là bối rồi và cần lời khuyên, chuyện xảy ra quá nhanh nên vẫn chưa thể nào bình tĩnh hoàn toàn được.
Mọi chuyện bắt đầu từ cách đây khoảng hơn 1 tuần, nhà mình có 1 căn hộ chung cư cho thuê ở quận Bình Chánh, gia đình mình ko sống ở SG nên giao lại quyền quản lý căn hộ đó cho mình, lúc đó có 1 người con gái đến hỏi thuê nhà mình, mình cũng khá thấy lạ vì mới chỉ coi nhà chưa đầy 5' đã chọn, lí do duy nhất là vì cái view của căn hộ nhà mình ra 1 con sông và 2 cánh đồng cỏ rộng bát ngát, nói chung là khung cảnh sống rất thoải mái và có phần thanh tịnh, rồi thì mình cũng đồng ý ký hợp đồng, ng` con gái đó nói với mình là chị sinh năm 1987, hơn mình 4t (mình 1991), mới đầu mình định đi về luôn, nhưng sau đó lại nán lại ngồi nói chuyện với chị thì phát hiện ra là rất hợp nhau. Mình vốn từ trước tới giờ đã quen rất nhiều người con gái khác nhau nên từ lần đầu gặp gỡ nói chuyện mình đã biết đây là loại người thích hợp nhất với mình, và cả chị cũng vậy, 2 chị em cho dù mới gặp nhưng tỏ ra rất quấn quít, và sâu thẳm trong lòng mình đã cảm thấy có 1 điều gì đó rồi.
Đoạn này 18+ mình ko chịu trách nhiệm nhé:
[spoil]
Vài ngày sau đó mình rủ chị đi xem phim, nói chung buổi tối hôm đó rất vui, nói chuyện rất nhiều nhưng cũng ko có sự kiện gì lớn duy có 1 điều mình thấy chị khá là dạn dĩ so với 1 ng` mới gặp, ngày hôm sau đó chị rủ mình đi mua tủ lạnh để trang bị cho căn nhà với chị, cùng đi còn 1 chị bạn sn88 của chị nữa, rồi thì mình cũng đi, lúc chở chị về thì đã 11h, lại xa cho nên chị ngỏ ý mình cho mình ngủ lại, mình nghĩ tại cũng có thêm 1 ng` nữa nên cũng gật đầu đồng ý, thế rồi bắt đầu chuỗi bi kịch từ cái đêm hôm đó....
2 ng` con gái nằm trên cái đệm trong phòng, mình thì nằm dưới đất tại đệm nhỏ, chị nằm sát mình còn chị kia nằm phía còn lại, lúc tắt đèn được 15' mình ko chịu dc nên...vòng tay qua eo chị, chị để yên, đã thế còn đặt lại tay lên tay mình nữa, ko hiểu như lúc đó có gì thôi thúc mình nên cứ để thể khoảng nửa tiếng sau là tay mình bắt đầu đi...khám phá
, chị đồng tình, đã thế còn tận hưởng điều đó 1 cách rất là thích thú (đến mức có lúc mình phải lấy tay còn lại bịt miệng chị), mình xin phép ko tả rõ nhưng chỉ biết là đi từ a-z (handjob thôi) và đấy là lần đầu tiên mình chạm vào 1 ng` con gái tới mức độ đó...và đêm đó cứ như vậy tổng cộng 3 lần.
Sáng hôm sau thức dậy, chị thay đổi thái độ, lúc đấy nói thật mình vẫn còn hơi shock vì ko ngờ là chuyện tối qua nó xảy đến nhanh quá, cứ như 1 giấc mơ vậy, mình dậy sớm ra balcony ngồi 1 mình, rồi khi chị đến tựa đầu vào vai mình thì mình hiểu đây ko phải là mơ, lúc đó trong đầu mình tâm sự ngổn ngang lắm, mình thực sự thích chị, nhưng mình biết cái cảm xúc đó nó mới ở mức nhen nhóm, chưa hoàn toàn, nhưng vì đó là ng` con gái đầu tiên mình đụng chạm kiểu đó nên mình vẫn còn bối rối ko biết làm gì, mình cảm nhận rõ chị ko lừa hay dụ dỗ gì mình và chị đối với mình cũng có tc thật, chưa gọi là yêu, nhưng vẫn trên mức thích rồi.
Rồi mình về, 2 ngày sau đó chị chủ động rủ mình đi chơi, trên đường đi chị ghé qua hiệu thuốc mua bcs trc mặt mình 1 cách bt, lúc đó coi như hiểu ý nhau rồi đó, thế là tối đó mình ngủ lại nhà chị và đó cũng là lần đầu tiên của mình. Mình ko có ý nói đùa nhưng mặc dù là lần đầu tiên mình nghĩ mình tỏ ra rất...khá, chị chẳng phải chỉ bảo mình điều gì cả, nhưng có vẻ như chị chỉ enjoy điều đó trong vòng 10' foreplay đầu tiên thôi, đến tiết mục chính thì mình cứ có cảm giác gượng gạo, ko cảm xúc, sau nửa tiếng đồng hồ ko có gì thì chị bảo mình ngừng lại vì ko có kết quả, thế rồi cả 2 ôm nhau trò chuyện đến sáng, lúc đó mình mới thực sự hạnh phúc, vui hơn lúc lâm trận nhiều, đến buổi sáng mình lại ra balcony ngồi, lần này chị cũng ra và chị bắt đầu thú nhận thật hết tất cả với mình: chị vốn sinh năm 83, 87 chỉ là cmt giả, đã có 1 đứa con 4t kết quả của 1 mối tình bồ nhí đại gia nên chị giao nó cho 1 ng` quen để đảm bảo cho tương lai của đứa trẻ, chị vẫn thăm nó thường xuyên nhưng ko thể nào nghe nó gọi dc 1 chữ "mẹ" vì chính đứa bé cũng ko biết, chị đã trải qua đổ vỡ nhiều lần, đã ăn ở chung với rất nhiều đàn ông và người nào chị cũng yêu hết mình, nhưng số phận ko mỉm cười với chị và lần lượt những ng` đàn ông đó ra đi bỏ chị lại 1 mình, tối hôm đó chị ko dám nhìn vào mắt mình vì chị sợ chị lại yêu, và yêu lần nữa thì chị lại khổ, lúc đó mình cảm thấy thương chị lắm, mặc dù rất thích chị, nhưng chính chị cũng nói mình còn quá trẻ so với chị, chờ tới lúc mình đủ khả năng đến với chị thì lúc đó chị cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên chị bảo mình hãy cố gắng kết thúc chuyện ko phải này sớm đi, lúc đó cảm xúc mỉnh rất là phức tạp, con tim mách bảo ở lại che chở lấy ng` phụ nữ này, lý trí thì bảo ra đi vì nếu ở lại thì sau này người khổ là chị thôi, quá khứ của chị quá đen, chị ko thể nào dứt nó ra được, và chính bản thân mình cũng ko đủ mạnh mẽ để gánh vác lấy cái quá khứ đó được, cũng vì mới gặp nhau, tc chưa nhiều, nhưng nếu để quấn quít nhau thêm thì mình nghĩ chỉ cần nửa năm nữa thôi là cả 2 ko rút chân ra nổi cái vũng lầy này. [/spoil]
Hiện giờ mình đã về nhà, cách xa chị 2 ngày thôi mà nhớ quá, vừa nhớ vừa buồn vì biết ko nên gặp lại và mình tin là chị cũng vậy, mình biết cảm xúc rồi sẽ qua nhưng giờ vẫn mang nặng cảm giác "ko đành" nên lên đây tìm anh em chia sẻ, hi vọng mọi ng` có thể cho mình lời khuyên....
Mọi chuyện bắt đầu từ cách đây khoảng hơn 1 tuần, nhà mình có 1 căn hộ chung cư cho thuê ở quận Bình Chánh, gia đình mình ko sống ở SG nên giao lại quyền quản lý căn hộ đó cho mình, lúc đó có 1 người con gái đến hỏi thuê nhà mình, mình cũng khá thấy lạ vì mới chỉ coi nhà chưa đầy 5' đã chọn, lí do duy nhất là vì cái view của căn hộ nhà mình ra 1 con sông và 2 cánh đồng cỏ rộng bát ngát, nói chung là khung cảnh sống rất thoải mái và có phần thanh tịnh, rồi thì mình cũng đồng ý ký hợp đồng, ng` con gái đó nói với mình là chị sinh năm 1987, hơn mình 4t (mình 1991), mới đầu mình định đi về luôn, nhưng sau đó lại nán lại ngồi nói chuyện với chị thì phát hiện ra là rất hợp nhau. Mình vốn từ trước tới giờ đã quen rất nhiều người con gái khác nhau nên từ lần đầu gặp gỡ nói chuyện mình đã biết đây là loại người thích hợp nhất với mình, và cả chị cũng vậy, 2 chị em cho dù mới gặp nhưng tỏ ra rất quấn quít, và sâu thẳm trong lòng mình đã cảm thấy có 1 điều gì đó rồi.
Đoạn này 18+ mình ko chịu trách nhiệm nhé:
[spoil]
Vài ngày sau đó mình rủ chị đi xem phim, nói chung buổi tối hôm đó rất vui, nói chuyện rất nhiều nhưng cũng ko có sự kiện gì lớn duy có 1 điều mình thấy chị khá là dạn dĩ so với 1 ng` mới gặp, ngày hôm sau đó chị rủ mình đi mua tủ lạnh để trang bị cho căn nhà với chị, cùng đi còn 1 chị bạn sn88 của chị nữa, rồi thì mình cũng đi, lúc chở chị về thì đã 11h, lại xa cho nên chị ngỏ ý mình cho mình ngủ lại, mình nghĩ tại cũng có thêm 1 ng` nữa nên cũng gật đầu đồng ý, thế rồi bắt đầu chuỗi bi kịch từ cái đêm hôm đó....
2 ng` con gái nằm trên cái đệm trong phòng, mình thì nằm dưới đất tại đệm nhỏ, chị nằm sát mình còn chị kia nằm phía còn lại, lúc tắt đèn được 15' mình ko chịu dc nên...vòng tay qua eo chị, chị để yên, đã thế còn đặt lại tay lên tay mình nữa, ko hiểu như lúc đó có gì thôi thúc mình nên cứ để thể khoảng nửa tiếng sau là tay mình bắt đầu đi...khám phá
, chị đồng tình, đã thế còn tận hưởng điều đó 1 cách rất là thích thú (đến mức có lúc mình phải lấy tay còn lại bịt miệng chị), mình xin phép ko tả rõ nhưng chỉ biết là đi từ a-z (handjob thôi) và đấy là lần đầu tiên mình chạm vào 1 ng` con gái tới mức độ đó...và đêm đó cứ như vậy tổng cộng 3 lần.Sáng hôm sau thức dậy, chị thay đổi thái độ, lúc đấy nói thật mình vẫn còn hơi shock vì ko ngờ là chuyện tối qua nó xảy đến nhanh quá, cứ như 1 giấc mơ vậy, mình dậy sớm ra balcony ngồi 1 mình, rồi khi chị đến tựa đầu vào vai mình thì mình hiểu đây ko phải là mơ, lúc đó trong đầu mình tâm sự ngổn ngang lắm, mình thực sự thích chị, nhưng mình biết cái cảm xúc đó nó mới ở mức nhen nhóm, chưa hoàn toàn, nhưng vì đó là ng` con gái đầu tiên mình đụng chạm kiểu đó nên mình vẫn còn bối rối ko biết làm gì, mình cảm nhận rõ chị ko lừa hay dụ dỗ gì mình và chị đối với mình cũng có tc thật, chưa gọi là yêu, nhưng vẫn trên mức thích rồi.
Rồi mình về, 2 ngày sau đó chị chủ động rủ mình đi chơi, trên đường đi chị ghé qua hiệu thuốc mua bcs trc mặt mình 1 cách bt, lúc đó coi như hiểu ý nhau rồi đó, thế là tối đó mình ngủ lại nhà chị và đó cũng là lần đầu tiên của mình. Mình ko có ý nói đùa nhưng mặc dù là lần đầu tiên mình nghĩ mình tỏ ra rất...khá, chị chẳng phải chỉ bảo mình điều gì cả, nhưng có vẻ như chị chỉ enjoy điều đó trong vòng 10' foreplay đầu tiên thôi, đến tiết mục chính thì mình cứ có cảm giác gượng gạo, ko cảm xúc, sau nửa tiếng đồng hồ ko có gì thì chị bảo mình ngừng lại vì ko có kết quả, thế rồi cả 2 ôm nhau trò chuyện đến sáng, lúc đó mình mới thực sự hạnh phúc, vui hơn lúc lâm trận nhiều, đến buổi sáng mình lại ra balcony ngồi, lần này chị cũng ra và chị bắt đầu thú nhận thật hết tất cả với mình: chị vốn sinh năm 83, 87 chỉ là cmt giả, đã có 1 đứa con 4t kết quả của 1 mối tình bồ nhí đại gia nên chị giao nó cho 1 ng` quen để đảm bảo cho tương lai của đứa trẻ, chị vẫn thăm nó thường xuyên nhưng ko thể nào nghe nó gọi dc 1 chữ "mẹ" vì chính đứa bé cũng ko biết, chị đã trải qua đổ vỡ nhiều lần, đã ăn ở chung với rất nhiều đàn ông và người nào chị cũng yêu hết mình, nhưng số phận ko mỉm cười với chị và lần lượt những ng` đàn ông đó ra đi bỏ chị lại 1 mình, tối hôm đó chị ko dám nhìn vào mắt mình vì chị sợ chị lại yêu, và yêu lần nữa thì chị lại khổ, lúc đó mình cảm thấy thương chị lắm, mặc dù rất thích chị, nhưng chính chị cũng nói mình còn quá trẻ so với chị, chờ tới lúc mình đủ khả năng đến với chị thì lúc đó chị cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên chị bảo mình hãy cố gắng kết thúc chuyện ko phải này sớm đi, lúc đó cảm xúc mỉnh rất là phức tạp, con tim mách bảo ở lại che chở lấy ng` phụ nữ này, lý trí thì bảo ra đi vì nếu ở lại thì sau này người khổ là chị thôi, quá khứ của chị quá đen, chị ko thể nào dứt nó ra được, và chính bản thân mình cũng ko đủ mạnh mẽ để gánh vác lấy cái quá khứ đó được, cũng vì mới gặp nhau, tc chưa nhiều, nhưng nếu để quấn quít nhau thêm thì mình nghĩ chỉ cần nửa năm nữa thôi là cả 2 ko rút chân ra nổi cái vũng lầy này. [/spoil]
Hiện giờ mình đã về nhà, cách xa chị 2 ngày thôi mà nhớ quá, vừa nhớ vừa buồn vì biết ko nên gặp lại và mình tin là chị cũng vậy, mình biết cảm xúc rồi sẽ qua nhưng giờ vẫn mang nặng cảm giác "ko đành" nên lên đây tìm anh em chia sẻ, hi vọng mọi ng` có thể cho mình lời khuyên....