torop
Donkey Kong
- 2/11/09
- 314
- 10
ở khúc cuối phần 2 cũng thế đấy. từ kẽ lê lết chết đi sống lại, vừa dc hồi sinh, dc con robot già khú đế kia hiến 1 tí nội tạng, a opt đã trỡ thành siu nhân. đập con deception như con dế, lại nhào vào choảng con robot cổ đại như con đẽ trong khi khúc đầu với p1 , a opt bị deception dí chạy như vịt ấy .. a ấy mạnh mẽ thế, mà đánh xong lũ kia , lại wang hết phụ tùng dc hiến tạng cho >.< ơi đúng là fim
mà p3 này hay nhỉ. p2 thì bumlebee --> robot bít khóc .. p3 thì xịt máu lun ah
phần 2 là xịt nước ở két làm lạnh phía trước còn phần 3 chắc bác bee bị nó chém nhầm vào cái thùng dầu nên phọt dầu chứ ko phải phọt máu!!phần 1 bác Bee còn tháo cái nắp vòi ở đúng chỗ hiểm xối nước vào đầu cái lão ở khu vực 7 còn gì!
Chỉnh sửa cuối:
minh thik no wa'.Giog y choc style Arvil trong Smile lun :)