HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

elvid2008

The Warrior of Light
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
20/12/08
Bài viết
2,276
Reaction score
5,390
gy1024.jpg

Folder Full Volume Version:
(đã có: 1-20, 24,25,33,34,40,41,42,43)

Chap lẻ Volume 36 - 40

Remake Volume 21 (đang làm tiếp...)

Remake Volume 26
(đã có đến chap 210)

English version

Online:
(update đến hồi 345, chưa có 341,343)

**Mới nhất: từ 349 đến 352: >>Here<<

Các tập chưa có vẫn đang làm.

Khác :
- Vọng Hương Hành by Donnie via Arc
- Bài phỏng vấn Chan Mou trong Guidebook.
- Facebook: Hội những người hâm mộ HPLN
- Thủy Kính Phủ : nơi có bản dịch text chap mới HPLN đầu tiên.
- Album tổng hợp hình Hỏa phụng liêu nguyên by Thanh Du



Sách kỉ niệm 10 năm Hỏa Phụng Liêu Nguyên (RAW Chinese)
Download | Mediafire
 
Chỉnh sửa cuối:
Nửa đêm chưa ngủ viết phỏng lại bài Vọng Hương Hành của Hứa Lâm
http://forum.gamevn.com/showthread.php?173988-Doi-tho-&p=18995898#post18995898

Vọng Hương Hành
phỏng theo Vọng Hương Hành - Hứa Lâm

Sống chết chuyện vô thường
Oán hận lòng vô lượng
Nghiệp lớn đâu là đường?
Quay đầu nhìn cố hương...

Xa quê, cha thế nào?
Thiếu cha, con ra sao?
Vắng chồng, vợ có sầu?
Đoạn trường chôn nỗi đau.

Con ngoan nhớ cha không?
Con ngoan nhớ mẹ không?
Cù lao công khó nhọc,
Chẳng quản có hiếu công.

Chàng ơi có nhớ thiếp?
Sương vùi thân liễu diệp.
Gió rung trăng phòng khuyết
Soi đường xa biền biệt.

Cha ơi đã mấy năm?
Cha hiền con chưa gặp,
Cha nghiêm chưa biết mặt,
Cậy cha chưa một lần.

Sinh ly tử biệt khổ,
Không cha không mẹ khổ
Lìa vợ lìa con khổ
Mất nhà càng thêm khổ.

Tự thân biết văn ko hay, lời ko thuận. Mong mọi người ko chê chút tài hèn sức mọn mà bỏ chút công ra chỉ giáo để lời thơ thêm trau chuốt .
 
Đặt cục gạch cái nào :)
Chỉ còn 5-6 chap nữa thôi, là xong Quan Độ rồi :)
 
Bên vnsharing mới có tới 126 à, e thèm các chap kế quá các bác ơi :x .
 
Nửa đêm chưa ngủ viết phỏng lại bài Vọng Hương Hành của Hứa Lâm
http://forum.gamevn.com/showthread.php?173988-Doi-tho-&p=18995898#post18995898



Tự thân biết văn ko hay, lời ko thuận. Mong mọi người ko chê chút tài hèn sức mọn mà bỏ chút công ra chỉ giáo để lời thơ thêm trau chuốt .

Hay mà bạn ui, đọc bài của bạn thấy hợp tâm trạng của kẻ xa nhà, và gợi cả hình ảnh yêu kiều của Tiểu Mạnh nữa :X :X
 
bài này có xuất hiện trong mấy chap đầu của HP, cảm giác rất tâm trạng :">
 
Bài này dựa theo bài Vọng Hương Hành của Hứa Lâm, được Điêu Thuyền (Tiểu Mạnh) diễn trước ngày diễn ra Thành Hạ Nhất Tụ trước Đổng Trác và bá quan :D
Hồi đó đọc mà suýt khóc :(
 
cho mềnh hỏi là giờ bên trang truyentranhtuan mới update tới chap 124-127 gì đó, thế trang nào xem trực tiếp những chap tiếp theo thế :-?
 
Lại sang nhà mới rồi, mãi mà vẫn chua đến Xích Bích thi không biết còn phải lập bao nhiêu 2pic nữa mới hết truyện nhỉ...
 
^: 26-30 chỉ có bản eng trên mạng chưa có bản tiếng việt đâu
 
mãi mà giờ mới gần xong trận quan độ :-<. Chẳng biết chừng nào mới cho thằng ngọa long tháo mặt nạ ra nữa, ngay cả bàng thống cũng có mặt rồi giờ thiếu anh ngọa long chiến với chu du mới thú. Coi tam quốc chỉ khoái trận ở dốc trường bản với xích bích
 
Từ chiến dịch diệt Đổng Trác (190) đến chiến dịch Quan Độ (200), Trần Miêu vẽ từ năm 2001 đến 2011 cũng mất xêm xêm 10 năm.
Vậy cứ tính từ chiến dịch Quan Độ (200) đến trận Trường Bản/Xích Bích (208) thì có lẽ Trần Miêu cũng phải bỏ ra ít nhất là 8-9 năm nữa.
Cứ còn chờ dài dài ;)) .
 
mong rằng rush lẹ dùm, tại cả đống còn dài lê thê ở sau nữa, lúc ổng xuống lỗ rồi chẳng biết xong bộ này chưa :-<.
 
Nghe hồi trước nói thật ra Trần Miêu đã định ngưng từ lúc Lã Bố chết kia :))

---------- Post added at 00:52 ---------- Previous post was at 00:31 ----------

Nghe hồi trước nói thật ra Trần Miêu đã định ngưng từ lúc Lã Bố chết kia :))
 
kiểu này, xong xích bích có khi ổng kết luôn =))
 
Ừa... Đỡ mất hình tượng vì lúc đó đa số tướng "trẻ" cũng đã "già" rồi.
Hoặc tác giả cố đám ăn xôi thêm 20 năm vẽ đến lúc Lưu Bị lên ngôi và tử ẹo cũng được =))
 
hình như có chap nào đó có cái art hình thất kỳ thì phải ,thấy cầm cái quạt ? đẹp trai phết
 
kiểu này, xong xích bích có khi ổng kết luôn =))

Thì ý định của bác Mưu là xong Xích Bích rồi té còn j :)) Để lại 1 câu rất vu vơ: "còn lại để thế hệ sau tính tiếp" =))

hình như có chap nào đó có cái art hình thất kỳ thì phải ,thấy cầm cái quạt ? đẹp trai phết

Bác Mưu chưa cho lão Thất lộ diện mà :-?
 
Back
Top