- 14/11/10
- 2,337
- 965
mình nói trước,là nếu ai muốn khuyên nhủ gì thì cám ơn trước ^^
chuyện là mấy ngày trước thì mình và gf đang đi trên đà ... đi xuống
tạm quy ước A là nó,còn B là mình
em lên máy bay đêm ngày 12/7(hôm qua
) từ tphcm về huế,11h đêm về tới nơi,lăn ra ngủ vì trễ chuyến bay.1h đêm có tin nhăn tới(sáng dậy mình mới thấy,vì ngủ say quá)
nội dung tin nhắn "giờ A đang nắm tay một ng,ko hiểu có nên tạo cơ hội để 2 đứa mình chấp nhận(buông xuôi) dễ dàng hơn ko" (cái trong ngoặc là mình ghi thêm,vì cách nói chuyện của A thường là vậy).sáng dậy đọc được tin nhắn mà sôi cả ruột,tính mình thì hay suy nghĩ(suy đoán,...như title
) cho nên mình suy đoán như sau:
-"giờ A đang nắm tay một ng".nó giải thích lại là thằng đó chủ động chạm tay nó,nhưng nó rút ra.bản thân mình thấy nếu chỉ chạm vào thì lúc nhắn tin ko thể ghi là "giờ đang nắm tay" được,cho nên mình thấy ko tin tưởng được cái nó giải thích
-"vế tin nhắn còn lại" - nó nói tiếp với mình là nó rút tay ra rồi thằng đó kéo nó dựa vào vai thằng đó,nó chỉ ghi tới đó mà ko ghi tiếp là nó có chống cự hay đi chỗ khác hay ko.mà cách giải thích cũng lủng củng lắm,kiểu như ấp úng vậy.với cái vế sau thì mình nghĩ là nó đang lưỡng lự(wtf)
_____________________
mình hỏi các bác thế này,nếu các bác là con gái,có thằng nào đó ngồi cạnh,ko quen biết,rồi nắm tay,kéo dựa vào vai thì các bác sẽ coi nó là loại người như thế nào,nếu là mình mình sẽ khinh như khinh chó(sry mod T_T,nếu vi phạm thì chém luôn cũng được ^^!) vậy mà nó nhắn tin cứ kêu là "anh đó nắm tay A,rồi A rút ra,...blablabla..." nó cứ liên tục anh đó anh đó,mẹ nó,nghe mà cay cú ko tả nỗi
bây h nó kêu là nhớ mình này nọ.mình thì đau não lắm rồi,ko nếu được mình cũng muốn dứt khoát luôn đây
chỉ là đôi dòng tâm sự,mới bị xong nên cần giải tỏa chút thôi T_T
chuyện là mấy ngày trước thì mình và gf đang đi trên đà ... đi xuống
tạm quy ước A là nó,còn B là mình
em lên máy bay đêm ngày 12/7(hôm qua
) từ tphcm về huế,11h đêm về tới nơi,lăn ra ngủ vì trễ chuyến bay.1h đêm có tin nhăn tới(sáng dậy mình mới thấy,vì ngủ say quá)nội dung tin nhắn "giờ A đang nắm tay một ng,ko hiểu có nên tạo cơ hội để 2 đứa mình chấp nhận(buông xuôi) dễ dàng hơn ko" (cái trong ngoặc là mình ghi thêm,vì cách nói chuyện của A thường là vậy).sáng dậy đọc được tin nhắn mà sôi cả ruột,tính mình thì hay suy nghĩ(suy đoán,...như title
) cho nên mình suy đoán như sau:-"giờ A đang nắm tay một ng".nó giải thích lại là thằng đó chủ động chạm tay nó,nhưng nó rút ra.bản thân mình thấy nếu chỉ chạm vào thì lúc nhắn tin ko thể ghi là "giờ đang nắm tay" được,cho nên mình thấy ko tin tưởng được cái nó giải thích
-"vế tin nhắn còn lại" - nó nói tiếp với mình là nó rút tay ra rồi thằng đó kéo nó dựa vào vai thằng đó,nó chỉ ghi tới đó mà ko ghi tiếp là nó có chống cự hay đi chỗ khác hay ko.mà cách giải thích cũng lủng củng lắm,kiểu như ấp úng vậy.với cái vế sau thì mình nghĩ là nó đang lưỡng lự(wtf)
_____________________
mình hỏi các bác thế này,nếu các bác là con gái,có thằng nào đó ngồi cạnh,ko quen biết,rồi nắm tay,kéo dựa vào vai thì các bác sẽ coi nó là loại người như thế nào,nếu là mình mình sẽ khinh như khinh chó(sry mod T_T,nếu vi phạm thì chém luôn cũng được ^^!) vậy mà nó nhắn tin cứ kêu là "anh đó nắm tay A,rồi A rút ra,...blablabla..." nó cứ liên tục anh đó anh đó,mẹ nó,nghe mà cay cú ko tả nỗi
bây h nó kêu là nhớ mình này nọ.mình thì đau não lắm rồi,ko nếu được mình cũng muốn dứt khoát luôn đây
chỉ là đôi dòng tâm sự,mới bị xong nên cần giải tỏa chút thôi T_T
,




còn 5 năm nữa đối mặt nhau,làm thế thì
ko biết sao nữa luôn >.<