haikem13579
Mr & Ms Pac-Man
- 17/5/07
- 172
- 2
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh , hiểu cho chủ thớt , người ngoài nhìn vào sẽ đ.éo bao giờ hiểu được những nỗi khổ riêng của mỗi người đâu thế nên đừng vội nhận xét hay chê bai người khác 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

bạn cứ ôm suy nghĩ đó đi, và những đứa con của bạn sẽ trả lời cho bạn biết, nhưng
đừng nói bạn sẽ thế này bạn sẽ thế kia trong khi bạn ko phải là tôi.
đừng nói hãy thế này hãy thế kia trong khi bạn là người ngoài cuộc.
tôi ko nhìn thấy trong cuộc đời tôi có 1 phần nào trong cái đoạn "có lẽ" và "giá như" của bạn hơn nữa
bạn cũng nói bạn không hiểu rõ gia đình tôi qua lời 1 phía của tôi và bạn ko thể trả lời câu hỏi của tôi thế bạn nhìn cái gì mà dạy tôi hay bạn định lấy cái chuẩn mực chung của toàn thể xã hội ra mà dạy tôi ?
"à rằng : thằng con ko đc quyền oán trách cha mẹ do công lao trời biển của cha mẹ blah blah ..."
chỉ đc cái nói hay ......
nếu bạn là thế đứng trc mặt tôi, nói những lời đó chứ ko phải qua cái màn hình này , và bản thân bạn chưa từng làm ba mẹ buồn hoặc chưa từng có suy nghĩ oán trách những trận đòn của ba mẹ , ok , tôi sẽ nghe bạn vì bạn là 1 tấm gương của tôi, bạn làm được tôi làm đc
còn nói thế này hả , xin lỗi mình nói thẳng luôn , nghe nó sáo rỗng lắm
sáo rỗng theo tôi có 2 nghĩa
1.những điều ko có thực, ý là nói nhảm đó bạn , nhưng bạn nói thì đúng (vì bạn đang nói chuẩn mực chung của xã hội mà) nên chắc ko phải cái này
2.nói đc mà ko biết có làm đc ko
mình nghe bạn dạy mà mình đắn đo ko biết có nên liệt bạn vào hàng 2 ko ? "ko biết nó có làm đc ko mà nó đòi dạy mình"
như bài của chủ 2pic nhé, nếu đứng ở địa vị của cậu thì đúng là đời nó chó thật, ai cũng bắt nạt đc nên tốt nhất là cứ ngồi trong góc mà chửi đời, còn đứng ở địa vị người ngoài như mình thì mình thấy thằng anh cậu mới là thằng thông minh, chả cần biết là cậu học giỏi hơn nó hay không nhưng về sau chắc chắn nó sẽ tiến xa hơn cậu, và việc cậu may-tao với nó chính là cậu đang giúp nó vứt đi 1 cái gánh nặng là phải lo-cho-thằng-em sau này đấy cậu ạ, cậu đang sản xuất vào cái quyền lợi của chính cậu chỉ vì cái tự ái hão huyền.





bạn có thể tin là tôi ngồi nàh từ sáng đế tối mà suốt 2 tuần liến ko nói 1 câu nào với gia đình ko , buồn bã à, cô đơn sao, đừng lấy đó ra dọa tôi , nỗi buồn nào tôi chứ nỗi buồn cô đơn thì tôi xa lạ gì ?Đến một ngày, bạn đứng trên đường đời, đối diện với cuộc sống của chính mình.Những lúc khó khăn, đau ốm, bệnh tật, bạn sẽ phải nếm trải cảm giác cô đơn, buồn bã....
Bạn tự tin và chắc mẩm rằng mình đúng, bạn có bao giờ có chút cử chỉ tỏ ra yêu thương cha mẹ mình?
tôi ko cho rằng như vậy , cái này bạn tự nói và bạn tự biên tự diễn luôn, tôi chỉ nói ổng bảo thủ thích nghe lời nói ngọtBạn cho rằng ba bạn ăn hại và nhu nhược,
tôi ko muốn nghe những lời khuyên nhủ vì tôi biết và mọi ng` cũng biết, mọi ng` ko hiểu gì nên ko thể góp ý và khuyên tôi đcthế rõ ràng bạn đang "nghe những lời muốn nghe", khác nào nâng đít mình
Bạn "tát" vào mặt từng người trong gia đình, "đấm" vào mõm thằng nào ý kiến trên 4rum và nghĩ mình cao thượng hơn khối người trong gia đình
nếu ngày mai bạn ko thấy tôi post bài trên 4rum ữa tức là tôi đã chết , còn nếu ko xin chia buồn vì mong ước nhỏ nhoi ko thành hiện thựcTôi sẽ thật hạnh phúc nếu ngày mai báo đăng một thằng học sinh treo cổ tự vẫn chưa rõ lý do
Có một ngày mọi người sẽ thực sự vứt bỏ bạn
Hãy cứ nghĩ mình là con người đau khổ
Xã hội này không cần bạn
còn mọi người
Bạn củng sẽ không nghe những lời tôi nói
Tôi biết thế
Thân ái....



Mình không hiểu ý bạn lắm@bạn Dragon nghe đâu rất già rồi mà tíh tình trẻ con- vậy , thích đôi co với thằng nhóc 18-19 tuổi đầu cho tới bến mới thôi à
Mình đôi co với thằng nhóc nào 18-19 tuổi vậy bạn ? Và khi nào ? Với những lời lẽ như thế nào gọi là đôi co ?À, thì ra là vậy... Bởi vậy mới nói người không theo đạo Phật có nói cũng chỉ nhận được sự bài bác. Cố dùng lời khuyên nhủ chỉ gặt được hận thù. Nghiệp không phải do ta cố ý mà có, nghiệp không tránh được trừ khi dốc lòng tu hành. Cho nên gánh nghiệp là điều chẳng đặng đừng chứ không phải do bản thân ta xấu. Mình nói cha mẹ bạn ấy gánh nghiệp không phải do họ xấu xa mà do hoàn cảnh. Nhưng thôi, có nói dông dài thì chẳng ai hiểu, chỉ gánh thêm hằn thù thì dừng ở đây vậy
Ngã Phật từ bi !