"DKM sao tụi bây sống vui vẻ vậy chỉ cho tao với"
Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào chó sói đang ngủ. Chó sói choàng dậy tóm được sóc, định ăn thịt.
Sóc bèn van xin:
- Xin ông thả cháu ra.
Sói trả lời:
- Thôi được, ta sẽ thả mày, có điều mày hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Ta thì lúc nào cũng buồn rũ, còn chúng mày thì lúc nào cũng thấy đùa nghịch nhảy nhót trên tán cây cao.
Sóc nói:
- Ông cứ thả cháu lên cây đã, trên đó cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá.
Sói thả Sóc ra, thế là Sóc tót lên cây và nói chõ xuống:
- Ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn đằng này bọn ta vui vẻ là vì bọn ta hiền lành và chẳng làm điều ác cho ai cả.
Giỡn chơi chút, thấy cậu này cũng bố đời trên GVN mà cũng có lúc như thế này hả.
KO ngạc nhiên lắm vì cũng đã có nghĩ qua trường hợp này vì bản thân tớ cũng hay gây chuyện bên WOT và tớ đã đang và hi vọng sẽ thoát dc cái viễn cảnh này.
Có ai từng bị như cậu ko à? Thì tôi này, bế tắc, thất vọng, mặc cảm tội lỗi vô tích sự ăn hại, mặc cảm là gánh nợ, thậm chí mặc cảm là đang lãnh phí nguồn oxygen quý giá nữa này, rồi thì cũng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, tự tử có trải qua.
Nhưng mà đôi khi có những khoảnh khắc tớ cảm thấy thật sự nhẹ nhõm, bình an tận đáy lòng.. bằng những mảnh vụn hạnh phúc ẩn lấp trong những công việc hằng ngày.
Đôi khi thấy hạnh phúc khi giơ tay lên trời đêm, vờ như hái sao hay tối chạy chân ko trên đám cỏ vừa tưới mát lạnh...
Hey Bergelmir, ừ thì có thể mình sẽ ko tự cứu chính mình dc, thì chi bằng hãy cứu ng khác thử, và rồi biết đâu họ lại có thể giúp mình 1 cái kéo tay ngồi dậy.
Ý nghĩa của cuộc sống là ở tự bản thân mình quyết định thôi.
Có buồn thì mới biết vui
Có chia li thì mới có nước mắt ngày trở về
Thế nên ko có khổ đau thì chẳng thể nào biết trân trọng và cảm nhận dc hạnh phúc là gì.
Mình lời rồi đó, lời hơn những đứa ăn sung mặc sướng, sinh ra giàu có, bởi vì mình đã biết nỗi đau là gì, cho nên giờ mình sẽ đi tìm hạnh phúc nhá.
Tớ muốn sống, tớ muốn làm gì có ích, tớ mơ làm bác sĩ á, muốn tham gia tổ chức Médecins Sans Frontières á, rồi bay vòng quanh thế giới tới nơi nào có ng cần được giúp..
Rồi thì tớ cũng muốn thử những thứ tớ chưa bao giờ làm như là đi thu hoạch lavender, trồng 1 vườn hoa cải chẳng hạn, hoặc linh tinh như làm nhân viên chăm sóc thú 1 vài tuần hay vớ vẩn như tặng hoa cho 1 cô gái ko quen biết vừa gặp trên đường hay mời 1 em "gái bán hoa" đi chơi v.v. Tóm lại là trải nghiệm những điều mới mẻ.
Lời khuyên?
Okie, việc đầu tiên nên làm là phải biết mơ ước và phải đặt hi vọng vào đó, từ từ rồi thay đổi suy nghĩ, từ đó tạo động lực mà bước tới.
Chúng ta rồi sẽ ổn :)
_______________________________________________________________________
edit cái
p/s vì cậu và đám bạn Mod của cậu hùa nhau đi cậy quen biết mách lẻo SuperMod mà tớ bay 2 cái nick đấy
