Đã 23 tuổi nhưng không thuộc diện trâu cày mà không tìm được 1 cái sở thích nào cơ à ?
Học mà không có mục đích thì vào đầu được cái gì không ?
Hồi trước thấy có người bên box 50 có bảo bị tình trạng này thì đi nghĩa vụ mấy tháng đi cho dứt cái máy tính ra , coi đời như con lợn thì quan tâm gì
Nhiều bạn trên GVN này nói chuyện đao to búa lớn lắm, làm mình cứ tưởng phải ghê gớm thế nào, ai ngờ gặp ngoài đời mới thấy đứa nào đứa nấy hiền như cục bột .
Ít ra những người đó vẫn được đánh giá cao ở khoản: dám đi off gặp mặt trực tiếp.
Nhiều ng chả hiểu mình sống vì cái gì , vì 2 mấy năm chỉ lo focus vào 1 cái mục đích nào đó : tiền, gái, game v.v... Mà quên mất rằng ,những thứ đó là điều có thể thay đổi .