Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đúng là thế thật
Đành nghĩ cách mới để thay thế vụ sụp mạng internet,.v.v. vậy.
Gì chứ thảm họa là mình thích 
Đã fix trình bày :) Thanks Med
Tối nay (Hoặc sáng mai) sẽ có Chap 2 Phần 2, mong ace ủng hộ
Chữ càng nhiều edit càng khổ 
Nếu cậu có coi I am legend rồi thì cậu sẽ biết tại sao, phải nói là rất...đau lòng và rùng rợn (cảnh tượng ấy)Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cho Johanna mà anh ta có vẻ đau khổ quá?
Nếu cậu có coi I am legend rồi thì cậu sẽ biết tại sao, phải nói là rất...đau lòng và rùng rợn (cảnh tượng ấy)
----------
Cậu nói làm mình mới thấy nó càng ngày càng giống i am legend, việc sống cô đơn có một ảnh hưởng rất lớn với người bị bỏ lại, nhất là khi hàng ngày người đó phải liên tục căng não, căng mắt ra để mà chống chọi với cái thứ gì đó ở ngoài kia.
Thường những thứ xảy đến sẽ là: sợ tiếng động mạnh, thời gian biểu ăn uống thay đổi, luôn cảm thấy đói hoặc ngược lại, thường xuyên gặp ảo giác, nhất là ảo giác về việc có người, mất đi khái niệm thời gian, mất phương hướng, khủng hoảng tinh thần...
Đó là lý do tại sao vai trò của chú chó trong phim I am Legend (như 1 người bạn) phải lại lớn đến như vậy...
như vai trò Johanna trong Catas và Virginia trong I Am Legend, quyết tâm tìm kiếm nguồn gốc của dịch bệnh của Sam lẫn Neville, và những chi tiết khác như ván đóng cửa sổ, máy phát điện, đồ ăn đóng hộp [Thực tình, kể đến đây thì mình mới thấy là nó giống một cách quá đáng], và cả việc cái gì đó không ra đường vào buổi sáng), nhưng mình sẽ cố gắng lèo lái bộ truyện để nó không trở thành một bản sao đơn thuần. Rất cám ơn các bạn đã ủng hộ đến giờ phút này :)
, mình chỉ coi phim, ko biết truyện như thế nào, nhưng cũng có thể cho giống ở điểm rằng Neville nói chuyện với manơcanh còn Sam nói với...bộ não của mình
.
.Bắt đầu từ chap nào dường như tất cả mọi người có lẽ biết mình đang đối mặt với cái gì rồi nhỉ ? Nhưng mình nghĩ là bạn cũng nên nói rõ thứ "gì đó" ra, không phải ai cũng tự đoán được. Nên nói đến nó rõ ràng trong 1, 2 câu hay thậm chí là 1 đoạn. Giả sử có 1 độc giả không biết đến zombie apocalypse thì chẳng nghĩ được "thằng cha này đang trốn tránh cái gì?" hay "nó đang bị tự kỷ à?"
---------
Và còn nguyên nhân nhân vật chính ở lại trong khi mọi người đi hết nữa, nên nói rõ, đừng để mọi người thấy nản vì cứ giấu diếm lý do.
chờ chap kế
Nếu chưa coi qua truyện thì bạn nên tìm mua ngay. Mình cũng chỉ may mắn vớ được cuốn này tại hội chợ sách thôiĐúng là càng ngày càng giống I Am Legend thật, mình chỉ coi phim, ko biết truyện như thế nào, nhưng cũng có thể cho giống ở điểm rằng Neville nói chuyện với manơcanh còn Sam nói với...bộ não của mình
.
Mà cậu đặt tên của NV chính theo tên của cô chó Sam trong I Am Legend à ? :d.
Những chi tiết trong phim khá giống với truyện, nhưng truyện thì lại có rất nhiều chỗ khác phim. Bất ngờ nhất là cái kết
Thôi không spoil nữa kẻo ăn thẻ 
) bên cạnh đó là đoạn tiếp theo của flashback trong chap 1. Hơi ngắn tí :( Nhưng phần 2 của chap 3, mình sẽ kể 70% flashback, 30% còn lại là diễn biến hiện tại, nếu như các bạn muốn :)Mình không biết Marvel làm kịch bản cho Cloverfield đấyNó cao đến mười hai bộ với những cơ bắp căng phồng lộ hẳn ra ngoài trên hai cánh tay quá khổ và đôi chân từa tựa như chân của một loài bò sát khổng lồ. Bên dưới lớp da tái nhợt màu đỏ hoét là thân hình to lớn và cục mịch lạ thường tựa như chiến xa bọc thép. Ngự trị trên khuôn mặt của nó là cặp mắt đục ngầu và hai hàm răng lổm chổm nhọn hoắc chìa ra hăm dọa. Một con quái vật thực thụ, mang trong mình đủ mọi yếu tố cần thiết để gieo hạt giống của sự sợ hãi vào đầu của những kẻ nhìn thấy nó. Như thể tác phẩm của Stan Lee và Jack Kirby bước ra ngoài đời thực với vai trò một kẻ đi gieo rắc nỗi kinh hoàng.
.
, mình cứ ngỡ rằng cậu là khoa học gia thực thụ
. Bộ truyện này là truyện để đời của cậu à ?
.
Đầu tiên mình rất cám ơn bạn đã nhận xét :) Thực sự mình thấy topic khá là vắng, phải lâu lâu mới có người vào comment :pồ, đề tài tận thế luôn thu hút mình.
lượng thông tin khá nhiều, và đó là điều mình thích. Khi đọc truyện mình luôn muốn đọc những khái niệm mới mẻ, những quy luật, định lý, nghiên cứu mới lạ, nói chung là thích ngốn những thông tin. Và mình chưa hề đọc hay coi i am legend dù biết nó rất hay, cũng giống như Harry Porter vậy.
Phần này thì mình xin ghi nhận :)Miêu tả cũng rất tốt, tâm lý cũng thế dù đôi khi mình thấy vấn đề tâm lý đc nói hơi nhiều, bạn k nên dồn đoạn đấu tranh của nv ngay những chg đầu mà nên để nó rải rác ra ở những chg, những khúc hành động hoặc tính toán sẽ hay hơn. Gì chứ mình thấy đoạn "hình ảnh johanna xuất hiện" nhảy ra 2 lần rồi đấy.
Đúng thật là căn bệnh (Hay đúng hơn là nhân tố gây nên căn bệnh) hoạt động theo phương thức thay đổi cấu trúc DNA và mở ra các mã gen đã bị khóa trong quá trình tiến hóa hàng chục triệu năm gây ra những biến đổi về thể chất lẫn tính cách. Có thể nói đây là mấu chốt của sự đột biến.-Bàn về nội dung nhé:
Căn bệnh theo mình nghĩ là 1 cách tiến hóa của nhân loại, dù con đường nó đi là sai lầm, vì theo mình là nó đánh thức những mã gene tiềm ẩn trong mỗi ng`. Có 1 truyện mình đọc của TQ là các nv phải tìm cách đánh thức những bộ gene ẩn từ thời thượng cổ của con ng` để đạt đc sức mạnh (họ gọi là mở khóa gen). Ở đây gene đó có thể là gene thú (ng` sói, ma cà rồng, v.v...) hoặc 1 gene nào đó thuộc một nền văn minh khác nhân loại (ác ma, v.v...).
Phương hg tiến hóa này nếu đc sử dụng đúng cách thì sẽ có thể giúp nhân loại tiến hóa thêm 1 bước nữa. Cái mở khóa gen trên kia tác giả viết bộ đó có lấy 1 vd cụ thể về việc 1 bà cụ lớn tuổi nâng cả chiếc xe để cứu cháu gái (đó là đã đánh thức đc sức mạnh tiềm ẩn trong những bộ gen của con ng`) dù sau đó bà ta cũng chết ngay do 1 loại hormone độc hại nào đó tiết ra để mở khóa gen. Còn zombie thì nếu nghiên cứu đúng cách cũng là 1 phg hướng tiến hóa, ở đây nemesis và alice là điển hình rõ I.
Có ai thắc mắc vì sao mấy ngàn năm (thậm chí lâu hơn) kể từ khi nhân loại tiến hóa hoàn toàn từ vượn mà lại k có bước tiến hóa nào khác đáng kể k? (k tính đến KHKT vì đó là biện pháp tác động bên ngoài) Liêu đây đã là điểm cuối của nhân loại hay còn có thể tiến hóa cao hơn nhờ giải mã bí ẩn của bộ gen.


Đầu tiên mình rất cám ơn bạn đã nhận xét :) Thực sự mình thấy topic khá là vắng, phải lâu lâu mới có người vào comment :p
Với lại tận thế, zombi, dịch bệnh trong đây bị lờn rồi 
Cốt truyện đến giờ vẫn ổn nhưng lại bám sát IamLegend quá. Tui không biết truyện chuyển từ phim ra sao nhưng truyện thành phim là thảm họa 
)Like mạnhCái này có thể gọi là zombi thế hệ 2 như wind viếtCốt truyện đến giờ vẫn ổn nhưng lại bám sát IamLegend quá. Tui không biết truyện chuyển từ phim ra sao nhưng truyện thành phim là thảm họa
![]()
Ờm, zom trong truyện này là sự kết hợp giữa mutant + zombie + vampire vào thành 1 loài hổ lốn
Dù gì thì nó cũng là zomb.... Mà, đã quyết tâm rồi, là truyện sẽ ráng tách khỏi I Am Legend càng xa càng tốt (Về cái nội dung...) để tạo bản sắc riêng :P Dù gì cũng sẽ cố...Cái này, xin ghi nhận luônNói luôn là những đoạn Sam nói chuyện với cái não nên làm gì cho khác cách trình bày thường. In nghiêng, gạch hay làm đậm, bỏ ngoặc. Chứ để không thì cứ tưởng Sam bị điên(mà điên thật rồi)
Tại trong truyện mình chỉ in nghiêng những chi tiết gây chú ý, thường là các cụm từ thôi, mà in đậm, gạch chân thì nó lại....gây quá nhiều sự chú ý. Thôi thì ráng kiếm cách trình bày khác vậy 
Không biết có ảnh hưởng gì không nhỉ ?