bàn luận về truyện của Adachi Mitsuru

bác ken3cchi nói chuẩn đấy, bác phải đọc thì mới thấy truyện hay chỗ nào chứ, kể ra mất hứng lắm
cái kết có phải là thằng Koh kết đôi cùng con bé giống Wakaba hay là Koh kết đôi với Aoba?
 
vấn đề ở đây là mình đang thắc mắc và muốn giải đáp, truyện nó cũng end rồi thì dấu spoil làm quái gì? vớ vẩn
 
cái kết có phải là thằng Koh kết đôi cùng con bé giống Wakaba hay là Koh kết đôi với Aoba?

[spoil]end với Aoba
thằng bạn thân thì end với con giống Wakaba
[/spoil]
mà nói chung là truyện của Adachi đa phần toàn kết mở mà =)
 
vậy mình hỏi nốt câu chót: ở VN có xuất bản full bộ này ko và có bản quyền ko? đặng sưu tầm đủ bộ luôn
 
xem dc 3 4 bô truyện của bác này rồi ... xem xong bộ nào cũng cảm thấy rất hài lòng ... tình tiết nhẹ nhàng mà ko nhàm chán
 
Truyện ông này nghiền nhất là Miyuki , thích cái ending của nó :X .
 
:-? Của AM thì thích thực sự chỉ có H2 và Touch. Vì nó kịch tính về cả tình cảm lẫn bóng chày.

Ngoài ra thì mấy cái Short Program cũng rất ý nghĩa.
 
vậy mình hỏi nốt câu chót: ở VN có xuất bản full bộ này ko và có bản quyền ko? đặng sưu tầm đủ bộ luôn
đã kết thúc khá lâu rồi bạn ạ, nhà xuất bản trẻ chỉ phát hành tới tập 14 thì dừng, nếu muốn theo dõi tiếp bạn nên đọc onl trên trang vechai.info
một kết thúc đã được dự đoán trước
có điều t chả thích cái kết này tẹo nào :-w

như thế này thì chắc là không có bản quyền rồi
 
Truyện của AM mà về bóng chày thì lại thấy đa phần giống giống nhau, xem hoài nhàn nhạt. Truyện về bóng chày hay nhất của ổng phải kể đến H2, 1 đối 1 kịch tính :). Còn những truyện k dính gì đến bóng chày thì lại thấy đặc sắc như Ớt 7 màu, Katsu và Miki ( có ai đọc Miki chưa, đó là truyện tình cảm đầu tiên mình đọc cả bộ và 2 lần ).
Còn về vẽ nhân vật giống nhau thì đó giống như là phong cách riêng của ổng rồi. Như Aoyama vẽ Conan ấy, mặt ai cũng giống y nhau, khác mỗi cái quả tóc. Mà truyện AM nhân vật giống nhau nên nhìn vào nhân vật là biết kiểu nhân vật đó thuộc class gì, tính cách thể hiện ra bên ngoài luôn. :D
 
bố già AM nói chugn bộ Rough là đỉnh cao nhất rồi. Tất cả tình tiết gói gọn trong 12 tập, ko quá dài ko quá ngắn.

Những gì tinh hoa của AM đều ở bộ rough.

Mấy bộ gần đây của AM cứ nhàn nhạt thế nào ấy. Đọc cảm giác ko sướng bằng mấy bộ ngày xưa
 
như thế này thì chắc là không có bản quyền rồi
có bản quyền :| nhưng chả hiểu sao ngâm lâu thế:|
bố già AM nói chugn bộ Rough là đỉnh cao nhất rồi. Tất cả tình tiết gói gọn trong 12 tập, ko quá dài ko quá ngắn.

Những gì tinh hoa của AM đều ở bộ rough.
tùy cảm nhận nhỉ
riêng tớ thấy H2 là hay nhất .
 
Khoái bộ Touch của bác Adachi. Đọc cảm động. Mà hình như bộ nào của Adachi cũng có người chết.[-O<
 
bác AM vẽ body cũng ngon lắm chứ bộ, mấy tấm nhìn con aoba mà thèm T__T mình là mình thích kiểu tomboy như vậy
 
bộ đầu tiên coi là h2, sau đó ghiền luôn truyện của AM , khá là thích tough, ko thích cái kết của rough tí nào, chẳng biết ai win :|
 
bộ đầu tiên coi là h2, sau đó ghiền luôn truyện của AM , khá là thích tough, ko thích cái kết của rough tí nào, chẳng biết ai win :|

Trọng tâm của câu chuyện đâu đâu phải ai thắng trên đường bơi mà là người chiến thắng trong tình cảm, dù có thua trên đường bơi thì rõ ràng Keisuke chính là người chiến thắng thật sự. Kết thúc câu chuyện kiểu này luôn là đặc điểm của MA.
 
cũng chỉ có 1 số bộ thôi bác, vd như Touch,cross game, Q&A thì có cả ma nữa cơ :))
Khoái bộ Touch của bác Adachi. Đọc cảm động. Mà hình như bộ nào của Adachi cũng có người chết.[-O<


---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:56 ----------

bộ đó đang đọc vui vui, từ lúc ông anh bị tai nạn, Keisuke quyết tâm cái là cảm giác cứ nặng nề sao ấy
Trọng tâm của câu chuyện đâu đâu phải ai thắng trên đường bơi mà là người chiến thắng trong tình cảm, dù có thua trên đường bơi thì rõ ràng Keisuke chính là người chiến thắng thật sự. Kết thúc câu chuyện kiểu này luôn là đặc điểm của MA.


---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:58 ----------

hx.sao dạo này toàn bị thành 2 post ấy nhỉ :(
 
bộ đầu tiên coi là h2, sau đó ghiền luôn truyện của AM , khá là thích tough, ko thích cái kết của rough tí nào, chẳng biết ai win :|
H2 tự nhiên thấy thương em manager
vì cho đến cuối thằng mc vẫn không thực sự yêu em manager, dù là kết mở nhưng nhìn cái đấy cũng chả khó đoán cho lắm
btw, Touch chứ không phải Tough, Tough của lão khác
 
tự nhiên cái touch với rough viết ná ná nên type nhầm 8-}

h2 thì công nhận kết như hạch, chẳng biết em mana đội bên kia yêu hiro hay hideo.
 
mình thì đọc cái bộ Itsumo misora đầu tiên, đọc hết bộ đó xong mình lục lại hết tất cả các bộ và mua lại không thiếu cuốn nào. Hiện này chỉ đợi tái bản Touch, và ra slow step rồi với short top program thôi.

Một trong những bộ đọc mà không ưa được nhât vật nữ là H2, đọc điên nhất là con Hikari :-w. Chỉ cầu mong nó 1 lần dính bẫy con Miho cho mình cười 1 trận :-".
 
Touch tái bản 1 lần rồi mà, hồi cách đây 4 năm thì phải
Hikari đứng núi này trông núi nọ, ông Hiro cũng thế :-w
mình thì đọc cái bộ Itsumo misora đầu tiên, đọc hết bộ đó xong mình lục lại hết tất cả các bộ và mua lại không thiếu cuốn nào. Hiện này chỉ đợi tái bản Touch, và ra slow step rồi với short top program thôi.

Một trong những bộ đọc mà không ưa được nhât vật nữ là H2, đọc điên nhất là con Hikari :-w. Chỉ cầu mong nó 1 lần dính bẫy con Miho cho mình cười 1 trận :-".
 
Back
Top