- 25/1/09
- 3,916
- 456
hồi xưa lúc mình còn đi học thì có chơi với 2 thằng. từ hồi học cấp 2 luôn. nhưng lâu dần thì mình nhận ra 2 thằng này không đáng làm bạn. bọn này chơi mà mình cảm thấy nó luôn coi thường mình. mà hồi xưa mình hiền. khi đi học thì trong quyển đạo đức lúc nào cũng dạy làm người tốt các câu chuyện cổ tích thì luôn nói người tốt thì sẽ được thế này thế kia. nhưng mình lại nhận thấy mình càng hiền thì chỉ làm đồ tiêu khiển cho người khác. lúc còn chơi với bọn này thì nó suốt ngày đem mình ra làm chò đùa. lấy những hành động của mình ra rồi mỉa mai. ngoài ra nó còn kể hết chuyện của mình ra cho đứa khác. mà không chỉ kể nó còn thêm thắt rồi bôi nhọ mình. có lần mình có kể là mình có thích 1 đứa người ta gọi là "tình đơn phương đấy" các bợn à. hồi đấy còn là học sinh thì chuyện tình cảm này khó nói. con gái mà nó biết mình thích nó thì nó sẽ lánh mặt mình ngay. bọn kia nó cũng biết vậy thế mà ngay ngày hôm sau nó đem kể chuyện là mình thích đứa đấy cho đám bạn của đứa đấy nghe. rồi đứa đấy bị bọn kia nó trêu. thế là iem ý từ đấy không nói chuyện với mình nữa. được quả fail đầu đời nhờ hồn phúc của bọn bạn bựa.
cũng vài năm rồi mình không chơi với bọn này nữa. thì hôm qua có đứa bạn nó rủ đi ăn ốc với đám bọn nó trong đám bọn nó có mấy đứa con gái. mà chủ quán ốc này thì lại là chị của một trong 2 thằng cẩu tạp chủng ý. đang ngồi chém gió với các em vui. thì 2 thằng này với vài thằng khác đến. ngồi một bàn rồi nó cứ gọi mình sang uống với bọn nó vài chén. không sang thì nó cứ nói này nói kia. sợ làm mất mặt với mấy đứa bạn nên đành sang ngồi. sang thì bắt đầu giở trò nói mia. làm mình bắt đầu thấy bực. rồi lại còn trách mình là mấy năm trời không thèm nhìn mặt anh em. lúc đấy trong đầu mình đã nghĩ "chúng mày nên tự hỏi là sống thế nào mà người ta không thèm nhìn mặt". rồi một thằng nó hỏi chuyện yêu đương vợ con gì chưa mình bảo chưa có. nó làm ngay một câu mà nói rõ là to" cao to đẹp trai như mày thì kiếm gái có khó ***** gì đâu như mấy con ngồi bàn mày tao đảm bảo nó xin chết với mày ý.(mấy đứa con gái bàn mình thật ra là đi với bạn của mình chứ mình không quen)" rồi lại nói thêm câu nữa"tao nghĩ chắc mày ***** thèm mấy đứa này. chứ như mày thì tính gì bọn nó". lúc đấy mình đã bực bảo mày im đi rồi.
bọn bạn mình ngồi một lúc thì nó đứng nên đi về mình cũng đứng nên thì mấy thằng bảo ở lại uống tí đã mấy khi gặp nhau thế là mình bảo bọn kia là cứ về chước đi vậy. đang ngồi thì hết thằng này đến thằng khác ra chúc rượu. lúc đấy mình cảm thấy là chắc bọn này thích làm mình say đây mà.(với những ai mà mình coi là bạn thì kể cả say nằm bẹp tại chỗ thì mình vẫn cứ uống) nhưng với bọn này nó mời mình chẳng phải có thiện chí gì chỉ mong mình say bởi vậy uống tí rồi bảo thôi ko uốn nữa. thì lúc đấy có một thằng(thằng này đi theo 2 thằng kia mình thì không quen thằng này) nó làm luôn một câu"ngồi nhậu với nhau bạn bè anh em người ta mời là mình phải uống thế mới là anh em" "không uống là không coi trọng nhau rồi. như chỗ em ý là người ta oánh đấy". nghe câu đấy mình đã thấy nóng trong người nói luôn "uống rượu thì cốt là tấm lòng thôi quý nhau thì ngồi uống nói như thế thì người ta cũng ***** cần ép nhau làm gì. còn nói thật thích kiểu nào cũng được không thích uống rượu mà thích đánh nhau thì cũng chiều" thấy thằng này có vẻ say rồi mình tưởng là nói thế sẽ làm nó nóng máu mà có hành động gì. mình chỉ mong có cái hành động của nó để có cớ mà thanh nhiệt cho cơ thể cuối cùng nó nói "thế thôi không uống nữa thì thôi vậy" thấy nhảm mình đứng nên chào 2 thằng bạn cẩu tạp chủng bảo "thôi tao đi về".
cái bọn này cứ nhận là bạn mà nó chẳng bao giờ giữ ý cho mình. giờ gặp mấy thằng bạn kia của mình cũng thấy ngại. thằng bạn kia nó nói"mày đã không ưa bọn đấy thì sang làm gì". mình thì cũng chỉ biết nói là "không sang nó cứ à ê thì bọn mình cũng mất vui. tao ko sang thì nó lại sang bàn mình lằng nhằng giờ mà gặp lại mấy đứa con gái đi theo thằng bạn mình thì mình không biết nói gì nữa.
cũng vài năm rồi mình không chơi với bọn này nữa. thì hôm qua có đứa bạn nó rủ đi ăn ốc với đám bọn nó trong đám bọn nó có mấy đứa con gái. mà chủ quán ốc này thì lại là chị của một trong 2 thằng cẩu tạp chủng ý. đang ngồi chém gió với các em vui. thì 2 thằng này với vài thằng khác đến. ngồi một bàn rồi nó cứ gọi mình sang uống với bọn nó vài chén. không sang thì nó cứ nói này nói kia. sợ làm mất mặt với mấy đứa bạn nên đành sang ngồi. sang thì bắt đầu giở trò nói mia. làm mình bắt đầu thấy bực. rồi lại còn trách mình là mấy năm trời không thèm nhìn mặt anh em. lúc đấy trong đầu mình đã nghĩ "chúng mày nên tự hỏi là sống thế nào mà người ta không thèm nhìn mặt". rồi một thằng nó hỏi chuyện yêu đương vợ con gì chưa mình bảo chưa có. nó làm ngay một câu mà nói rõ là to" cao to đẹp trai như mày thì kiếm gái có khó ***** gì đâu như mấy con ngồi bàn mày tao đảm bảo nó xin chết với mày ý.(mấy đứa con gái bàn mình thật ra là đi với bạn của mình chứ mình không quen)" rồi lại nói thêm câu nữa"tao nghĩ chắc mày ***** thèm mấy đứa này. chứ như mày thì tính gì bọn nó". lúc đấy mình đã bực bảo mày im đi rồi.
bọn bạn mình ngồi một lúc thì nó đứng nên đi về mình cũng đứng nên thì mấy thằng bảo ở lại uống tí đã mấy khi gặp nhau thế là mình bảo bọn kia là cứ về chước đi vậy. đang ngồi thì hết thằng này đến thằng khác ra chúc rượu. lúc đấy mình cảm thấy là chắc bọn này thích làm mình say đây mà.(với những ai mà mình coi là bạn thì kể cả say nằm bẹp tại chỗ thì mình vẫn cứ uống) nhưng với bọn này nó mời mình chẳng phải có thiện chí gì chỉ mong mình say bởi vậy uống tí rồi bảo thôi ko uốn nữa. thì lúc đấy có một thằng(thằng này đi theo 2 thằng kia mình thì không quen thằng này) nó làm luôn một câu"ngồi nhậu với nhau bạn bè anh em người ta mời là mình phải uống thế mới là anh em" "không uống là không coi trọng nhau rồi. như chỗ em ý là người ta oánh đấy". nghe câu đấy mình đã thấy nóng trong người nói luôn "uống rượu thì cốt là tấm lòng thôi quý nhau thì ngồi uống nói như thế thì người ta cũng ***** cần ép nhau làm gì. còn nói thật thích kiểu nào cũng được không thích uống rượu mà thích đánh nhau thì cũng chiều" thấy thằng này có vẻ say rồi mình tưởng là nói thế sẽ làm nó nóng máu mà có hành động gì. mình chỉ mong có cái hành động của nó để có cớ mà thanh nhiệt cho cơ thể cuối cùng nó nói "thế thôi không uống nữa thì thôi vậy" thấy nhảm mình đứng nên chào 2 thằng bạn cẩu tạp chủng bảo "thôi tao đi về".
cái bọn này cứ nhận là bạn mà nó chẳng bao giờ giữ ý cho mình. giờ gặp mấy thằng bạn kia của mình cũng thấy ngại. thằng bạn kia nó nói"mày đã không ưa bọn đấy thì sang làm gì". mình thì cũng chỉ biết nói là "không sang nó cứ à ê thì bọn mình cũng mất vui. tao ko sang thì nó lại sang bàn mình lằng nhằng giờ mà gặp lại mấy đứa con gái đi theo thằng bạn mình thì mình không biết nói gì nữa.
, ông là bạn nó ,nó là cẩu tạp chủng thì ông là chiquaqua hay c Phú Quốc, mà chắc ko khôn như c Phú Quốc đâu 

