khakha2007
Donkey Kong
- 25/12/08
- 442
- 5,250
Dek , ra wa'n ăn , nói chung là sang trọng, lịch sự, ngồi gần bàn của bọn ấy , vào quán đấy mà bọn ấy lại nhậu , đồng ý là bọn có tiền nhưng cũng phải biết tìm chổ nhậu, vào cứ bô lô ba la, để quản lý lại nhắc nhở, rồi ghẹo chọc mấy em tiếp viên ( đây là quán ăn gia đình no gái ) , giởn hớt bể ly bể chén , trong bàn có 2 bác người Nam là chủ nhà đón mấy bác ngoài Bắc vào chơi, 2 bác ấy cứ liên tục đứng lên đứng xuống xin lổi người xung quanh, xung quanh đa số người nc ngoài, haizzz 2 bác ấy nài nỉ bọn chúng đi massa , thằng to tiếng nhất đòi uống hết bia mới đi hô hào cạn 100% ko đá , ép người này người kia, tưởng gì vào toilet ói như con ki , bị ta phát hiện , haizzzzz , Bọn chúng vừa đi , quản lý + giám đốc xuống xin lổi từng bàn :" Mấy anh mấy chị thứ lỗi cho quán và đừng trách bọn vô học đó, toàn mấy lão có tiền nhưng no có văn hóa, xin tặng mỗi bàn 1 đĩa trái cây làm wa`"
. Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu 
truyện nữ nhân nhưng hay và vui 
mà ko được vui lắm nói chugn là tạm 

